Triệt phá nhóm trộm xe chuyên nghiệp

Thứ bảy, 16/12/2017 11:56

Ngày 14-12, Cơ quan CSĐT CAH Tuy Đức (tỉnh Đắc Nông) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú ( 1997, trú xã Măng Tô, H. Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận), Trần Quang Quảng (1988), Phan Văn Hoàng (1995) cùng trú tại xã Đắc Mol, H. Đắc Song, Đắc Nông) và Lý Gia Thành (1995, trú Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TPHCM) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

CAH Tuy Đức tổ chức trao trả tài sản cho anh Ngô Thanh Bình.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng tháng 9 năm 2017, Tú gặp một số đối tượng có thời gian đi tù cùng nhau rồi từ đó quen biết với Quảng và Hoàng. Sau đó các đối tượng bàn bạc việc trộm cắp xe máy đưa đi tiêu thụ và phân công Tú cùng một đối tượng khác trộm xe máy ở địa bàn H. Tuy Đức và Đắc Song rồi cất giấu ở các bụi cây kín đáo, xa khu dân cư. Sau đó Tú cùng với Quảng, Hoàng và một đối tượng khác đưa xe qua tỉnh Bình Phước tiêu thụ. Đến giữa tháng 11 Thành từ TPHCM lên Đắc Nông tham gia cùng với các đối tượng trên để trộm cắp xe máy bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Theo trung tá Cao Xuân Thủy-  Phó trưởng CAH Tuy Đức, các đối tượng trong nhóm trộm cắp xe máy này là những đối tượng chuyên nghiệp, từng có tiền án, thực hiện hành vi trộm cắp có sự bàn bạc thống nhất với nhau. Lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân, từ đầu tháng 10 đến đầu tháng 12 năm 2017, các đối tượng đã dùng vam phá khóa thực hiện trót lọt 18 chiếc xe máy trên địa bàn Tuy Đức và Đắc Song. Đến ngày 3-12 trong lúc các đối tượng đưa 4 chiếc xe máy trộm được tại H. Đắc Song đi tiêu thụ thì bị tổ công tác của xã Quảng Tâm phối hợp với CAH Tuy Đức bắt giữ cùng tang vật. Quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn, nhưng khi xác minh thu hồi xe lại càng khó khăn hơn. Song với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, CAH Tuy Đức đã thu giữ 8 chiếc xe máy các loại để làm thủ tục trả lại cho người bị mất.

Nhận lại chiếc xe máy bị mất vào sáng ngày 6-11, anh Ngô Thanh Bình, ở xã Đắc Buk So, H.  Tuy Đức vui mừng:  "Do chủ quan nên sáng hôm đó sau khi đi công việc về, tôi để chiếc xe máy mang biển kiểm soát 49G1-226.63 trước hiên nhà nhưng không đóng cổng rồi vào nhà và một lúc sau ra thì chiếc xe máy đã không cánh mà bay. Nay tôi rất bất ngờ khi CAH Tuy Đức mời lên nhận lại chiếc xe máy bị mất, tôi và gia đình rất cảm phục trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của các anh".

HỒNG LONG