Triệt phá băng cạy cốp xe máy liên tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên
Kỳ 1: Hàng tỷ đồng trong cốp xe máy biến mất
(Cadn.com.vn) - Chưa khi nào tình trạng cạy cốp xe máy tại Bình Định lại xảy ra liên tục và nghiêm trọng như thời gian gần đây. Theo thống kê của Phòng PC14 CA tỉnh Bình Định thì từ tháng 6 đến giữa tháng 10-2009, chỉ riêng tại TP Quy Nhơn đã xảy ra 50 vụ cạy cốp xe máy lấy tài sản, thiệt hại nhiều tỷ đồng. Đó là chưa kể hàng chục vụ cạy cốp xe lấy tài sản khác mà bị hại không khai báo. Nhiều người dân điêu đứng vì số tài sản mà mình dành dụm trong phút chốc đã trắng tay. Có những vụ bị hại bị mất số tiền 250 triệu đồng. Sau thời gian xác lập chuyên án và tung trinh sát (TS) sát vào cuộc, vừa qua, lực lượng Phòng PC14 CA tỉnh Bình Định đã phá thành công đường dây chuyên thực hiện các vụ móc cốp với 15 đối tượng cùng trú tại một phường.
Một trong số nạn nhân của những kẻ chuyên cạy cốp xe để trộm tiền bị mất với số lượng lớn là chị Phạm Thị Kiều Dung (34 tuổi, trú KV3, P. Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn). Sáng 26-8, chị Dung đến Ngân hàng Công Thương Bình Định rút 250 triệu đồng, sau đó bỏ vào cốp xe Honda Future Neo. Trên đường trở về nhà, chị Dung đến chợ Sân bay gửi xe ở bãi giữ xe rồi vào chợ mua đồ ăn. Khoảng 5 phút sau chị trở ra thì phát hiện cốp xe có dấu hiệu không bình thường nên mở ra xem thì phát hiện số tiền 250 triệu đồng đã bị lấy cắp. Quá bất ngờ và đau đớn với số tiền bị mất, chị Dung ngã qụy tại bãi giữ xe. Ngay giữa ban ngày và trong thời gian chớp mắt, đối tượng vẫn có thể hoạt động hết sức liều lĩnh.
Liên tiếp trong tháng 9, tại TP Quy Nhơn đã xảy ra 9 vụ cạy cốp xe lấy tiền. Sáng 29-9, chị Nguyễn Thị Thái Hiệp (1959, trú đường Đống Đa, TP Quy Nhơn) rút số tiền 80 triệu đồng tại Chi nhánh Ngân hàng CP Sài Gòn, bỏ vào cốp xe tay ga chạy đến tiệm thuốc tây Thành Sơn (số 370- Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) mua thuốc. Khi mua thuốc trở ra, chị Hiệp phát hiện cốp xe đã bị cạy, số tiền trên bị kẻ gian lấy mất 50 triệu đồng.
![]() |
|
Vợ chồng Minh Sương - Thùy Nga -- Quốc Dũng |
Qua báo cáo của bị hại thì bất cứ loại xe nào có cốp là bọn trộm cắp cũng có thể cạy được, nhất là các loại xe Attila, SCR, Lead... Thủ đoạn của bọn chúng tinh vi đến mức mặc dù đã cạy cốp lấy tiền nhưng không để lại vết trầy xước hay dấu hiệu bị cạy cốp. Chính vì điều này nên nhiều bị hại đã bị mất tài sản nhưng không biết, đến khi về nhà, thậm chí nhiều ngày sau đó mở cốp xe ra mới biết tài sản đã bị mất nên không biết chính xác thời điểm nào.
Các nạn nhân bị mất cắp tài sản trong những trường hợp nêu trên đều có chung suy nghĩ, để trong cốp xe vừa thuận lợi, vừa yên tâm, kẻ gian không thể lấy được nên giấy tờ tùy thân, thẻ ATM, nữ trang, tiền mặt họ đều cho vào cốp xe. Trong khi đó, hoạt động của các đối tượng cạy cốp xe trộm tài sản thường diễn ra nhanh chóng và không mấy khó khăn. Bất cứ lúc nào, ở đâu, phát hiện chủ xe sơ hở trong vài phút là bọn chúng có thể ra tay và nhanh chóng tẩu thoát, kể cả trong bãi giữ xe, nhà xe cơ quan hay nơi công cộng, trên vỉa hè, các tiệm làm đẹp... Không chỉ dùng tay để cạy cốp xe mà khi đi trộm cắp chúng mang theo những vật cứng như dụng cụ bẩy lốp xe của thợ sửa chữa mô-tô, các loại tuốc-nơ-vít.
