Trắng đêm truy xét kẻ gian

Thứ tư, 17/02/2016 10:22

(Cadn.com.vn) - Đêm 9-1, CAH Hải Lăng (Quảng Trị) nhận được tin báo, tại nhà dân ở xã Hải Thọ (H. Hải Lăng) vừa xảy ra một vụ trộm cắp. Bị hại là anh Nguyễn Văn Hưng (41 tuổi, trú TPHCM) và anh Dennis Nguyễn (45 tuổi, Việt kiều Mỹ) mất tài sản gồm 1 máy tính bảng và 1 ĐTDĐ hiệu Sony. Đáng nói, họ vừa ở xa về dự tang lễ của người thân tại Hải Thọ, nỗi buồn đau chưa vơi thì chuyện xui rủi kéo tới. “Máy điện thoại lưu giữ nhiều hình ảnh về gia đình và người thân từ những năm tháng xưa cũ, nó quý giá với chúng tôi” - bị hại cho biết.

Trước tính chất vụ án, lãnh đạo CAH Hải Lăng giao Đội CSHS khẩn trương tập trung truy xét, làm rõ đối tượng. Vì nơi xảy ra vụ trộm là đám tang, đông người nên việc lần ra manh mối gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo nhận định của lực lượng phá án thì nhiều khả năng kẻ gian sống trên địa bàn chứ không phải đối tượng lưu động. Theo hướng này, TS tập trung sàng lọc đối tượng với hàng chục cái tên được nêu lên và khoanh vùng xác minh. Đây là bước điều tra đòi hỏi sự kiên trì, phối hợp của nhiều đơn vị, lực lượng và tốn thời gian để có thông tin, chứng cứ. Công tác xác minh theo hướng này kéo dài nhiều giờ đồng hồ và thời gian đã chuyển sang ngày mới nhưng vẫn chưa có manh mối gì khả dĩ.

Võ Tuấn Hòa.

Cũng thời gian này, nguồn tin từ lực lượng điều tra tại nơi xảy ra án cho thấy có một người đáng ngờ, liên tục có mặt tại đám tang là Võ Tuấn Hòa (41 tuổi, trú cụm công nghiệp ở xã Hải Thọ). Trước đây, khi vào Đồng Nai làm thuê, Hòa đã dính 2 tiền án về các tội “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Đến năm 2014, Hòa chấp hành xong án và trở ra Hải Thọ sống với người mẹ nuôi. Từ đó, Hòa làm thuê làm mướn, không có hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng việc Hòa có mặt quá lâu tại đám tang là một sự bất bình thường. Từ thu thập thông tin cho thấy Hòa không bà con, thân thiết với gia đình tang lễ, nơi ở cũng cách cả cây số. Nghi vấn Hòa có khả năng cao dính đến vụ án, một tổ TS khẩn trương truy tìm đối tượng. Khi đến nơi ở của Hòa, đối tượng đang ngái ngủ và tỏ vẻ ngơ ngác, vô can nhưng biểu hiện này không qua được con mắt nhà nghề TS. Với chứng cứ thu được và lập luận sắc bén, các TS đã khiến Hòa không có nhiều thời gian để quanh co, chối cãi. Đến 3 giờ ngày 10-1, Hòa thừa nhận lợi dụng đám tang đông người vào ra đã trộm 1 máy tính bảng và 1 ĐTDĐ, tất nhiên đối tượng không biết đó là tài sản của Việt kiều. Điều quan trọng nữa là phải kịp thời thu hồi được tang vật, TS tiếp tục đấu tranh và khi bình minh ló rạng thì Hòa khai nơi cất giấu chiếc máy tính bảng và ĐTDĐ.

Ngày 16-2, CAH Hải Lăng cho biết sau khi khởi tố bị can đối với Hòa về hành vi “Trộm cắp tài sản” đã chuyển giao đối tượng và toàn bộ hồ sơ vụ án lên CQĐT CA tỉnh Quảng Trị tiếp tục thụ lý do vụ án liên quan đến người nước ngoài. Điều đặc biệt, CAH Hải Lăng nhanh chóng hoàn tất trao lại tài sản cho bị hại. Sự tận tình và trách nhiệm của CAH Hải Lăng đã khiến anh Dennis Nguyễn và anh Hưng vô cùng xúc động.

Bảo Hà