KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27-7-1947 - 27-7-2017):

Trên vùng đất thép năm xưa

Thứ tư, 19/07/2017 11:35

Một chiều tháng bảy, tôi lại về thăm nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng). Nhớ hồi đầu năm, NTLS đang còn ngổn ngang việc chỉnh sửa, tu bổ mà bây giờ các phần mộ đã hoàn chỉnh. 1.167 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó có gần 300 ngôi mộ vẫn còn khuyết danh trước đây được xây bằng xi-măng với đá rửa, nay đã được ốp bằng đá tấm nâu trắng nhẵn bóng. Nguồn kinh phí để nâng cấp này được thành phố đầu tư  gần 5 tỷ đồng. Dịp này, nghĩa trang có nhiều người thân các liệt sĩ về thăm viếng. Đi theo các dãy mộ xếp hàng dọc, ngang thẳng tắp, tôi lặng lẽ cúi xuống thắp nén hương trên mộ phần của các Anh hùng LLVTND Phạm Vinh, Nguyễn Phú Hường, Nguyễn Bá Tùng và nhiều ngôi mộ khác...

NTLS xã Hòa Tiến.              Ảnh: THÁI MỸ

Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Hòa Tiến là mảnh đất chịu nhiều đau thương, mất mát, nhất là thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Trước tháng 3-1975, Hòa Tiến là địa bàn của hai xã Hòa Thái và Hòa Lợi. Xác định Hòa Tiến là căn cứ trọng điểm của cách mạng, một vị trí vành đai rất nguy hiểm cho khu căn cứ liên hợp quân sự Đà Nẵng nên địch ngày đêm mở các đợt càn quét, truy lùng, bắn phá. Không ít lần kẻ thù dùng xe tăng, xe ủi cày trắng gần hết làng mạc, xóm thôn, mảnh đất nơi đây liên tục bị băm vằm bởi bom đạn của chiến tranh tàn khốc. Địch đêm ngày liên tục mở các đợt truy lùng, càn quét, bắn giết, bắt bớ tra tấn dã man các cơ sở cách mạng, đốt phá nhà cửa và sử dụng nhiều biện pháp của bạo lực chiến tranh hủy hoại màu xanh sự sống để đè bẹp ý chí và lòng yêu nước của nhân dân nơi đây. Song càng ngập trong tổn thất, đau thương, quân dân Hòa Tiến càng chung sức, đồng lòng để vượt qua muôn vàn gian nan của khói lửa chiến tranh.

Vừa bám đất, giữ làng, tăng gia sản xuất, đùm bọc, nuôi giấu cán bộ, chở che bộ đội, du kích địa phương, quân, dân Hòa Tiến vừa triển khai tại chỗ 625 trận đánh, loại khỏi vòng chiến đấu 3.352 tên địch, bắn rơi 8 máy may lên thẳng, phá hủy 32 xe quân sự, thu giữ 1.850 khẩu súng quân dụng. Những tên đất, tên làng của vùng quê Hòa Tiến như Cẩm Nê, xóm Rừng, Yến Nê, Đồng Khánh, Dương Sơn, An Trạch, Cây Đa Dù, An Trạch... đã làm cho kẻ địch nhiều phen hoang mang, khiếp sợ. Cống hiến cho cuộc chiến đấu vệ quốc, Hòa Tiến có 947 người con ngã xuống. Máu của các liệt sĩ đã thấm vào lòng đất quê hương để đơm hoa, kết trái độc lập, tự do cho nước nhà. Bom đạn chiến tranh đã lùi vào quá khứ, song di chứng tàn bạo của chiến tranh vẫn còn dai dẳng theo bao thân xác con người, nhất là 294 thương, bệnh binh, những người đã phải mất đi một phần xương thịt cho cuộc chiến đấu vì chính nghĩa.

Một vùng đất không rộng như Hòa Tiến mà có tới 208 Mẹ VNAH, 3 Anh hùng LLVTND, 206 người là “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Dũng sĩ Quyết thắng”, được Nhà nước tặng thưởng 1.954 Huân, Huy chương kháng chiến, 85 Huân chương Độc lập, 221 Huân chương Chiến công các hạng, 704 Huy chương Giải phóng, 365 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ... đã cho thấy sức chịu đựng phi thường và lòng quả cảm của bao con người nơi đây. Ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc ấy, Hòa Tiến được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Đến nay trên địa bàn xã có 30 hộ gia đình tham gia kháng chiến có con bị nhiễm chất độc da cam, 54 người có cả cha lẫn mẹ đều hy sinh. Từ trong tro tàn, đổ nát của chiến tranh và bước qua nhiều chặng đường đầy gian nan, thử thách, Hòa Tiến đã vươn mình đứng dậy và từng bước lập nên những thành tích, tiếp tục được tặng  danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Tháng 4-2014 đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đến nay 100% hộ trong xã có cuộc sống ổn định, không có hộ chính sách nghèo...

Bia di tích chiến thắng Đồn Lệ Sơn, tại xã Hòa Tiến.

Mặt trời đã khuất sau rặng tre phía tây làng Dương Sơn nhưng vẫn còn nhiều người đi về phía cổng NTLS để viếng người thân, đồng đội của mình đang yên nghỉ nơi đây. Từng làn khói nhang theo cơn gió chiều mơn man dịu nhẹ bay lên, không gian NTLS càng thêm ấm áp.

THÁI MỸ