Trùm ma túy sa lưới

Thứ sáu, 21/04/2017 09:43

(Cadn.com.vn) - Ngày 20-4,  Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP) CA hai tỉnh Bình Định và Lào Cai phối hợp bắt giữ Nguyễn Văn Kiên (1961, trú H. Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Gần 20 năm trước, Nguyễn Văn Kiên và em ruột của mình là Nguyễn Văn Hiển (1968) và Thào A Tùng (1967, cùng trú H. Bảo Thắng, Lào Cai) tham gia một vụ vận chuyển, mua bán một lượng ma túy khổng lồ gồm 3kg thuốc phiện đi tiêu thụ thì bị CAH Bảo Thắng phát hiện, bắt giữ. Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, Nguyễn Văn Hiển và Thào A Tùng ngay sau đó bị bắt giữ và bị tuyên mức án 17 năm tù giam cho mỗi đối tượng. Trong khi đồng bọn của Kiên đã thụ án thì Kiên tìm mọi cách lẩn trốn bản án này. Thời điểm gây án, Nguyễn Văn Kiên đã có vợ là Phan Thị Mến (1974, ở cùng địa phương). Biết mình chắc chắn bị tuyên án nặng, những năm đầu Kiên lẩn trốn ở rất nhiều tỉnh, thành phố từ trong Nam, ngoài Bắc cho đến các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên, tuy nhiên không nơi nào khiến y có thể yên tâm tá túc dài lâu.

Lúc này, Phan Thị Mến có người quen ở TT An Lão, H. An Lão nên vào sinh sống ở đây với nghề cấp dưỡng ở một trường mẫu giáo. Đến năm 2006, khi cuộc sống ở đây đã tương đối ổn định, nhận thấy địa bàn rừng núi xa xôi này có thể là nơi lẩn trốn dài lâu của chồng nên Phan Thị Mến nghĩ cách “phù phép” một số giấy tờ đổi tên mình thành Phan Thị Hằng, tên chồng từ Nguyễn Văn Kiên sang Nguyễn Văn Bạo (tên em trai của Kiên) và làm lại giấy đăng ký kết hôn với tên giả này để nhập khẩu sinh sống tại An Lão.

Nguyễn Văn Kiên.

Nhiều năm ở đây, cặp vợ chồng này sống hạnh phúc, chăm lo cuộc sống gia đình, đặc biệt sống hết sức hòa thuận, vui vẻ, hay giúp đỡ những người xung quanh và Nguyễn Văn Kiên quên đi quá khứ tội lỗi của mình. Tại đây, người dân chỉ biết đến cặp vợ chồng Hằng - Bạo sống hết sức đầm ấm chứ không ai biết Nguyễn Văn Kiên hay Mến là ai. Từ khi sống tại đây, không lần nào cặp vợ chồng này về thăm quê, những lần cha, mẹ qua đời cả hai cũng muốn được thắp nén nhang cho đấng sinh thành nhưng sợ tung tích bị lộ, sợ bị phát hiện nên Kiên không dám về. Kiên  nghĩ rằng: Quá khứ đúng là gây ra tội lỗi, nhưng giờ chí thú làm ăn thì coi như là... xóa đi.

Tuy nhiên đó là suy nghĩ của Kiên, còn với pháp luật, đối tượng từng mua bán ma túy với số lượng khủng, gieo rắc biết bao nhiêu cái chết trắng cho cộng đồng như vậy, chưa bị xử lý, sống ngoài vòng pháp luật thì không thể “xóa” được. Nhiều năm qua, lực lượng CSTNTP CA tỉnh Lào Cai đã bỏ nhiều công sức để lần tìm, xác minh tung tích của Nguyễn Văn Kiên. Được sự hỗ trợ tích cực của CAH An Lão, Phòng CSTNTP CA tỉnh Bình Định đã xác minh đúng là Nguyễn Văn Bạo hiền lành, tốt bụng đang sống ở TT An Lão, H. An Lão chính là Nguyễn Văn Kiên - đối tượng mua bán ma túy có tiếng cách đây gần 20 năm.

Kế hoạch truy bắt được các lực lượng triển khai bí mật và đến trưa 20-4, các lực lượng đã tiếp cận, bắt Kiên trước sự bất ngờ của không ít người dân nơi đây. Ban đầu, Kiên một mực cho rằng cơ quan chức năng đã bắt nhầm người, mình chính là Nguyễn Văn Bạo chứ không phải Nguyễn Văn Kiên. Đến chiều cùng ngày, với những chứng cứ đã được cơ quan CA xác minh trước đó, Kiên mới cúi đầu nhận tội và chuẩn bị cho thời gian dài thụ án sắp tới của mình... Kiên và vợ không thể ngờ rằng với những thủ đoạn trốn tránh pháp luật tưởng như hoàn hảo của mình lại có thể bị cơ quan CA phát hiện dù sự việc này đã xảy ra gần 20 năm rồi...

Quý Hiền