Trọn đời theo Đảng

Thứ bảy, 01/09/2018 17:00

Ở cái tuổi "xưa nay hiếm", lão thành cách mạng Lê Đình Thắng (1931, trú Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) vẫn là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo. Giờ đây, mắt đã mờ, chân đã chậm nhưng khi được hỏi về thời kỳ giác ngộ cách mạng, chiến đấu hy sinh chống chủ nghĩa thực dân, tinh thần ông như phấn chấn hẳn lên. Ông Thắng nhớ lại, Tổng An Phước xưa (nay thuộc các xã Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Phú) là nơi mà nhân dân tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền thành công từ ngày 16-8-1945. Ngày ấy, ông và nhiều người bạn mới ở tuổi 14, 15 nhưng đã hòa trong dòng người tiến về sân vận động An Phước để nghe cán bộ Mặt trận Việt Minh kêu gọi khởi nghĩa, rồi cùng hàng ngàn người khác đồng thanh hô vang các khẩu hiệu: "Việt Minh muôn năm!", "Chính quyền về tay nhân dân!"... Sau đó, ông cùng dòng người bừng bừng khí thế, xuôi ngược đến các đồn, bót giặc đóng trong khu vực cướp chính quyền. Có một điều ông không bao giờ quên, là mọi người lúc đó đi khởi nghĩa không có súng ống, đạn dược, mà chỉ có dao, gậy tầm vông, tay không và một tinh thần mạnh mẽ, một khí thế ngùn ngụt không thế lực nào ngăn cản nổi. Cái náo nức, hồ hởi, tin tưởng hiện hữu trên những gương mặt con người đã sạm tối vì đói rách. Chính quyền về tay nhân dân, niềm hạnh phúc, sung sướng vỡ òa. Chỉ qua một đêm, thân phận con người đã thay đổi. Từ nô lệ thành người tự do. Cái giá để được thốt lên hai từ "tự do" thiêng liêng ấy không thể nào đong đếm hết...

Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Trần Văn Trường trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho lão thành cách mạng Lê Đình Thắng.

  Chưa qua tuổi 16, ông Thắng đã thoát ly gia đình tham gia hoạt động cách mạng tại các cơ sở bí mật. Ban đầu nghe tuyên truyền về Đảng, ông chưa hình dung rõ Đảng lãnh đạo như thế nào, chỉ biết rằng, mình đi đánh giặc để giành độc lập, như vậy là mình đang đi theo Đảng rồi. Tối 23-7-1949, ông được Chi bộ Cẩm Toại kết nạp. Trong ngày trọng đại đó, ông thề dưới cờ Đảng sẽ trọn đời đi theo cách mạng. Ông tâm sự: "Là một người đảng viên thì cần phải làm tròn bổn phận của mình trong thời chiến cũng như trong thời bình. Còn sức khỏe, là tôi còn cống hiến, tham gia tích cực các phong trào của địa phương, sẵn sàng làm những việc có ích cho quê hương, đất nước, luôn là tấm gương tốt để giáo dục con cháu trong gia đình học tập và noi theo"... Với lý tưởng của Đảng ông đã cống hiến hết mình, luôn học hỏi để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng đã giao. Trong thời kỳ khó khăn nhất của đất nước, ông đã được Đảng giác ngộ, đi theo Đảng, góp phần nhỏ bé của mình để giải phóng dân tộc. Trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, ông vẫn tự hào vì luôn giữ được tư cách một người đảng viên.

Nói về lão thành cách mạng Lê Đình Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phong Lâm Tiến Sĩ cho biết: "Ông Thắng là một người có uy tín, trách nhiệm, mặc dù tuổi cao nhưng ông vẫn thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn, con cháu trong gia đình nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Việc ông được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trong đợt 2-9 này không chỉ là vinh dự của bản thân, gia đình ông mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ địa phương"... Còn đối với ông Thắng, tấm huy hiệu Đảng không đơn thuần là sự ghi nhận về tuổi Đảng mà còn là sự ghi nhận về quá trình phấn đấu, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của người cộng sản. Nhận huy hiệu Đảng cũng giống như nhận nhiệm vụ mới. Tấm huy hiệu hôm nay đã minh chứng rằng, cả cuộc đời của ông chỉ biết sống và cống hiến cho lý tưởng của Đảng.

VY HẬU