Trộm đêm sa lưới

Thứ bảy, 30/01/2021 17:16

Ngày 27-1, Cơ quan CSĐT CATX An Nhơn (Bình Định) đã khởi tố Lê Anh Toàn (2003, trú xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn) để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Bước đầu, cơ quan CA xác định Toàn gây ra hàng chục vụ trộm bình ắc-quy xe tải, xe cẩu trên địa bàn thị xã An Nhơn khiến người dân vô cùng bức xúc. Phương thức, thủ đoạn của Toàn là lợi dụng vào ban đêm để trộm bình ắc-quy xe ô-tô, xe cẩu phục vụ thi công công trình không người trông coi...

Đối tượng Toàn và tang vật.

Một trong những bị hại của Lê Anh Toàn là anh Võ Thế Huy (44 tuổi, trú P. Bình Định, TX An Nhơn). Anh Huy cho biết chiếc xe cẩu phục vụ thi công hạ tầng khu dân cư Tân An thuộc khu phố Vĩnh Liêm, phường Bình Định mấy ngày nay thời tiết giá lạnh nên ban đêm không có người trông coi. Buổi sáng khi bắt đầu công việc thì phát hiện 2 chiếc bình ắc- quy trị giá gần 7 triệu đồng đã biến mất. Cũng nằm trong khu dân cư Tân An, anh Đinh Việt Quang (39 tuổi) cũng bức xúc, “đang thi công nhà ở, tài sản, vật tư phải để tại khu đất. Mình cũng đã lường hết hậu quả mất trộm nhưng mấy ngày này ban đêm gió lạnh phải chui vào chiếc lều che tạm ngủ nên đã bị kẻ gian lấy mất mô-tơ, máy đầm, máy cắt sắt cùng các vật tư khác trị giá khoảng 11 triệu đồng.

Nhiều hộ dân tại các khu dân cư cũng bị tình cảnh mất trộm tương tự. Tài sản bị mất phần lớn là công cụ lao động phục vụ thi công. Kẻ gian có lấy trộm cũng là mang đến các điểm thu mua phế liệu tiêu thụ. Vì vậy, ngoài tăng cường các biện pháp tuần tra hóa trang, mật phục thì trinh sát hình sự CATX đã đến nắm tình hình tại các cơ sở thu mua phế liệu. Từ thông tin của người dân, trinh sát đã tập trung theo dõi và xác định Lê Anh Toàn (2003, trú thôn Nam Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu) là thủ phạm các vụ trộm trên. Tại cơ quan Công an, Toàn không nhớ hết đã trộm cắp bao nhiêu lần, chỉ biết hàng đêm cứ đi lang thang trên các con đường, khu dân cư thấy có điều kiện thì ra tay trộm cắp. Theo trình báo của người bị hại, với phương thức gây án như Toàn thì cũng đã gần 20 vụ. Phần lớn tài sản trộm được đều bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. Qua đấu tranh trinh sát đã thu giữ nhiều tang vật mà trước đó Toàn đã trộm cắp.

Điều đáng nói, Toàn bị gia đình bỏ rơi, theo bọn xấu sống lang thang trộm cắp và nghiện cỏ Mỹ. Để có tiền tiêu xài thì Toàn đi trộm, cứ thế cho đến khi bị bắt. Điều đáng lo là, Toàn không về gia đình mà tiếp tục cuộc sống lang thang nên nếu không có biện pháp quản lý thì khả năng tái phạm rất cao. Ban đầu Toàn chỉ trộm cắp vặt nhưng không được gia đình giáo dục uốn nắn kịp thời nên lâu ngày trộm quen tay và trở thành tên trộm chuyên nghiệp khi tuổi 17.

LÊ GIANG