Trốn... ruồi!

Thứ hai, 10/11/2014 08:21

(Cadn.com.vn) - Chắc lại chuyện “ruồi từ rau” chứ chi Ba Mỹ An?

- Răng Bề Tui biết?

- Mùa này, năm nào mà người dân phía Nam cầu Trần Thị Lý (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) không than trời vụ ruồi “tấn công” nhà dân.

- Thật là khổ Bề Tui ơi! Dẫu nạn ruồi không ken đặc như mấy năm trước nhưng bữa ni, bên đó cũng không ít đâu. Nói thật, nạn ruồi này là “nhân tai” đó.

- Sao Ba Mỹ An nói vậy?

- Bao năm nay, nguyên nhân bùng phát nạn ruồi đều được xác định là do một số hộ trồng rau tại khu vực này canh tác không đảm bảo quy trình sản xuất, nhất là việc ủ, bón phân cho cây trồng.

- Ủa, Bề Tui nghe đâu ngành nông nghiệp địa phương và chính quyền P. Mỹ An đã tuyên truyền, hướng dẫn cho những hộ trồng rau ở đây phương pháp trồng rau an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường rồi mà?

- Nhưng vẫn còn 8 hộ trồng rau bón phân sai kỹ thuật dẫn đến phát sinh ruồi.

- Chắc mấy hộ đó “chưa thuộc bài” nên mới vậy?

- Chắc rứa. Thời tiết dạo này mưa nắng thất thường nên tạo điều kiện thuận lợi cho ruồi phát sinh mạnh. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người dân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh do ruồi là vật trung gian...

- Thế chính quyền địa phương xử lý ra sao?

- Thì cũng có lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra khu vực sản xuất rau để kịp thời phát hiện và lập biên bản xử lý các hộ vi phạm...

- Theo Bề Tui, chuyện “dập dịch” ruồi là đơn giản nhưng đó chỉ mới là biện pháp tình thế, về lâu dài phải chấn chỉnh quy trình sản xuất rau tại đây và có biện pháp xử lý nghiêm những hộ cố tình canh tác không đúng quy trình. Mặt khác, trước khi vào mùa cao điểm “dịch ruồi”, địa phương cần tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân, người trồng rau ra quân dọn vệ sinh môi trường từ ruộng rau đến môi trường khu dân cư...

Bề Tui