Trộm vì sợ... lấy chồng!

Thứ sáu, 01/04/2016 10:35

(Cadn.com.vn) - 14 giờ 30 ngày 29-3, trực ban CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nhận tin báo của chị N.T.Th (1996, quê H. Núi Thành, tạm trú đường Châu Thị Vĩnh Tế, P. Mỹ An) về việc lợi dụng lúc chị đi ăn trưa với bạn, kẻ gian đột nhập phòng trọ lấy trộm chiếc máy tính xách tay hiệu Asus, trị giá 15 triệu đồng. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Mỹ An nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra, xác minh truy tìm thủ phạm. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, với chứng cứ, tài liệu thu thập được, CAP Mỹ An có đủ cơ sở bắt giữ thủ phạm là Đ.T.T. (1999, quê TT Núi Thành, H. Núi Thành), đồng thời tiến hành truy thu tang vật.

Theo T. trình bày tại cơ quan CA: Vì ham chơi nên học đến lớp 9 thì T. “xếp bút nghiên”. Thấy con gái suốt ngày lêu lổng theo bạn xấu, sợ sẽ sa ngã nên bố mẹ T. liên tục buộc cô phải lấy chồng. “Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn”, T. nghĩ vậy nên quyết định “thoát ly”. Bỏ ra Đà Nẵng, T. xin chị Th. cho ở nhờ một thời gian. Sau một tháng, khi đã thông thạo địa bàn, T. cảm ơn chị Th. đã cưu mang mình rồi ngược lên Q. Liên Chiểu thuê phòng trọ với giá 500 ngàn đồng/tháng. Tại đây, T. xin vào phục vụ một quán nhậu để kiếm tiền. Tuy nhiên, do “vung tay quá trán” nên số tiền vài triệu đồng kiếm được hằng tháng chẳng thấm vào đâu. Thiếu tiền thì vay mượn bạn bè, dần dần T. lâm cảnh nợ nần. Thấy T. nợ hoài không trả, một số “chủ nợ” đành phải ra “tối hậu thư” với cô: “Nếu không trả nợ, chúng tôi sẽ báo cho gia đình biết địa chỉ để ra dắt cô về gả chồng!”. Sợ các bạn làm thật thì mình sẽ phải lấy chồng sớm theo sự ép buộc của gia đình, T. lo lắm. Chợt T. nhớ đến chị Th., người đã cưu mang mình khi mới chân ướt chân ráo ra Đà Nẵng. Lại nữa, hiện T. vẫn còn giữ một chiếc chìa khóa phòng trọ của chị Th. thì chuyện đột nhập phòng lấy chiếc laptop là “dễ như trở bàn tay”.

CBCS CAP Mỹ An lấy lời khai Đ.T.T.

12 giờ ngày 29-3, T. mượn xe máy của người bạn cùng dãy trọ rồi điều khiển xuống đường Châu Thị Vĩnh Tế. Tại đây, T. rủ chị Th. đến chợ Bắc Mỹ An ăn ốc, chuyện trò vì “lâu rồi em không ghé thăm chị”. 12 giờ 40 cùng ngày, đang ngồi ăn, T. nói với chị Th. rằng em có việc gấp, chạy đi một chút rồi quay lại. T. điều khiển xe máy chạy thẳng đến phòng trọ của chị Th., dùng chìa khóa có sẵn mở cửa lấy chiếc laptop đem đến một tiệm tạp hóa gần đó gửi. Mọi việc đâu vào đó, T. quay lại quán ốc. Đến 13 giờ 30, T. trả tiền, chở chị Th. về lại phòng trọ, sau đó ghé quán tạp hóa lấy chiếc laptop rồi đưa qua tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân (Q. Thanh Khê) cầm được 3 triệu đồng. Có tiền, T. đưa đi trả cho bạn để không bị “chỉ điểm” chỗ ở. Mọi việc đâu vào đó, T. về phòng trọ và đến 18 giờ 30 thì thấy CAP Mỹ An xuất hiện...

Hiện vụ việc được chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

T.Dũng