Tranh Bác từ gỗ quý

Thứ năm, 04/09/2014 09:22

(Cadn.com.vn) - Tham quan Triển lãm "Hàng Việt Nam chất lượng cao" vừa được tổ chức tại Đà Nẵng, khách tham quan rất ấn tượng trước gian hàng triển lãm tranh ghép gỗ mỹ nghệ có tên Dũng Lan. Đặc biệt, gian hàng trưng bày nhiều bức tranh về Bác rất sống động, sắc sảo.

Anh Dũng giới thiệu những tranh có Bác Hồ kính yêu.

Chủ nhân của gian trưng bày 100 bức tranh bút lửa và mỹ nghệ ghép gỗ tinh xảo này là anh Ngô Hữu Dũng. Dũng cho biết, anh sinh ra ở Phước Tường, xã Hòa Phát cũ (nay là P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ,  Đà Nẵng) nhưng năm 13 tuổi đã theo gia đình đi xây dựng kinh tế mới ở Krông Ana (Đắc Lắc). Nỗi nhớ về miền quê êm ả, thanh bình với cánh đồng lúa chín vàng óng ả, với những sáng chiều chăn trâu, cắt cỏ... Bởi thế, hình ảnh miền quê thanh bình, sắc màu văn hóa truyền thống luôn là chủ đề chính trong các tác phẩm của anh.

Riêng các tranh về Bác, anh cho rằng đối với một người dân bình thường nào cũng muốn khắc ghi hình ảnh Bác trong tim, nên anh  luôn đam mê sáng tác các tranh về cuộc đời hoạt động của Bác qua các câu chuyện lịch sử, các tác phẩm "Không có gì quý hơn độc lập tự do", "Người ngồi đó với cây chì đỏ, vạch đường đi từng phút từng giờ", "Ngày xưa vua Hùng có công dựng nước..."... Tâm sự với chúng tôi, anh Dũng cho biết, ngay từ nhỏ anh đã mê xem tranh, xem sách về Bác Hồ.

Những hình ảnh về Bác thấm sâu vào máu thịt của anh nên khi lớn lên đeo đuổi nghề mỹ thuật, anh thể hiện tranh Bác Hồ rất sinh động và có thể vẽ Bác Hồ rất giống mà không cần xem ảnh mẫu. Việc anh mê sáng tác tranh có chân dung Bác Hồ thể hiện sự tôn kính, trân trọng, nhớ ơn công lao trời biển của Người đối với dân tộc Việt Nam. Nhìn gương mặt Bác Hồ trên từng tác phẩm, ta thấy  sự bao dung, hiền hậu, uy nghiêm và những nét đẹp thiêng liêng cao cả của Bác Hồ được anh và vợ anh, chị Trương Thị Lệ Lan, thể hiện qua đôi mắt, nụ cười nhân hậu mà Bác dành cho nhân dân, chiến sĩ, đồng bào...

Chị Trương Thị Lệ Lan, vợ anh Dũng cho biết, nguyên liệu để làm tranh đều là gỗ quý như cà te, cẩm lai, hương, mít... Nhiều người trong quá trình chỉnh trang, xây dựng đã bỏ lại những gốc cây khô. Thấy tiếc, anh chị xin về và phát hiện chúng có vẻ đẹp rất lạ. Từ những khúc gỗ vô tri, vợ chồng anh chị đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Hiện tranh của cơ sở anh Dũng được tiêu thụ khá mạnh ở khu vực Tây Nguyên và TPHCM. Nhiều Việt kiều về thăm quê cũng tìm đến mua tranh về làm quà cho người thân. Hiện nay, cơ sở Dũng Lan nhận chế tác các tranh ảnh mỹ thuật bằng gỗ, tranh mỹ nghệ ghép gỗ, tranh bút lửa, quà lưu niệm tân gia, cưới hỏi, sinh nhật... Hướng về quê hương, anh đang mở cơ sở 2 tại K36/ 47-Lý Thái Tông (Q. Thanh Khê).

Điều đáng quan tâm là nghệ nhân "chân đất" Ngô Hữu Dũng là chưa hề qua trường lớp mỹ thuật, điêu khắc, chạm trổ nào. Hiện anh đang truyền nghề cho rất nhiều em nhỏ. Năm 2010, anh Dũng được Ban chấp hành Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tặng Bằng chứng nhận đạt "Danh hiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh hoa làng nghề 2010". Không kém chồng, năm 2011, chị Trương Thị Lệ Lan cũng đạt danh hiệu tương tự. "5 năm qua, cơ sở chúng tôi đã đào tạo miễn phí cho 30 em, hiện các em đã có tay nghề vững. Tôi có tâm nguyện là đào tạo miễn phí cho các cháu thiếu niên ở Đà Nẵng và tỉnh Đắc Lắc về nghề thủ công mỹ nghệ để dòng tranh ghép gỗ không bị mai một", Dũng nói.

Tùng Sơn