Trèo tường vào... thăm đình

Thứ bảy, 30/01/2016 06:05

(Cadn.com.vn) - Đình Thần Nông làng Phong Lệ (xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) được xây dựng vào thập niên 30 của thế kỷ XX với lối kiến trúc cổ khá đẹp nhưng hiện nằm lọt thỏm sau dãy phòng học cao của Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh. Ngôi đình gắn liền với lễ hát mục đồng (trẻ chăn trâu), là nơi tế lễ cầu cho mưa thuận gió hòa, lúa màu tươi tốt...; trong đình vừa thờ tiền hiền, hậu hiền, vừa thờ Thần Nông lẫn mục đồng.

Theo đại diện Hội đồng chư phái tộc làng Phong Lệ, năm 1995, khi Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh được xây dựng, tọa lạc ngay trước cửa đình đến nay, ngôi đình bỗng nhiên nằm trong khuôn viên trường với hàng rào kín cổng cao tường bao quanh. Người dân hoặc du khách muốn vào tham quan ngôi đình đều phải... đi nhờ qua cổng của trường. Còn ông Nguyễn Bình, Chủ tịch xã Hòa Châu, cho biết, địa phương đã nắm thông tin về việc này tuy nhiên việc xử lý là không hề dễ dàng. Bởi nếu đập phòng học để mở lối vào đình là không thể vì làm vậy sẽ hỏng cả khối nhà. Thiết nghĩ, chính quyền H. Hòa Vang và các ngành chức năng của TP cần xem xét có phương án mở lối vào đình  Thần Nông làng Phong Lệ.

Đình làng Phong Lệ bị khuất sau dãy phòng học.

Mộc Miên