Tranh đất, đâm em rể

Thứ năm, 05/09/2013 11:50

(Cadn.com.vn) - Vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai kéo dài, Nguyễn Nghề (1959, trú tổ 26, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đã dùng dao đâm em rể trọng thương rồi bỏ trốn. Sau khi được sự vận động của gia đình và cơ quan CA, Nghề đã trở về địa phương và ra trình diện.

ĐANG NGỦ BỊ ĐÂM

Khoảng 3 giờ ngày 10-8, trong khi mọi người ở con hẻm K26-Duy Tân (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đang trong giấc ngủ say thì gia đình ông Trần Đức (1961, trú 26/26-Duy Tân) hoảng hồn vì có kẻ gian đột nhập nhà và dùng dao đâm ông Đức nhiều nhát khi đang ngủ. May mắn, khi thấy nhói đau trên cơ thể, ông Đức cố hết sức chạy ra khỏi phòng ngủ kêu gào thảm thiết, người bê bết máu nên đối tượng hoảng sợ bỏ chạy. Lúc này, những người thân trong gia đình cũng thức giấc nên nhanh chóng gọi điện trình báo CAP Hòa Thuận Đông đưa người bị nạn đi cấp cứu, ghi nhận hiện trường, lập biên bản sự việc. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết ông Đức nhập viện trong tình trạng đa chấn thương với nhiều vết đâm trên cơ thể, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, nhờ sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ nên ông Đức đã qua cơn nguy kịch. Theo kết luận giám định của Trung tâm Giám định pháp y, thương tích của ông Đức tạm thời là 16%.

Theo khai nhận của ông Đức và những người thân trong gia đình, lâu nay ông không có mâu thuẫn gì với ai nên không nghĩ đến chuyện có người khác trả thù. Và điều quan trọng là tất cả những người chứng kiến sự việc và ông Đức đều cho rằng người đâm ông Đức chính là ông Nguyễn Nghề - anh trai của vợ ông. Cùng thời điểm này, ông Nghề bỏ đi khỏi nhà, đồng thời còn nhắn tin đe dọa ông Đức sẽ tiếp tục “cho biết tay”. Cũng theo khai báo của ông Đức và những người trong gia đình, nguyên nhân ông bị đâm có thể liên quan đến việc tranh chấp đất đai với ông Nghề. Ông Đức cho biết, ông lấy em gái ông Nghề là bà T. và ở rể từ những năm 80 cho đến nay. Trong quá trình chung sống với gia đình vợ, giữa ông và ông Nghề có nhiều mâu thuẫn, xích mích. Ngoài ra, ông Nghề cũng mâu thuẫn với bà T. (vợ ông Đức) và mẹ ruột về vấn đề đất đai. Đỉnh điểm là ngày 29-3-2013, ông Nghề đã kiện vợ ông Đức và mẹ mình ra tòa để phân chia di sản thừa kế của cha để lại nên mâu thuẫn giữa ông Đức và ông Nghề càng gay gắt hơn.

Ông Nguyễn Nghề.

ĐÂM EM RỂ VÌ MÂU THUẪN ĐẤT ĐAI

Sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã nhanh chóng lấy lời khai của những người liên quan và xác minh nghi can Nguyễn Nghề. Về lý lịch, ông Nghề từng có một tiền sự về hành vi “Cố ý gây thương tích”, 1 tiền án cũng về tội “Cố ý gây thương tích”, bị kết án 18 tháng tù, hiện ông Nghề đang làm lao động phổ thông. Sau khi nắm bắt thông tin ban đầu, CAQ Hải Châu tiếp tục phối hợp với CAP Hòa Thuận Đông và gia đình động viên ông Nghề ra trình diện để sớm làm sáng tỏ sự việc. Sau một thời gian lẩn trốn, đêm 31-8, ông Nghề đã đến cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đầu thú.

Ông Đức với vết thương trên người (ảnh do CQĐT cung cấp).

Theo khai nhận ban đầu của ông Nghề tại cơ quan CSĐT, ông là con trai trưởng trong gia đình, nhưng không được giao quyền quản lý nhà cửa, đất đai, trong khi đó dù là con rể nhưng ông Đức được ưu ái hơn nên giữa ông và ông Đức có mâu thuẫn với nhau. Đặc biệt từ đầu năm 2013 đến nay mâu thuẫn ngày càng căng thẳng nên ông nghĩ đến trả thù ông Đức cho bõ tức. Đêm 10-8, sau khi đi nhậu về, ông Nghề chuẩn bị một con dao nhọn rồi chạy xe máy đến nhà ông Đức. Khi phát hiện ông Đức đang ngủ trên giường cùng với vợ, ông Nghề lẻn vào đâm nhiều nhát vào người ông Đức. Thấy ông Đức vùng dậy kêu la, ông Nghề vội chạy ra ngoài và lên xe máy bỏ trốn, sau đó đi khỏi địa phương.

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng chiều 3-9, lãnh đạo CAQ Hải Châu cho biết, hiện đơn vị đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Nghề để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Đồng thời cũng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tuấn