Tránh phạt vạ lại dính án phạt tù

Thứ sáu, 25/02/2022 14:13

Ngày 23-2, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử vụ án Hồ Văn Thâm (1975, trú xã Linh Trường, H.Gio Linh, Quảng Trị) về tội "Giết người". Bị hại trong vụ án là thanh niên Hồ Văn V. (trú cùng địa chỉ), giữa bị cáo và bị hại có quan hệ họ hàng, đều là người dân tộc thiểu số. Trong vụ án này, xác định có một phần lỗi của bị hại.

Dẫn giải Hồ Văn Thâm về lại trại tạm giam.

Tại phiên tòa, bị cáo Thâm thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng truy tố. Vẫn như sự thành khẩn, hối hận ngay sau khi gây án, Thâm một lần nữa khai báo chi tiết liên quan vụ án xảy ra vào ngày 14-6-2021, nhằm Tết Đoan Ngọ.

Hôm đó, như bao gia đình khác, nhà Thâm cũng tổ chức ăn Tết, mời bà con, bạn bè đến uống rượu tại nhà. Ban đầu, có gần 10 người tham dự ăn uống, sang đầu giờ chiều thì có thêm 3 thanh niên, trú cùng bản, trong đó có V., chỗ bà con gần với Thâm. Khi đến đây, V. có mang theo một loa nghe nhạc loại Blutooth. Trong quá trình ăn uống, V. trêu đùa anh T. (cũng là khách, trú cùng thôn) về việc quay phim và phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook và đăng Tiktok giảng giải về đạo lý làm người khiến anh T. tức giận. Hai bên nảy sinh gây gổ nhưng sau đó được mọi người can ngăn.

Thấy khách khứa lộn xộn trong nhà, Thâm liền lên tiếng: "Đây là nhà tau mà bây đánh nhau rứa à?". Nghe thấy vậy, anh T. gọi V. ra trước sân nhà Thâm tiếp tục gây gổ. Anh T. đạp vào vùng bụng khiến V. ngã xuống. Sự việc tạm dừng tại đó do mọi người chạy ra can ngăn. Cả hai quay lại phòng khách nhà Thâm tiếp tục cụng ly. Tưởng chuyện đã êm, ai ngờ khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, V. và anh T. lại tiếp tục gây nhau lần nữa. Những người có mặt liền tách anh T. ra phía sau gian bếp, còn V. đi bộ về nhà mình. Đi được 20m thì sực nhớ còn loa nghe nhạc và quên dép nên V. quay lại để lấy. Thấy V., anh T. lại thách thức đánh nhau.

Lúc này, Thâm đã nhịn hết nổi, một phần lo sợ việc hai người đánh nhau tại nhà mình sẽ bị bản phạt theo phong tục tập quán của dân tộc Bru-Vân Kiều, cụ thể nhà ai xảy ra chuyện đánh nhau, xâu ẩu thì chủ nhà phải mua heo, gà và tiền trả cho thầy cúng 5 triệu đồng. Nên Thâm nói với V. và anh T. bằng tiếng Bru-Vân Kiều, đại ý là: "Mấy đứa bây đừng đánh nhau nữa, nói đứa mô không nghe tao chặt hết". Dứt lời cảnh cáo, chủ nhà đi vào gian bếp lấy con dao dài gần nửa mét cầm trên tay và đứng trước sân gian bếp, tiếp tục răn đe: "Đứa mô ba trợn, tau chặt hết".

Lúc này, V. đang đứng ở giữa sân, nghe xong liền nói: "Tau ba trợn đây" rồi cúi đầu về hướng Thâm để thách thức. Là người không nói đùa, Thâm lập tức cầm dao chém một nhát từ trên xuống trúng vào trán, mặt và vai phải của V. Bị chém bất ngờ, V. chạy ra ngoài đường thì được người dân đưa đi cấp cứu, điều trị. Ngay sau đó, Thâm nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên gọi điện cho người quen kể sự việc và nhờ báo Công an xã.

Bị hại V. lãnh nhát chém vào vùng nguy hiểm nhưng may mắn giữ được tính mạng. Qua giám định pháp y về thương tích đối với V., kết luận: đường kính ổ khuyết 11cm, đáy chắc; vỡ xương trán trái; vỡ xoang trán, xoang sàng và trần hốc mắt; gãy xương chính mũi trái; tụ máu dưới màng cứng bán cầu não trái; tụ máu màng cứng trán trái; đụng dập xuất huyết trán trái, đa vết thương phần mềm. Tỷ lệ thương tổn cơ thể là 62%. V. đã yêu cầu Thâm bồi thường số tiền hơn 66 triệu đồng và bị cáo đã tác động gia đình khắc phục được một phần hơn 26 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị hại V. cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. Sau khi đại diện VKS đề nghị mức án 7 đến 8 năm tù đối với bị cáo, trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo tranh luận, đề nghị HĐXX xem xét, xử bị cáo dưới mức đề nghị trên. Xem xét toàn diện vụ án, Tòa đã tuyên bị cáo Thâm phạm tội "Giết người", xử phạt 7 năm tù, bồi thường số tiền còn lại cho bị hại.

Bảo Hà