Trồi và sụt

Thứ hai, 18/10/2021 15:19

- Lại có chuyện chi không đều nữa đây Tư Liên Chiểu?

Công trình nhà ở của 2 ông Phạm Công Định, Phạm Thành lấn chiếm đường kiệt 242-Tô Hiệu đang bị các hộ dân khiếu kiện.

- Tình trạng “ngẫu hứng” khi xây dựng, gây phiền hà cho người xung quanh.

- Công trình xây dựng nhất nhất phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Với công trình nhà ở phải xây dựng đúng theo những nội dung ghi trong giấy phép. Làm gì có chuyện trồi sụt tùy hứng?

- Rứa mà có đó Bề Tui. Đơn cử tại kiệt 242- Tô Hiệu (tổ dân phố số 23, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) vừa xảy ra trường hợp thích vậy.

- Tư kể rõ hơn đi.  

- Là vầy, kiệt 242- Tô Hiệu rộng khoảng 4m là đường dân sinh có từ trước đến nay, phục vụ việc đi lại, sinh hoạt cho gần 100 hộ dân của tổ dân phố số 23 (P. Hòa Minh). Cuối tháng 9-2021, gia đình 2 ông Phạm Công Định và ông Phạm Thành (ở ngay đầu kiệt 242- Tô Hiệu) xây dựng nhà ở đã ngang nhiên lấn chiếm một phần diện tích đường kiệt. Con đường đang thông thoáng bỗng dưng bị thắt lại gây khó khăn đến việc đi lại, sinh hoạt của nhiều hộ dân ở phía trong nên người dân làm đơn gửi đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp.

- Hiện trạng lấn chiếm chừng nào Tư?

- Cụ thể, 1 điểm lấn 0,3m và 1 điểm lấn chiếm 0,5m.

- Qua sự việc trên, Bề Tui chỉ hy vọng, mỗi người hãy biết nhường nhịn nhau, đừng để xảy ra chuyện trồi… sụt bất thường mà mất đi tình làng nghĩa xóm. Bên cạnh đó, các ngành chức năng của Q. Liên Chiểu cần sớm kiểm tra, làm rõ sự việc để tránh những xung đột phát sinh trong nhân dân.

Bề Tui