Trở lại bài báo “Mẹ bỏ con 7 tháng tuổi ra đường ray xe lửa”: Cháu bé tiếp tục bị hành hạ
![]() |
Chưa biết gì, cháu Đức liên tục bị mẹ hành hạ. |
Gặp chúng tôi trưa 30-11, bà Tâm kể lại: Ngay sau khi báo đăng thông tin, Na đã tìm về nhà chửi bới bà, đồng thời bồng cháu Đức đi. Tuy nhiên, vài ngày sau đó Na lại mang con về vứt bỏ cho bà nuôi. Cứ cách vài ngày Na lại tạt về vài phút, nhưng lần nào cũng kiếm cớ gây sự, chửi rủa bà chứ chăm con thì không! “Nó làm thế tôi cũng đâu nói năng gì. Chỉ cần nó để yên cho tôi nuôi cháu, ai dè khuya 28-11, nó lại đùng đùng ở đâu trở về gây sự và hành xác cháu Đức” - bà Tâm nói trong nước mắt. Theo lời kể của bà, khuya đó Na về xông thẳng vào nhà một tay xốc nách cháu bé chạy xuống tầng 1 rồi vứt cháu vào cái nôi tre kéo xềnh xệch dưới mặt đất lổm nhổm đất đá từ chung cư ra đường Nguyễn Đức Trung, quãng đường gần nửa cây số. Nhiều lúc nôi lắc lư, ngả nghiêng mà Na vẫn không dừng tay, mặc trong nôi cháu Đức gào khóc. Lúc đó, anh C. - chồng Na lao vào ngăn cản thì bị Na tấn công, cào rách mặt. Quá bức xúc trước hành vi của Na, bà con xóm giềng phải điện báo cho CAP đến can thiệp. Hàng xóm với bà Tâm, bà T., bà L., chị D. bảo rằng: Lúc Na về gây sự đã có hơi men trong người. Mặc dù rất nhiều người đã ngăn cản nhưng bất lực, thậm chí bị Na chửi.
Theo lời anh C. (chồng Na) thì sau khi sinh cháu, hai vợ chồng có xích mích, tuy nhiên trước những hành vi của Na đối với con, đã 2-3 tháng nay vợ chồng ít sống với nhau. Anh C. còn kể, những lần mang con về Liên Chiểu, Na thường xuyên hành hạ con. Có lần, Na còn đưa cháu lên nóc nhà vệ sinh đòi quăng xuống đất, đồng thời chửi mắng, đánh đập cả bà Xưng (mẹ ruột Na). Sau nhiều lần như vậy, bản thân bà Xưng cũng không chịu nổi tính khí người con vô lương tâm nên mới đây đã bán nhà đi ở chỗ khác, không để lại địa chỉ vì sợ Na về quậy.
![]() |
Bị mẹ ruồng bỏ, hành xác, bà Tâm lâu nay đang phải nuôi cháu Đức. |
“Hiện nay, gia đình tôi chồng chất khó khăn. Bản thân tôi hằng ngày phải đến các nhà hàng nhận làm vỏ ni-lông chứa đũa ăn để kiếm đôi ba chục ngàn một ngày. Cực mấy cũng được, tôi sẽ gắng nuôi cháu Đức. Chỉ cầu mong nó (Na) đừng có về quậy phá, hành hạ cháu là được” - bà Tâm tâm sự. Trao đổi với chúng tôi ngày 30-11, rất nhiều người hàng xóm cho rằng, các cơ quan chức năng phải kịp thời ra tay trước khi xảy ra những điều đáng tiếc. Bởi với họ, tại chung cư này, không phải lần đầu tiên Na hành xác cháu bé chỉ mới biết bò.
Theo lời đồng chí cảnh sát khu vực thì trước đây khi báo chí lên tiếng, lãnh đạo đơn vị cũng đã có chỉ đạo điều tra vụ việc, song chỉ mời được ba của cháu bé đến làm việc một lần, còn Na thì chưa vì cô ta cư trú nơi khác, thoắt ẩn, thoắt hiện.
Như chúng tôi đã từng đề cập trong bài viết trước: Điều 8 và Điều 24 “Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em” quy định: Trẻ em được Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự; nghiêm cấm việc ngược đãi, làm nhục, hành hạ, ruồng bỏ trẻ em; người xâm phạm quyền của trẻ em, ngược đãi, làm nhục, hành hạ, ruồng bỏ trẻ em; thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em làm hại đến sự phát triển bình thường của trẻ em hoặc vi phạm các quy định khác của Luật này, thì tùy theo mức độ mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nói về vụ việc này, luật sư Đỗ Pháp (Văn phòng luật sư Đỗ Pháp) bày tỏ quan điểm: Những hành vi của Na xét về mặt pháp lý dù chưa áp dụng để xử lý hình sự, tuy nhiên xét từ khía cạnh đạo đức, rõ ràng Na cần phải bị lên án mạnh mẽ, vì hành vi ấy đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Theo luật sư, trước mắt CA và Hội Phụ nữ phải vào cuộc ngay để bảo vệ cháu bé. Và khi phát hiện có sự việc phải lập tức lập biên bản, yêu cầu Na chấm dứt hành vi. Sau này, nếu còn tái phạm sẽ xử lý nghiêm khắc tùy theo mức độ.
Làm gì để Na không còn gây ra những hành vi tương tự với cháu Đức? Câu trả lời mà chúng tôi, người thân cháu và nhân dân địa phương đang trông chờ vào động thái của các cơ quan chức năng có liên quan. Đồng thời giúp cháu Đức lớn lên bình thường, có cuộc sống tươi sáng hơn.
Công Hạnh