“Trùm” ma túy và đàn em lãnh án tử

Thứ sáu, 20/04/2018 18:00

Đã 3 lần tìm cách trốn trại trong thời gian thi hành án nên Phạm Văn Hùng (1970, trú xã Phú Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) mới có biệt danh “Hùng trốn”. Sau khi mãn hạn tù, Hùng không cải tà quy chính mà thiết lập đường dây ma túy Lào - Nghệ An và bị bắt cùng đồng bọn.

“Trùm” ma túy Phạm Văn Hùng.

3 lần trốn trại

Phạm Văn Hùng có quá khứ khá bất hảo với nhiều lần “vào tù ra tội”. Năm 1992, Hùng vào tù khi mới 22 tuổi với mức án 6 năm về tội “Cướp tài sản công dân” và “Trộm cắp tài sản công dân”. Ngồi tù chưa “ấm chỗ”, Hùng trốn trại và bị bắt lại nên TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 2 năm về tội “Trốn khỏi nơi giam”, nâng mức án phải thi hành lên 8 năm tù. Tuy nhiên, chưa thi hành xong nửa mức án thì Hùng lại trốn trại ra ngoài rồi gây ra một vụ cướp giật tài sản và bị bắt giữ. Năm 1996, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Phạm Văn Hùng 15 năm tù về tội “Cướp tài sản công dân” và 4 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam”. Sau đó, Hùng được chuyển ra Thanh Hóa thi hành án nhưng chỉ chưa đầy 4 tháng lại tiếp tục vượt ngục. Lần này, TAND H. Thiệu Hóa (Thanh Hóa) tuyên phạt Phạm Văn Hùng 5 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam” cộng vào bản án cũ. Đến tháng 6-2011, Hùng mới chấp hành xong hình phạt. Trải qua 19 năm ăn cơm tù nhưng Hùng vẫn không chịu tu chí, hoàn lương mà tiếp tục sa chân vào “vũng lầy” khi nuôi ước vọng làm giàu bằng nghề đỏ đen nhưng liên tục thua lỗ. Lần này, Hùng quyết định “làm ăn lớn” bằng cách thiết lập đường dây ma túy Lào - Việt Nam.

Năm 2015, đường dây ma túy của “Hùng trốn” được hình thành với sự giúp sức của người cháu họ Phạm Văn Tùng. Lợi dụng địa bàn hiểm trở ở khu vực biên giới, Hùng nhanh chóng tìm được mối cung cấp ma túy ở Lào rồi thuê Lô Văn Sao (1983, trú xã Lục Dạ, H. Con Cuông), là đối tượng từng khai thác gỗ lậu, thông thuộc địa hình trực tiếp giao tiền, nhận ma túy từ khu vực biên giới Việt - Lào về giao cho Hùng.

Sau 2 chuyến trót lọt, tháng 6-2017, Hùng quyết định “đánh quả lớn” khi đặt mua 20 bánh heroin, 1kg ma túy đá và hơn 1kg MTTH với giá 153.000USD. Hùng trả trước 70.000 USD và 300 triệu đồng, số còn lại sẽ thanh toán sau khi bán được hàng. Theo sự chỉ đạo của Hùng, Lô Văn Sao đến khu vực biên giới Việt - Lào (thuộc H. Anh Sơn) trao tiền và nhận ma túy từ người Lào về giao cho Hùng. Sau đó, Hùng nói Phạm Văn Tùng vận chuyển bằng xe máy đi giao hàng, còn Hùng sẽ điều khiển ô-tô đi trước để cảnh giới. Khi đến địa phận xã Nam Sơn,  H. Đô Lương thì chú cháu Hùng bị bắt giữ cùng với tang vật là 20 bánh heroin (tương đương 7kg) và hơn 2,1kg ma túy đá, MTTH. Giá trị số ma túy mà các đối tượng mua bán ước tính gần 3 tỷ đồng. Ngay sau đó, Lô Văn Sao cũng bị bắt giữ. Trong quá trình điều tra, Phạm Văn Hùng khai đang cất giấu một lượng lớn ma túy tại nhà riêng nhưng khi tổ chức khám xét, cơ quan chức năng không tìm ra số ma túy này.

3 bị cáo (đứng hàng sau) tại phiên xét xử.

Án tử

Tại phiên tòa, các bị cáo Phạm Văn Hùng, Lô Văn Sao và Phạm Văn Tùng khai báo và thừa nhận hành vi của mình. Hùng thừa nhận: “Do hám lợi nên bị cáo đã sa chân vào ma túy. Bị cáo biết hành vi của mình là sai, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, bị cáo mong tòa xem xét và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để bị cáo có cơ hội được chuộc lại lỗi lầm, được làm lại cuộc đời”. Trong giờ nghị án, Phạm Văn Hùng quay về phía người thân, chắp hai tay cúi xuống nói lời xin lỗi.

HĐXX nhìn nhận, hành vi của bị cáo Phạm Văn Hùng và Lô Văn Sao là đặc biệt nguy hiểm, số lượng ma túy các bị cáo vận chuyển đặc biệt lớn, xâm phạm quyền độc quyền về quản lý chất ma túy của Nhà nước, gây tác động xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn… cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội để ngăn chặn và phòng ngừa chung. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Hùng và Lô Văn Sao án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Với hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, bị cáo Phạm Văn Tùng phải chịu mức án tù chung thân.

Phiên tòa kết thúc, người nhà các bị cáo òa khóc nức nở, còn Hùng bức xúc, vung tay xô đổ bục khai báo khiến các chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa phải khống chế bị cáo. Bị dẫn giải ra xe trở về trại giam, Hùng liên tục ngoái về phía người thân với ánh mắt tiếc nuối. Ngay cửa phòng xét xử, nhiều người phụ nữ phục xuống, khóc không thành tiếng…

D.HÓA