Trung thu 2010: Ấm áp đêm Trăng

Thứ ba, 21/09/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Trung thu là ngày tết của trẻ em, thế nhưng không phải đứa trẻ nào cũng được tận hưởng niềm vui ấm áp với gia đình bên mâm cỗ và chiếc lồng đèn lấp lánh. Chính vì vậy sự chia sẻ của cộng đồng đã làm nên những “mâm cỗ” Trung thu đầy lòng nhân ái.  

Trung thu của trẻ em nghèo

Chúng tôi về xã Hòa Liên khi chỉ còn gần một tuần nữa là đến Tết Trung thu, nhưng khác với phố xá chỉ cách đây chưa đến vài chục cây số, ở miền quê có lẽ Trung thu đang ở đâu đó rất xa đối với các em thiếu nhi. Qua trao đổi với chị Lê Thị Ngọc Diệp, phụ trách công tác trẻ em xã Hòa Liên, chị tâm sự: “Trẻ em ở đây tội lắm, hoàn cảnh gia đình các em rất khó khăn, vậy nên Trung thu thì chỉ có UBND xã hoặc các tổ chức về phát quà chứ gia đình có tiền đâu mua quà cho con”.

Chị Ngọc Diệp dẫn tôi đến gia đình chị Hà Thị Chín, thôn Trung Sơn - gia đình thuộc diện nghèo đặc biệt của xã. Trung thu cũng đúng dịp năm học mới, chị đang phải tất bật lo cho con đóng các khoản vào năm học mới, lấy tiền đâu cho con vui Trung thu, biết gia đình khó khăn nên các em cũng không đòi hỏi gì. Chị Chín kể chuyện mà mắt ngấn lệ: “Thật sự chị cũng muốn mua cho các con hộp bánh, lồng đèn nhưng nhà đông con, phải chạy ăn từng bữa... Thấy con người khác có quà bánh Trung thu, lại giận bản thân mình bất lực, thương con lắm nhưng đành chịu”.  Trên đường về, băng qua cánh đồng, chúng tôi gặp một nhóm trẻ đang chăn bò. Tôi hỏi: Trung thu, ba mẹ có mua quà cho các cháu không? Các em nhất loạt trả lời: "không!"...

Tổ chức Trung thu cho các em người dân tộc Cơ Tu tại thôn Phú Túc, Hòa Phú, Hòa Vang, TP Đà Nẵng. 

Điều “an ủi” đối với tôi trong chuyến đi này, là được biết, không chỉ có xã Hòa Liên, mà các xã khác của H. Hòa Vang năm nay đều được các Đoàn Thanh niên xã đứng ra tổ chức các trò chơi, phát quà vui Trung thu cho trẻ em nghèo. Riêng ngày 19-9, tại xã Hòa Liên,  Ban Thường vụ khối DN TP Đà Nẵng phối hợp với Nhà Thiếu Nhi và Siêu thị Intimex đã trao 100 phần quà cho trẻ em nghèo trên địa bàn xã.

Trung thu nhân ái

Từ những ngày đầu tháng 8 âm lịch, Sở LĐ–TB&XH TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều chương trình giúp đỡ để mọi trẻ em nghèo đều được vui Tết Trung thu. Sở còn gửi công văn chỉ đạo về các quận, huyện, phường, xã để phối hợp triển khai tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” và tặng 200 suất quà cho trẻ em nghèo trong đêm hội tại Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ ở các trung tâm trên địa bàn như: thăm và tặng quà cho: 100 em ở Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam; 150 trẻ em Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu; 160 em Trường chuyên biệt Tương Lai; 100 em Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố; Trung tâm giáo dưỡng số 3...

 Lãnh đạo Q. Hải Châu trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Ở phố, các cô trong Hội Phụ nữ cũng đi đến từng hộ gia đình quyên góp để mua bánh Trung thu, sách vở phát cho tất cả trẻ em trong khu phố của mình. Cô Hạnh ở đường Dũng Sỹ Thanh Khê tâm sự: “Năm nào cũng thế, chị em khu phố đều phát quà cho các em nhỏ, tuy phần quà không phải lớn, nhưng cũng chia sẻ phần nào, giúp trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn được vui Trung thu như các bạn khác”.

Năm nay, trẻ em trên địa bàn TP Đà Nẵng đều được các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ để các em được tham gia vui Trung thu. Đặc biệt, trẻ em nghèo sẽ được đón Trung thu ấm áp từ những tấm lòng nhân ái của cả cộng đồng. Các xã đều trích kinh phí hỗ trợ tổ chức vui Trung thu cho các em. Tại từng thôn, bản đều tổ chức đêm hội trăng rằm như: múa lân, các trò chơi dân gian, rước đèn, tham gia văn nghệ, phá cỗ, nhận quà Trung thu.

Và cũng còn rất nhiều các cơ quan, tổ chức, công ty, xí nghiệp trên địa bàn tham gia vào tặng quà cho trẻ em nghèo vui Trung thu. Đây là tín hiệu đáng mừng cho mùa Trung thu năm nay, sự nhân ái đó đã mang niềm vui và tỏa sáng trên nụ cười thơ trẻ. Mong rằng mỗi chúng ta hãy dành nhiều hơn nữa sự quan tâm đối với trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Với các bậc cha mẹ, hãy lấy Tết Trung thu làm cơ hội để giáo dục con cái về tình yêu thương và sự sẻ chia. Có vậy, Tết Trung thu mới thật ý nghĩa!...

* Chiều 20-9, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP, Chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh đã đến thăm, gặp mặt và tặng suất quà trị giá 500 ngàn đồng cùng 3 triệu đồng cho 60 em tại Gia đình số 1 và số 5 thuộc Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố thành phố nhân ngày tết Trung thu.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Nông Thị Ngọc Minh đã đến thăm  và tặng quà (tổng trị giá hơn 3,5 triệu đồng) cho những học viên tại Trường Giáo dưỡng số 3 – Bộ CA. Phó Chủ tịch chúc các em có một cái tết Trung thu thật vui vẻ và đầm ấm. Đồng thời, hi vọng các em luôn  phấn đấu để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

* Tối cùng ngày, Ban Công tác Phụ nữ phối hợp cùng Ban Công tác Thanh niên CATP Đà Nẵng tổ chức vui Tết Trung thu và tặng quà cho con em CBCS CATP.

Quảng Nam- Ngày 19-9, hơn 70 SV Trường ĐH Duy Tân đã đến trao quà Trung thu và thăm các gia đình chính sách tại xã Quế Trung (H. Nông Sơn). Hơn 40 phần quà và đèn lồng đã được các SV trao tặng cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các bạn còn phân phát bánh kẹo, tổ chức các trò chơi và giao lưu văn nghệ với các em để mừng Trung thu.

Hải Yến-Đức Quý- Trí Dũng

Ngày 19-9, thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng đội Trung ương về tổ chức “Đêm hội Trăng rằm”,  Nhà Thiếu nhi Đà Nẵng đã tổ chức hội thi múa lân, tham gia hội thi có 7 đội đến từ các quận, phường trên địa bàn thành phố. Cùng ngày, Hội Phụ nữ Q. Hải Châu phối hợp với UBND quận đã trao 65 suất quà cho con em của phụ nữ đơn thân đặc biệt nghèo, trị giá mỗi phần quà là 130.000 đồng. Với chương trình “Vầng trăng yêu thương”, CLB Thanh niên Tình nguyện và Cty TNHH Kim Mã đã tổ chức vui Trung Tthu cho trẻ em thuộc Hội Bảo trợ trẻ em bất hạnh trên địa bàn Q. Thanh Khê.

H.G – H.Y