Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2022):

Tri ân các Mẹ bằng tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ

Thứ bảy, 26/03/2022 14:25
Mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ” được Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai trong khoảng thời gian hơn 8 tháng qua là một thông điệp, lời tri ân mà Tuổi trẻ thành phố dành cho các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), những người phụ nữ phải đối diện với những tổn thương, mất mát, hy sinh lớn lao trong các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc. Tình cảm tri ân đó được thực hiện bằng các hành động thăm hỏi, hỗ trợ, đồng hành với các Mẹ trong đời sống thường nhật.
Y bác sĩ Hội Thầy thuốc trẻ thành phố thăm, khám bệnh cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Trước.
Anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng đến thăm, động viên mẹ VNAH Lê Thị Buội.

34 năm vọng con nơi biên cương Gạc Ma

Trong những ngày cuối tháng 2-2022, hướng đến kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chúng tôi có dịp cùng với anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng và các y, bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ thành phố tổ chức đến thăm, tư vấn, khám bệnh và tặng quà cho 2 mẹ VNAH tại địa bàn quận Cẩm Lệ gồm: Mẹ VNAH Nguyễn Thị Trước (sinh 1937); Mẹ VNAH Võ Thị Huỳnh (sinh 1920).

Trong ngày đến thăm Mẹ Nguyễn Thị Trước, chúng tôi bất ngờ bởi chính hôm đó cũng là ngày giỗ thứ 34 của liệt sĩ Phạm Văn Lợi – con trai Mẹ Trước. Cầm trên tay tấm di ảnh của người con trai anh hùng, nước mắt người mẹ vừa bước qua tuổi 85 nghẹn ngào trong sự xúc động của chúng tôi. Mẹ Trước cho biết, liệt sĩ Phạm Văn Lợi là người con duy nhất tại phường Khuê Trung hy sinh oanh liệt tại đảo Gạc Ma vào năm 1988, trong cuộc chiến với quân xâm lược Trung Quốc. Ngày nhận được tin báo tử của người con trai, Mẹ Trước khóc nức nở, không tin đó là sự thật. 34 năm qua đi, tóc Mẹ cũng đã bạc, mắt mờ, thường xuyên đau ốm, trí nhớ giảm, nhưng nỗi đau mất con vẫn chưa bao giờ ngừng vơi trong Mẹ. Thỉnh thoảng, Mẹ ôm tấm di ảnh liệt sĩ Lợi vào lòng, ánh mắt nhìn xa xăm ngấn lệ. Trong căn nhà nhỏ trên đường Lưu Nhân Chú (quận Cẩm Lệ), Mẹ Trước hiện nay sinh sống với 2 người con trai, trong đó có 1 người con trai bị khuyết tật.

Tại chuyến thăm, đại diện Thành Đoàn Đà Nẵng và các y bác sĩ đã thành kính viếng hương tưởng nhớ liệt sĩ Phạm Văn Lợi. Đồng thời, Hội Thầy thuốc trẻ cũng tổ chức test nhanh COVID-19 cho Mẹ Trước và gia đình, sau đó tận tình thăm hỏi, tư vấn, khám bệnh, siêu âm cho các Mẹ. Ban Tổ chức cũng tiến hành tặng phần quà ý nghĩa, gửi lời chúc mạnh khỏe, an vui đến Mẹ.

Y bác sĩ Hội Thầy thuốc trẻ thành phố thăm, khám bệnh cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Trước.

Đồng loạt triển khai tại 7 quận, huyện

Trước đó, mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ” cũng được triển khai tại 7 quận, huyện trên địa bàn thành phố từ tháng 7-2021. Trong đó, Quận Đoàn Liên Chiểu tiên phong thực hiện mẫu mô hình tại gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Buội (trú tại tổ 11, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu). Hiện nay, Mẹ Buội đã già yếu, bị bại liệt. Trong những lần đến thăm, các bạn đoàn viên, thanh niên phân công tổ chức các hoạt động khám sức khỏe tổng quát cho Mẹ; dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, lau chùi bàn thờ, thăm hỏi, trò chuyện, nấu bữa cơm và dùng cơm với Mẹ.

Bí thư Quận đoàn Liên Chiểu Huỳnh Thanh Bình chia sẻ: “Toàn quận đang có 9 Mẹ Việt Nam Anh hùng, ngay khi được chọn thí điểm mô hình tại quận, Quận đoàn đã phân công cho các đoàn trường, chi đoàn trực thuộc thực hiện đến thăm, chia sẻ cùng các Mẹ. Ngoài ra, các chi đoàn khác cũng thực hiện các phần việc như tổ chức dọn vệ sinh, làm sạch các phần mộ, cảnh quan trong khuôn viên và viếng hương tại Bia di tích, Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn quận nhằm tưởng nhớ, tri ân những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh”.

Tại Huyện Hòa Vang, từ khi được triển khai mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ”, huyện Đoàn cũng tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thăm hỏi, trò chuyện với các Mẹ VNAH trên địa bàn như: Mẹ Ngô Thị Lạng (1935, trú xã Hòa Châu); Mẹ Nguyễn Thị Ngôn (83 tuổi, trú xã Hòa Phong); Mẹ Đặng Thị Thanh (Thôn La Bông, xã Hoà Tiến);.… Mỗi người một việc, các đoàn viên cùng nhau sơn lại những bức tường đã ẩm mốc, kiểm tra hệ thống điện, nấu cơm, cùng dùng cơm với các Mẹ. Nhìn các bạn đoàn viên tất bật hết lòng giúp đỡ, các Mẹ đều thấy vui trong nhà có tiếng nói cười rôm rả.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết, mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ” được thực hiện xuyên suốt trong 2 năm, từ tháng 7-2021 đến tháng 7-2023. Mô hình được triển khai tại 7 quận, huyện với sự tham gia của 26 đơn vị Đoàn trực thuộc và được tổ chức 2 tháng/ 1 lần tại nhà các Mẹ VNAH. Đoàn viên thanh niên các địa phương bên cạnh việc thăm hỏi, trò chuyện là các hoạt động hỗ trợ việc nhà như: dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ, chăm sóc vườn, viếng hương, hoa quả tại bàn thờ liệt sĩ trong gia đình, nấu bữa cơm và dùng cơm cùng với Mẹ; mua sắm một số vật dụng nhỏ cần thiết để hỗ trợ cho các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của Mẹ. Đến tháng 7-2023, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện mô hình này. “Được duy trì triển khai thực hiện từ năm 2021, Mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ” đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đem đến niềm vui, sự chia sẻ cho các Mẹ VNAH trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, mô hình còn góp phần nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống bằng những hành động mang tính thực hành-thực tiễn; giúp đoàn viên, thanh niên phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; thể hiện sâu sắc nghĩa cử tri ân, lòng biết ơn, tình cảm trân trọng của thế hệ trẻ hôm nay”, anh Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ.

NGỌC QUỐC