Triệu tấm lòng son sắt một niềm tin

Thứ năm, 21/01/2016 08:02

(Cadn.com.vn) - Hôm nay, cả nước hướng về thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của dân tộc được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm, theo dõi với niềm tin và kỳ vọng lớn lao.

Hôm nay (21-1), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc


Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội. Ảnh: TTXVN

Sáng 20-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị, Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành phiên họp. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Chủ tịch Đoàn Chủ tịch là đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. 

Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.510 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội. 

Hôm nay (21-1), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc với nhiều nội dung quan trọng.

Hướng về Thủ đô

Trên các đường phố Hà Nội, từ những địa danh mang thương hiệu thủ đô như hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh... cho đến từng khu phố đều tràn ngập một màu tươi mới. Cờ hoa rực rỡ, lòng người hân hoan. Vẫn là một nhịp sống sôi động thường ngày, nhưng Hà Nội những ngày qua hân hoan hơn, đi đến đâu cũng cảm nhận được sự phấn chấn trong mọi tầng lớp nhân dân. Ông Hồ Viết Nam, trú đường Đình Thôn, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội phấn khởi: “Thế hệ chúng tôi đã sống qua nhiều kỳ Đại hội Đảng. Mỗi kỳ có một cảm xúc rất riêng. Với nhiều thời cơ thuận lợi xen lẫn những thách thức không nhỏ, đây là kỳ Đại hội mà người dân đặc biệt quan tâm với rất nhiều niềm tin và kỳ vọng”.

Trong khi đó, bạn Trần Kim Hoàng – sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định rằng, rất nhiều người trẻ cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho sự kiện chính trị quan trọng này. Theo chàng sinh viên quê Nghệ An, điều mà những người trẻ quan tâm nhất chính là đường lối đổi mới phù hợp, đúng đắn của Đảng. “Đại hội diễn ra trong bối cảnh có những thời cơ, vận hội và thách thức đan xen, nhưng chắc chắn sẽ mở ra một trang mới trong xây dựng và củng cố lòng tin, bảo đảm cho đất nước phát triển ổn định, ngày càng giàu mạnh”, Hoàng tin tưởng.

Trên các cung đường dẫn về Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, những con đường hoa, rừng cờ đỏ búa liềm trở nên nổi bật giữa dòng người hân hoan. Tại đây, để có một kỳ Đại hội thành công, CBCS lực lượng công an, quân đội phải căng sức cao độ cho công tác bảo vệ từ mọi nẻo đường, khu vực diễn ra Đại hội cũng như nơi ăn ở của 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên cả nước. Thượng tá Hoàng Văn Dân – cán bộ Cục Quản lý Khoa học công nghệ và môi trường, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ CA, người từng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho 4 kỳ Đại hội Đảng cũng như nhiều sự kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước tâm sự: “Tôi cũng như các đồng chí, đồng đội khác hết sức vinh dự nhưng cũng ý thức được những trách nhiệm nặng nề. Với sự chuẩn bị chu đáo, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần mang lại thành công chung cho Đại hội, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân”.

Vẹn tròn lòng tin yêu Đảng

30 năm trước, công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo bước đầu gặp muôn vàn khó khăn. Hậu quả chiến tranh nặng nề, xuất phát điểm kinh tế nhỏ lẻ, manh mún và lạc hậu, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân còn nhiều thiếu thốn. Giữa muôn vàn khó khăn ấy, đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng đã mang lại cho nhân dân một niềm tin mãnh liệt và son sắt. Từ trước đến nay, và mãi mãi về sau nữa, khối keo sơn “ngàn triệu dân siết tay nhau, đứng quanh Đảng Cộng sản Việt Nam, khối kết đoàn công nông bền vững” như lời bái hát của nhạc sĩ Đỗ Minh sẽ là một minh chứng thuyết phục, sinh động cho niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trong mọi hoàn cảnh, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của mình bằng hệ thống đường lối lãnh đạo đúng đắn, khoa học và sáng tạo. Chính vì vậy, trong mỗi chặng đường, Đảng đã lãnh đạo đất nước, đưa dân tộc vượt qua khó khăn và gặt hái những quả ngọt. Sau 3 thập kỷ thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng về KT-XH, tình hình chính trị ổn định, QP-AN được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt, đoàn kết quốc tế được mở rộng.

Đại hội lần thứ XII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch lợi dụng sự bùng nổ của mạng lưới thông tin toàn cầu để tăng cường chống phá, sử dụng mọi thủ đoạn để làm mất uy tín của Đảng. Tuy vậy, tình yêu của toàn dân, toàn quân với Đảng là thủy chung son sắt. Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, Đại hội lần thứ XII của Đảng với những thời cơ, vận hội và thách thức đan xen, sẽ mở ra một trang mới trong xây dựng và củng cố lòng tin, bảo đảm cho đất nước phát triển ổn định, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Công Khanh