Đáng chú ý là càng ngày đối tượng hoạt động càng manh động hơn. Ban đầu bọn chúng nhằm vào bất cứ cốp xe nào để sơ hở để cạy, nhưng càng về sau càng chọn lọc. Bọn chúng đến các ngân hàng, để ý những phụ nữ vào rút tiền từ các ngân hàng nhưng đi xe máy và bỏ tiền vào cốp xe thì theo dõi và chờ nạn nhân rời xa xe máy mà không mang theo tiền là lập tức ra tay.
Trước tình hình phức tạp này, đầu tháng 10-2009, Giám đốc CA tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Phòng PC14 xác lập Chuyên án 109T, tập trung nhiều TS, ĐTV cùng lúc chia ra nhiều mũi để sớm phá án. Nhận định ban đầu của TS là băng nhóm này có đông đối tượng tham gia. Bọn chúng kết hợp khá nhịp nhàng và phân chia vai trò, nhiệm vụ rõ ràng. Đối tượng nào được phân công theo con mồi rút tiền từ các ngân hàng, đối tượng nào có nhiệm vụ thông báo với đồng bọn bằng ĐTDĐ, đối tượng nào có nhiệm vụ che chắn tầm nhìn để nạn nhân không quan sát được xe của mình và đối tượng trực tiếp cạy cốp xe.
![]() |
|
Ngọc Mai -- Vợ chồng Bá Hiền ----- Hồng Nhung |
Qua công tác TS tại xóm Vườn Bông (thuộc KV4, P. Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn), các đối tượng tại đây có nhiều hoạt động và cách tiêu xài rất đáng ngờ. Tuy là dân lao động nghèo không có nghề nghiệp ổn định nhưng bọn chúng mua sắm, sử dụng nhiều loại xe tay ga, điện thoại đắt tiền, tổ chức bài bạc, ăn tiêu rất hoang phí. Xóm Vườn Bông là nơi có đông nhất số đối tượng có tiền án, tiền sự tại TP Quy Nhơn, vì vậy các đối tượng luôn che giấu hoạt động phạm pháp của nhau, TS rất khó tiếp cận.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS xác định có nhiều đối tượng thực hiện các vụ cạy cốp xe đều ở trên địa bàn này. TS tiếp tục bám sát thì được biết bọn chúng không chỉ hoạt động ở tại TP Quy Nhơn mà còn các tỉnh lân cận như TX Sông Cầu (Phú Yên) và TP Pleiku (Gia Lai). Băng nhóm này gồm 15 đối tượng: Huỳnh Tấn Dũng (1984), Nguyễn Văn Tý (1978), Nguyễn Văn Giá (1979), Nguyễn Tiến Nguyên (1979), Lê Duy Vũ (1988), Nguyễn Hữu Luận (1986), Võ Văn Trường (1978), Nguyễn Minh Sơn (1982), Hà Nguyễn Minh Sương (1979, cùng trú KV4, P. Lê Hồng Phong), Nguyễn Thị Thùy Nga (1981), Nguyễn Quốc Dũng (1980), Lương Thị Ngọc Mai (1981), Lương Văn Quý (1980), Lê Bá Hiền (1988), Trần Thị Hồng Nhung (1987, cùng trú KV 3, P. Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn). Hầu hết các đối tượng này đã có 1 - 4 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, cố ý gây thương tích... chỉ trừ Nguyễn Thị Thùy Nga và Trần Thị Hồng Nhung chưa có tiền án, tiền sự.
Vì vậy bọn chúng có nhiều kinh nghiệm để hoạt động trộm cắp và trốn tránh lực lượng CA. Trong số 15 đối tượng trên có 3 cặp vợ chồng cùng là đối tượng của chuyên án Hà Nguyễn Minh Sương - Nguyễn Thị Thùy Nga, Nguyễn Quốc Dũng - Lương Thị Ngọc Mai, Lê Bá Hiền - Trần Thị Hồng Nhung.
Quý Hiền
(còn nữa)


