Tri ân nghĩa sĩ trong cuộc chiến oai hùng dưới chân thành Điện Hải

Thứ sáu, 31/08/2018 10:52

Tối qua (30-8), tại di tích quốc gia Nghĩa trủng Hòa Vang - mảnh đất linh thiêng, nơi an nghỉ của hàng ngàn nghĩa sĩ vị quốc vong thân, UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức kỷ niệm 160 năm Ngày Đà Nẵng kháng Pháp (1858-2018). Đây là một trong chuỗi hoạt động tưởng nhớ và tri ân, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Đà Nẵng đến các vị tướng lĩnh, quan quân triều đình cùng các nghĩa sĩ và đồng bào đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống thực dân Pháp xâm lược cách đây 160 năm.

Dự buổi lễ, có NSND Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ VH-TT; ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND thành phố và đại diện lãnh đạo các  sở, ban ngành, địa phương liên quan.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố dâng hương tưởng niệm các nghĩa sĩ tại Nghĩa trủng Hòa Vang đêm 30-8. 

Nét son chói lọi trong lịch sử giữ nước

Diễn văn tại buổi lễ do ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trình cho thấy, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, Đà Nẵng là địa bàn chiến lược vô cùng quan trọng cả về địa chính trị lẫn quân sự, vì thế không khó hiểu khi Đà Nẵng luôn trở thành “tầm ngắm” của các thế lực xâm lược phương Tây từ giữa thế kỷ XIX. Và bước ngoặt lịch sử là vào rạng sáng ngày 1-9-1858, cách đây đúng 160 năm, đại bác từ tàu chiến liên quân Pháp - Tây Ban Nha khai hỏa trên cửa biển Đà Nẵng, mở màn cuộc chiến tranh xâm lược của phương Tây vào Việt Nam. Ban đầu, quân giặc với hỏa lực áp đảo, lực lượng chính quy đã nhanh chóng tấn công và chiếm lấy các vị trí phòng thủ trọng yếu của ta. Tuy nhiên, với tinh thần bất khuất, trung kiên, ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, quân dân ta dưới sự chỉ huy lần lượt của các tướng Trần Hoằng, Đào Trí, Lê Đình Lý đã kháng cự một cách anh dũng, ngoan cường. Đặc biệt, khi danh tướng Nguyễn Tri Phương được vua Tự Đức giao nhiệm vụ chỉ huy toàn bộ mặt trận Quảng Nam - Đà Nẵng, cục diện trận chiến đã thay đổi đáng kể. Ông cho thực hiện chiến lược phòng thủ tích cực, chủ trương bao vây, ngăn chặn địch trên sông Hàn, thực hiện “vườn không nhà trống”, lập phòng tuyến Liên Trì, huy động nhân dân sẵn sàng chống giặc, tổ chức phục kích để kiềm chế, không cho địch tiến vào sâu nội địa, bẻ gãy ý đồ đánh nhanh thắng nhanh của kẻ thù.

Lâm vào thế bị động, lại thêm phong thổ khí hậu khắc nghiệt, phần lớn quân địch chết vì đói, bệnh tật. Cuối cùng thực dân Pháp buộc phải rút khỏi Đà Nẵng sau 18 tháng 22 ngày tham chiến, để lại “một tháp hài cốt chứa hàng ngàn thánh giá” tại bán đảo Sơn Trà. Đây là thắng lợi duy nhất của quân dân ta trong buổi đầu chống thực dân Pháp xâm lược, là nét son chói lọi trong lịch sử  dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Theo ông Đặng Việt Dũng, thắng lợi của quân dân ta tại Đà Nẵng 160 năm trước đã chứng minh một chân lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ trước đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại trở nên sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Cuộc chiến đấu chống xâm lăng của quân dân ta trên mặt trận Đà Nẵng giữa thế kỷ XIX cũng là một bước ngoặt to lớn trong lịch sử dân tộc ta, đánh dấu sự chuyển biến từ thời kỳ Trung đại sang thời kỳ Cận đại.

Các em học sinh Trường THPT Hòa Vang thắp nến tri ân các anh hùng nghĩa sĩ hy sinh trong trận đầu đánh Pháp.

Là nguồn cổ vũ để Đà Nẵng vững bước tiến lên

“160 năm trôi qua nhưng sự kiện người Đà Nẵng thay mặt cả nước và cùng cả nước đánh Pháp trận đầu đã đi vào tâm thức của hậu thế bằng niềm tự tôn dân tộc. Tiếp bước tiền nhân, nhiều thế hệ người dân Đà Nẵng với ý chí “nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, lớp cha trước, lớp con sau đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, đoàn kết, buộc những kẻ thù lớn mạnh phải cúi đầu. Sau ngày đất nước thống nhất, cũng với ý chí ấy, tinh thần ấy, Đà Nẵng đã có bước chuyển mình ngoạn mục, trở thành thành phố hiện đại; kinh tế tăng trưởng ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt; tạo ra thế và lực mới cho Đà Nẵng tiếp tục phát triển với những triển vọng tốt đẹp”, ông Dũng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng, những thành tựu đó vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của thành phố. “Thực tế cuộc sống và khát vọng vươn lên đòi hỏi chúng ta phải phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, sức mạnh đoàn kết toàn dân và tinh thần cách mạng tiến công, ý chí tự lực, tự cường để thành phố Đà Nẵng tiếp tục vượt qua những thử thách và lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc”, ông Dũng nói. Đồng thời mong muốn, phát huy truyền thống yêu nước của các thế hệ cha ông, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng cùng đồng tâm, hiệp lực, tận dụng vận hội, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, giữ gìn độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; tiếp tục nỗ lực phấn đấu hết sức mình để người dân mãi mãi được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đặc biệt, với vị trí chiến lược của mình, đất và người Đà Nẵng hãy noi gương cha ông mình, luôn cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước trước mọi âm mưu xâm lược của các thế lực bên ngoài.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng khẳng định, chiến thắng trong “Trận đầu Đà Nẵng kháng Pháp” mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn cổ vũ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng vững bước tiến lên!

D.Hùng