“Trùm” ma túy có bề dày “thành tích” bất hảo
Trung tá Đỗ Tiến Dũng- Đội trưởng Đội 2, Phòng CSMT- Công an TP Đà Nẵng, cho biết: Khoảng thời gian đầu tháng 5-2022, qua công tác nắm tình hình và những nguồn tin cơ sở, các trinh sát Phòng CSMT xác định đối tượng Lê Văn Quốc Tuấn có nhiều biểu hiện bất minh, đặc biệt là về kinh tế và thời gian hoạt động. Trước khi vào tầm ngắm của trinh sát, Tuấn là một nhân viên bốc vác tại chợ Đầu mối có thu nhập thất thường, mỗi tháng chỉ dăm ba triệu đồng, thậm chí tằn tiện lắm mới đủ trang trải cái ăn, cái mặc. Nhưng đùng một cái, đối tượng “phất lên” như diều gặp gió, vi vu xe đẹp, thường xuyên đến những tụ điểm vui chơi như quán bar, karaoke, quán nhậu trên địa bàn để cùng bạn bè, “chiến hữu” chén chú chén anh, vung tay tiêu tiền như rác. Tuấn thường kết giao với những đối tượng nổi, trong đó có một số đang nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của lực lượng Công an.
“Bằng các biện pháp nghiệp vụ và những thông tin quan trọng thu thập được, Ban chuyên án xác định được Lê Văn Quốc Tuấn là đối tượng có 2 tiền án về trộm cắp và cướp giật tài sản với tổng hình phạt 17 năm tù. Ngoài ra, Tuấn từng có 2 năm đi tập trung cai nghiện tập trung. Chính vì vậy, đối tượng rất tinh ranh, tinh quái, luôn có nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng”, Trung tá Dũng nói.
Quá trình điều tra, trinh sát vụ án cũng hiểu rõ, mỗi khi hoạt động phạm tội, Tuấn thường xuyên thay đổi nơi ở, mở rộng địa bàn hoạt động liên quận… Nhận thấy đây là đối tượng rất ma mãnh, cần sớm phải ngăn chặn, lãnh đạo Phòng CSMT đã chỉ đạo trinh sát tập trung điều tra, xác định cho được nguồn gốc ma túy mà đối tượng mua về, đồng thời nắm bắt quy luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng để có phương án ngăn chặn, không để đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Hàng loạt thông tin về hoạt động của Tuấn được trinh sát xác định rõ, đó là: Nguồn ma túy Tuấn “giao dịch” chủ yếu là từ các tỉnh phía Bắc vận chuyển vào Đà Nẵng, trong đó mỗi lần đặt mua, Tuấn thường lấy với số lượng lớn (hàng trăm viên thuốc lắc kèm theo hàng chục gam ketamin). Để đối phó, che mắt lực lượng Công an, Tuấn thường xuyên dùng sim điện thoại “rác” và lấy địa chỉ giả để nhận hàng. Ngoài ra, đối tượng còn cho các “chân rết” bám theo chuyến hàng để xem có bị theo dõi, giám sát hay không nhằm đảm bảo an toàn thì mới “nhấn nút ok” để nhận hàng về…
Khi nắm bắt rõ quy luật hoạt động của đối tượng, đầu tháng 6-2022, Phòng CSMT- Công an TP Đà Nẵng quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Ban chuyên án biết rõ Tuấn đặt mua một lượng hàng lớn và chờ ngày tiếp nhận. Xác định thời cơ đã chín muồi, Ban Chuyên án lập tức cắt cử các tổ trinh sát ngày đêm bám theo đối tượng để kịp thời chặn bắt. Đến 17 giờ 30 ngày 9-6-2022, tại khu vực đường Ông Ích Khiêm (Đà Nẵng), khi Tuấn đang nhận một “gói hàng” từ kẻ lạ mặt, y đã bị các mũi trinh sát vây chặt, bắt gọn. Kiểm tra nhanh tại hiện trường, lực lượng phá án phát hiện bên trong gói hàng chứa 350 viên thuốc lắc cùng 60gam ketamin.
Đấu tranh nhanh, đối tượng Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như chuỗi “thành tích bất hảo” của mình. Các trinh sát ban chuyên án cho hay, dù số lượng ma túy thu giữ chưa phải là quá lớn, nhưng nếu không sớm phát hiện và nhanh chóng triệt xóa thì rất có thể đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Tuấn điều hành sẽ trở thành mối nguy hại lớn, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn thành phố.
Công Hạnh