Treo giá 50 triệu đồng để chặt đứt cánh tay em vợ

Thứ bảy, 04/11/2017 15:30

 Liên quan đến bài viết “Rể quý hóa côn đồ” mà Báo Công an TP Đà Nẵng số ra ngày 1-11 phản ánh về việc vợ chồng ông Trần Văn Tặng (1964, trú xã Tam Hải, H. Núi Thành, Quảng Nam) bị con rể là Trần Văn Khánh (1984, trú xã Tam Quang, H. Núi Thành) hành hung khiến vợ ông Tặng là bà Nguyễn Thị Tượng bị thương nặng phải vào viện cấp cứu. Sau khi Báo đăng, chị Trần Thị Thanh T. (con gái ông Tặng) tiếp tục làm đơn gửi các ngành chức năng nhằm có biện pháp bảo vệ tính mạng của mình cùng gia đình vì liên tục bị anh rể Trần Văn Khánh đe dọa, uy hiếp.

Đơn của chị T. gửi CAP Hòa An (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nhờ có biện pháp đảm bảo tính mạng cho mình. 

Theo trình bày của chị T., do nghi ngờ mình cung cấp thông tin cho báo chí và các ngành chức năng tố cáo hành vi sai trái của Trần Văn Khánh nên liên tục trong những ngày qua, đối tượng Khánh đã có những động thái đe dọa, uy hiếp khiến chị T. hoảng sợ, không dám đi làm. Cụ thể, Khánh đã dùng facebook của vợ có tên “Tuyền Khánh” đăng lên nội dung: Mình nhờ mọi người xíu nhá, ai chặt rớt cánh tay phải của con Th. (facebook K.N.) mình trả 50 triệu; 50 triệu cho một cánh tay phải, con bé bán đồ ở shop... gần Ngã ba Huế, Đà Nẵng; mày là con ch..., thì ra mọi chuyện là do mày làm hết, tao thề không bẻ được răng mày tao không phải là tao. Hoặc đưa lên facebook với nội dung xúc phạm như: Tôi có con em gái mất dạy, tên T. facebook là K.N. hiện đang làm đ... ở Đà Nẵng, chồng nó bỏ, ba mẹ chồng nó từ mặt. Là vì nó mất dạy, láo toét...

“Những nội dung trên được đăng trên facebook của chị Tuyền (vợ anh Khánh) vào ngày 2-11. Đến tối tôi điện hỏi thì chị Tuyền nói cả ngày nay điện thoại của chị anh Khánh giữ, chị Tuyền cũng không vào facebook. Do vậy, tôi khẳng định những nội dung trên là do anh Khánh đăng tải. Không những vậy, trong những ngày qua liên tục có người lạ điện vào số máy của tôi với những lời hăm dọa. Hiện tôi đang thuê ki-ốt ở chợ bán quần áo, nhưng kể từ khi liên tục bị đe dọa, tôi rất sợ hãi, hoang mang và vô cùng lo lắng. Sợ anh ta thuê người làm thật nên suốt ngày tôi ở nhà, không dám đi làm” - chị T. lo lắng cho hay.

Ngoài chị T., vợ chồng ông Trần Văn Tặng cùng các con trong gia đình cũng làm đơn gửi các ngành chức năng nhờ can thiệp, có biện pháp bảo vệ nhằm đảm bảo tính mạng của gia đình trước những lời hăm dọa của Trần Văn Khánh, vì họ cũng liên tục nhận được những lời hăm dọa của đối tượng này yêu cầu gia đình ông Tặng rút đơn kiện. “Sau khi anh ta chơi cỏ Mỹ, hàng đá, hoặc nhậu say về là đánh chị tôi, vui cũng đánh mà buồn cũng đánh. Điều này cả xã Tam Quang ai cũng biết, nhưng nhiều cán bộ ở xã giấu thông tin vì cha anh ta làm cán bộ lớn ở huyện nên họ ngại va chạm” - một người em khác của chị Tuyền cho biết thêm.

Tin nhắn mà chị T. cho là của Khánh đe dọa mình.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết chuyện chị Tuyền thường xuyên bị chồng đánh là có thật. Đỉnh điểm của sự việc vào lúc 1 giờ ngày 25-10, chị Tuyền cùng 2 con đang ngủ thì Khánh về nhà trong tình trạng say xỉn. Khi vào phòng, Khánh dùng chân đạp mạnh liên tiếp vào đầu chị Tuyền rồi yêu cầu nạn nhân đưa tiền để tiếp tục đi chơi. Yêu cầu trên không được chị Tuyền đáp ứng, Khánh tiếp tục hành hung vợ. Không chịu đựng được sự bạo hành của chồng, chị Tuyền gọi điện cầu cứu cha mẹ đẻ. Khi vợ chồng ông Tặng qua thì bị Khánh hành hung... “Vợ chồng nó thường xuyên mâu thuẫn, đánh đập nhau. Trước đây, thấy vợ chồng đánh nhau hàng xóm đến can ngăn, nhưng thằng Khánh hung dữ xách dao đòi chém luôn người can nên vì thế không ai dám đến nữa”- bà V., người dân địa phương cho biết.

Thiết nghĩ, trước hành vi côn đồ, hung hãn trên của đối tượng Khánh, các ngành chức năng cần có biện pháp để đảm bảo an toàn tính mạng cho gia đình ông Tặng, cũng như có biện pháp răn đe, xử lý nghiêm những hành vi mà đối tượng này đã gây ra, có như vậy mới đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

B.BÌNH - LÊ VƯƠNG