Trật tự Premier League không thay đổi

Thứ sáu, 04/03/2016 12:03

(Cadn.com.vn) - Ngày hôm trước, đội đầu bảng Leicester City bị West Bromwich cầm hòa 2-2. Ngày hôm qua, đồng loạt 3 đội còn lại trong top 4 thất trận. Tottenham nhì bảng thua West Ham 0-1. Arsenal đứng thứ ba thua Swansea City 1-2. Manchester City đứng thứ tư thua tan nát Liverpool 0-3. Trong khi đó, Manchester United giành thắng lợi 1-0 trước Watford để có cùng 47 điểm với Manchester City dù đá nhiều hơn 1 trận. HLV Manuel Pellegrini của Manchester City cho rằng sau lượt trận thứ 28, cuộc đua vô địch Premier League (Ngoại hạng Anh) vẫn chẳng có gì thay đổi. 

Cuộc chiến giành ngôi vô địch Premier League vẫn y như cũ bởi vì chưa có đội nào tạo ra sự khác biệt. Song, sự mệt mỏi và chấn thương có thể sẽ khiến thay đổi cuộc đua vô địch. Chẳng hạn như Manchester City bị hao mòn lực lượng quá nhiều trong hơn một tuần qua. Kể từ khi đánh bại Dinamo Kiev trên đất khách ở Champions League và giành chức vô địch League Cup, lực lượng Manchester City thiếu hẳn người. Yaya Toure góp mặt trong danh sách chấn thương làm cho HLV Pellegrini chẳng còn tiền vệ nào dự phòng. HLV người Chile chỉ có một vài hậu vệ và một tiền đạo để thay đổi so với trận chung kết League Cup.

Các cầu thủ Arsenal đang khủng hoảng niềm tin vì thua liên tục. 

Trong khi đó, Liverpool có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên nhập cuộc mạch lạc ở trận gặp Manchester City và tạo ra những cơ hội ghi bàn rất tốt, rồi sớm dẫn 2-0 sau hiệp một. "Chúng tôi chưa nghĩ tới chức vô địch vào lúc này, cũng chẳng nghĩ tới suất đá Champions League mà đơn giản là nghĩ về cách đánh bại Aston Villa ở trận sắp tới. Manchester City đã thua 3 trận liên tiếp ở Premier League rồi", HLV Pellegrini nói.

Chấn thương cũng bào mòn lực lượng của Manchester United. HLV Louis Van Gaal phải đưa tiếp một cầu thủ trẻ nữa vào đội hình xuất phát ở trận tiếp đón Watford. Đó là trung vệ Hà Lan 18 tuổi Fosu-Mensah. Trong khi đó, tiền đạo 18 tuổi Marcus Rashford vẫn đá chính ngay từ đầu. Chấn thương và sự mệt mỏi buộc Rooney, Carrick... phải ngồi ngoài. HLV Louis Van Gaal buộc thay Rojo ở phút 70 vì chấn thương. Ông cứ nhấp nhỏm trên băng ghế kỹ thuật khi đội trưởng Juan Mata cũng đã tập tễnh.  Ông điều chỉnh Anthony Martial lên đá trung phong và kéo Rashford lùi xuống nên Mata ít phải di chuyển hơn. Phải tới sau khi Mata tung ra cú đá phạt tuyệt đẹp ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu thì HLV Van Gaal mới rút tiền vệ Tây Ban Nha này rời sân.

Arsenal thua trận thứ ba liên tiếp. Vậy là lần đầu tiên kể từ năm 2010, "Pháo thủ" mới thua 3 trận liên tiếp ở Premier League. Các học trò của HLV Wenger chỉ mới thắng 3/11 trận gần đây. HLV Wenger thừa nhận không thể mộng mơ vào lúc này mà cần thực tế khi lực lượng tiếp tục sứt mẻ với hai chấn thương của thủ môn Petr Cech và trung vệ Koscielny. Arsenal phải làm khách ở Tottenham vòng đấu kế tiếp nữa. HLV người Pháp không giấu giếm chuyện các học trò của mình đang khủng hoảng niềm tin dù cuộc đua vô địch chưa tới hồi gay cấn.

Hạnh Thuần