Trang nghiêm Lễ tế Nam Giao

Thứ năm, 10/06/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Tối qua (9-6), Lễ tế Nam Giao (Tế Giao) - lễ tế Trời, Đất và các vị thần linh quan trọng nhất trong bờ cõi quốc gia đã được BTC phục hồi, tái hiện lại trang nghiêm, bề thế phục vụ công chúng và du khách trong và ngoài nước.

Trong hai phần của lễ hội được phục dựng năm nay gồm Lễ rước Hoàng đế từ Trai Cung lên đàn tế và Lễ tế tại đàn tế, có sự tham gia của 1.000 người (có 160 bô lão đến từ 8 làng xã có truyền thống văn hóa tiêu biểu tại TT-Huế) với đầy đủ đạo cụ, phục trang, nghi trượng, cờ phướn cùng 1.000 chiếc đèn lồng thắp sáng quanh đàn tế, 1.000 bông sen trắng được dâng trên các án thờ... Đây là những con số đặc biệt nhằm hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và nghi lễ tế cũng được tổ chức trang nghiêm, hoành tráng và chân xác hơn so với các kỳ Festival trước.

Theo sử sách ghi lại, Đàn Nam Giao được xây dựng ở phía Nam Kinh Thành từ năm 1806 dưới triều Nguyễn. Đàn gồm 3 tầng, tầng trên hình tròn tượng trưng cho Trời, hai tầng dưới hình vuông tượng trưng cho Đất và Con người. Từ khi đàn tế được xây dựng xong cho đến cuối thế kỷ XIX, hằng năm triều Nguyễn đều tổ chức Lễ tế Nam Giao vào mùa xuân cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, tạ ơn trời đất. Lễ Tế Giao cuối cùng của nền quân chủ Việt Nam được tổ chức dưới thời vua Bảo Đại, vào nửa đêm rạng ngày 23-3-1945, đúng 5 tháng trước khi nền quân chủ ấy sụp đổ hoàn toàn.

Trong ảnh: Sự tái hiện hành tráng lễ hội hành trình mở cõi tại Festival Huế - 2010 sẽ diễn ra lúc 20 giờ đêm nay (10-6). Ảnh: C.H

Một nghi lễ trang trọng trong Lễ tế đàn Nam Giao: các quan đại thần rước vua vào làm đại lễ. 

Tin bên lề:

Nhiều tác phẩm nghệ thuật bị giẫm đạp

Những ngày qua, nhiều người dân và du khách đến tham dự Festival Huế 2010 rất bất bình với thái độ thiếu ý thức của một số người đã phá hoại nhiều tác phẩm nghệ thuật, nghệ thuật sắp đặt trên tuyến đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Cụ thể như đường tranh “Ký ức từ Thăng Long tới Cố đô Huế”, triển lãm “Nặng bồng nhẹ tếch”, “Những khối vuông mùa hạ” đã bị giẫm đạp làm hư hỏng.

Những du khách vô ý thức
giẫm đạp lên tác phẩm “Ký ức từ Thăng Long tới Cố đô Huế”. 

Lễ hội áo dài: có vé nhưng không có chỗ ngồi

(Cadn.com.vn) - Đêm 8-6, lễ hội áo dài với chủ đề “Vọng thiên niên” tại Festival 2010 đã diễn ra khá thành công với 1.000 mẫu áo dài của các nhà thiết kế tên tuổi đã được 160 người mẫu diễn tả rõ nét vẻ thanh thoát của Thăng Long xưa.

Tuy nhiên, nhiều du khách, trong đó có du khách nước ngoài đã khóc ròng vì bỏ tiền mua vé nhưng đã không thể ngồi vào chỗ của mình. Lý do là vì nhiều người trong ban tổ chức đưa người nhà vào ngồi trên khán đài, chiếm mất ghế của những người đã mua vé. Nhờ lực lượng tình nguyện can thiệp cũng không được, nên nhiều người có vé vẫn phải ấm ức đứng bên dưới sân cỏ mỏi chân xem đêm diễn.

Cũng tại lễ hội này, phía hai bên khán đài, du khách chen chúc nhau vào xem, tạo ra sự hỗn loạn, trong đó có nhiều chỗ che khuất ống kính của phóng viên tác nghiệp. Cũng trong lễ hội áo dài, rất nhiều người đã khóc dở mếu dở do giá vé giữ xe của hàng chục điểm tự phát với giá từ 10-15.000 đồng/xe. Mọi thắc mắc của du khách đều nhận được câu trả lời: Lễ hội giá phải thế!?

 Nhiều du khách đã phải đứng ở cánh gà xem “ké” vì bị chiếm ghế.

H.L-C.H

C.Hạnh-Hải Lan