Trung tướng Hữu Ước ra mắt tiểu thuyết chiến tranh “Suối Cọp”

Thứ hai, 30/10/2023 11:24
Cuốn tiểu thuyết chiến tranh "Suối Cọp" của Trung tướng, nhà văn Hữu Ước viết về chiến tranh chống Mỹ, lấy bối cảnh vùng Suối Cọp, một nơi bắt đầu của Đông Trường Sơn tiếp giáp Tây Trường Sơn, rất gần đường 9 Quảng Trị.

Buổi ra mắt sách vừa diễn ra tại Hà Nội, do Nhà xuất bản Hội nhà văn phối hợp Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Trí Việt tổ chức.

Cuốn tiểu thuyết dày tới 500 trang từng được Nhà xuất bản Hội Nhà văn trình làng năm 2022. Sau đó, tác giả tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và bản in mới nhất được công ty Trí Việt phát hành độc quyền từ tháng 10/2023.

“Suối Cọp” giải mã vì sao Việt Nam chiến thắng trong cuộc chiến tranh với Mỹ một cách đầy thuyết phục. Không chỉ con người ở đất nước này tham chiến, mà cả tự nhiên cũng đồng lòng đánh giặc. Sau nửa thế kỷ, lùi xa sự kiện để trải nghiệm và suy tư, tác giả Hữu Ước có một quan niệm nghệ thuật mới về hiện thực và con người, có những phát hiện mới về chiến tranh và người lính.

Quang cảnh buổi lễ ra mắt sách.
Lễ ra mắt sách diễn ra vào sáng ngày 29/10 tại Hà Nội.

Thành công của cuốn tiểu thuyết chủ yếu nằm ở chiều sâu tư tưởng, ở tính nhân văn trong quan sát, miêu tả nhân vật dù đó là địch hay ta. Cái nhìn về chiến tranh của ông không còn đơn giản rạch ròi trắng - đen, ta - địch, ngòi bút của ông không dừng lại ở các sự kiện khách quan mà luôn đi sâu vào cõi thầm kín của con người.

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước chia sẻ, thời điểm nóng mà Suối Cọp trở thành một địa danh là thời điểm Mỹ chuẩn bị cho chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”. Cao trào là cuối xuân 1971, chúng mở ba cuộc hành quân lớn ra khu vực Đường 9 - Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và khu vực ngã ba biên giới, hòng triệt phá căn cứ hậu cần, cắt đứt hành lang vận tải chiến lược từ hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa vào tiền tuyến lớn miền Nam và bóp nghẹt cuộc kháng chiến của nhân dân ta, cách mạng Lào và Campuchia.

Quang cảnh buổi lễ ra mắt sách.

"Suối Cọp" khoanh gọn cuộc chiến tranh vào một địa điểm nằm ở vùng hang động sát biên giới Việt - Lào. Tuy không quá rộng lớn nhưng là một địa điểm có vị trí chiến lược quan trọng mà chúng ta cần phải bảo vệ biên giới, bảo vệ hành lang phía Tây Trường Sơn, khu vực có thể thông suốt qua ngã ba biên giới vào thẳng Trung ương cục miền Nam Việt Nam. Đó là nhiệm vụ của lính bộ binh bảo vệ tuyến đường Trường Sơn và lính đặc công của Công an vũ trang.

"Khi đó, tôi là một người lính đặc công của Công an vũ trang trực tiếp tham gia chiến đấu, hoạt động sát toán biệt kích hết chặng này đến chặng khác. Tiêu đề Suối Cọp thể hiện đầy đủ bức tranh về cuộc chiến tranh chống Mỹ mà Suối Cọp là một cuộc chiến thu nhỏ trong cuộc chiến tranh lớn của đất nước. Ở đó có đầy đủ bối cảnh, thời gian, không gian, chất liệu lịch sử, những gương mặt, nhân vật trong cuộc chiến với đầy đủ đặc trưng về tính cách, số phận", nhà văn Hữu Ước nói.

Phát biểu tại lễ ra mắt sách, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng, ở cuốn tiểu thuyết “Suối Cọp”, nhà văn Hữu Ước đã đi tìm giá trị con người trong cuộc chiến. Viết về chiến tranh nhưng ông không mô tả sự tàn khốc của nó mà đi tìm giá trị nhân tính đẹp đẽ trong cuộc chiến.

"Với quan niệm nghệ thuật mới về hiện thực và con người, nhà văn Hữu Ước có những phát hiện mới về chiến tranh và người lính, cũng như có cách giải mã riêng về chiến tranh và đã chinh phục được nhiều độc giả", nhà văn Nguyễn Quang Thiều khẳng định.

Nhà phê bình, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha cho biết: "Rất lâu rồi, từ "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh, tôi mới lại đọc được một tiểu thuyết chiến tranh thời chống Mỹ hay đến vậy. Một văn phẩm để lại nhiều dư âm sau khi gập lại trang cuối. Thú thực, khi được đọc nó, tôi không tin nó lại cuốn hút một tác giả không dễ tính như tôi. Vậy mà tôi đã bị chinh phục".

Sau khi xuất bản ở Việt Nam, cuốn tiểu thuyết “Suối Cọp” đã được dịch sang tiếng Anh, Pháp và Hungary. Bản tiếng Hungary của “Suối Cọp” là bản sách tiếng nước ngoài đầu tiên của tiểu thuyết này đã được phát hành vào mùa hè năm 2023 bởi Nhà xuất bản AB Art của Hungary.

Ông Attila F. Balázs, Giám đốc Nhà xuất bản AB Art của Hungary cho biết: “Sau thời gian dài độc giả Hungary chỉ biết đến chiến tranh Việt Nam qua các cuốn sách của người Mỹ, người Hàn Quốc, thì ba năm nay, với cuốn “Trại bảy chú lùn” của Bảo Ninh, “Suối Cọp” của Hữu Ước do AB Art xuất bản tại Hungary, độc giả Hungary đã có cái nhìn khác hơn từ chính người trong cuộc ở phía Việt Nam. Sách của cả Bảo Ninh và Hữu Ước đều được độc giả Hungary quan tâm đón đọc”.

Theo ANTD.VN