Trưởng bản cùng người dân xả thân cứu người trong lũ dữ

Thứ bảy, 08/10/2022 17:03
Đã 5 ngày trôi qua, nhưng người dân bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, H.Kỳ Sơn (Nghệ An) vẫn còn rùng mình khi nhắc lại trận lũ quét lịch sử xảy ra rạng sáng 2-10. Bởi, chưa bao giờ họ chứng kiến một trận lũ quét kinh hoàng đến vậy. Lũ qua, dù mất mát về tài sản là vô cùng lớn nhưng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì đã giữ được tính mạng. Để hạn chế tối đa nhất con số thiệt hại về người là cả một quá trình nỗ lực, cố gắng của người dân, trong đó có vai trò quan trọng của người đứng đầu bản Vi Văn Truyền. Anh cùng một số người dân đã dũng cảm cứu người bị mắc kẹt trong lũ.
Cơn lũ đi qua khiến nhiều nhà dân bản Hòa Sơn bị cuốn trôi, hư hỏng nặng.
Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn trao tặng giấy khen cho Trưởng bản Vi Văn Truyền và anh Lê Minh Sơn.

Thông báo, cứu người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Nhớ đêm lũ tràn về đó, anh Vi Văn Truyền – Trưởng bản Hòa Sơn kể: “Đêm đó, trời mưa rất lớn, nhiều đợt nước lũ đổ về. Rạng sáng 2-10, tôi nhận điện thoại của một người quen ở bản Sơn Hà thông báo “lũ lớn lắm, chạy nhanh". Tôi liền bật dậy gọi thêm lực lượng dân quân, chạy đi khắp bản hô hào mọi người di tản khẩn cấp. Nước ào lên rất nhanh, một số hộ dân trèo lên mái nhà chờ ứng cứu, không ai nghĩ đến tài sản nữa”.

Trong lúc thông báo bà con di tản, anh Truyền nhìn thấy 10 người cả người lớn và trẻ sơ sinh mắc kẹt trong nhà sàn, xung quanh là dòng lũ chảy xiết. Anh cùng một số anh em leo lên bể nước của nhà bên cạnh rồi nhảy qua đưa họ ra ngoài. “Con suối trong bản nước chảy mạnh và rất xiết, tôi cùng anh Lê Minh Hương nhảy xuống suối, cho người tự trôi từ bên này sang bên kia để tiếp cận cứu người rồi bằng mọi cách đưa từng cháu nhỏ và người lớn vượt suối đến nơi an toàn. Chừng 5 phút sau khi kịp đưa mọi người lên khu vực an toàn thì lũ ầm ầm đổ về, kéo sập nhiều nhà dân, cuốn sạch đồ đạc, tài sản người dân chưa kịp di dời” – anh Truyền nhớ lại.

Cùng thời điểm này, có 20 học sinh (HS) ở dãy trọ trong bản đang trèo lên mái nhà nhưng chưa thoát ra được. Thấy vậy, anh Truyền và mọi người đã tìm cách tiếp cận dìu các cháu HS bám theo mái nhà đi ra nơi an toàn. Ông Vi Văn Nam, trú bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ cho biết thêm: “Nước lúc đó lên cao đến cổ, nguy hiểm lắm. Nghe các cháu HS ở trọ kêu cứu, tôi cùng Trưởng bản và một số người nữa buộc dây vào cổng nhà, men theo dòng nước chảy xiết để đưa các cháu ra khỏi vùng nguy hiểm”.

Trong lúc lao vào cứu dân, tay anh Truyền đã bị vướng phải đinh sắt chảy máu. Sau khi đưa được mọi người đến nơi an toàn, anh mới về nhà băng bó vết thương...

Anh Vi Văn Truyền – Trưởng bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ (bìa phải) được cán bộ quân y băng bó tay và phát thuốc.

Kết nối các đoàn từ thiện hỗ trợ bà con

Không chỉ cứu dân thoát khỏi nguy hiểm, giữ được tính mạng, sau khi cơn lũ đi qua cũng là lúc nhiều người dân trong bản bị cuốn trôi mất nhà hoặc hư hỏng hoàn toàn không thể vào ở. Nhà Trưởng bản Truyền ở vị trí cao nên trong đợt lũ quét vừa qua không bị ảnh hưởng. Vì thế, dù nhà chật chội nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp để 50 người dân trong bản đến tránh trú.

Những ngày qua, nhiều đoàn thiện nguyện đã đến bản Hòa Sơn ủng hộ các nhu yếu phẩm từ gạo, mỳ tôm, trứng, nước uống...cho bà con. Mỗi lần có đoàn đến, Trưởng bản Vi Văn Truyền lại chạy đi tiếp nhận rồi hướng dẫn mọi người phát quà cho người dân.

Cơn lũ đi qua khiến nhiều nhà dân bản Hòa Sơn bị cuốn trôi, hư hỏng nặng.

Anh Truyền cho biết, bản Hòa Sơn có 236 hộ với 966 nhân khẩu, trong đợt lũ quét vừa qua có 8 hộ dân bị sập nhà hoàn toàn, 31 hộ dân bị sập nhà chưa thể khắc phục và 35 nhà đang bị đất đá vùi lấp. Ngoài ra có 20 hộ dân đứng trước nguy cơ sạt lở núi. Hiện tại mặt đường bê tông từ xã Hòa Sơn lên xã Tây Sơn đã bị bung lên trên khoảng 50 cm. Bên trong nền nhà của 20 hộ dân ở Hòa Sơn bị bong tróc, nứt nẻ và buộc phải di dời lên nơi ở mới. Hiện Ban quản lý bản Hòa Sơn lập danh sách để có phương án hỗ trợ. “Điều dân ở đây cần nhất vào lúc này là nước sạch và kinh phí để mua sắm lại đồ đạc đã bị lũ cuốn trôi. Những ngày qua nhiều đoàn cứu trợ đã ủng hộ nhu yếu phẩm cũng tạm cho là đủ để bà con sử dụng trong những ngày tới” - Trưởng bản Hòa Sơn cho hay.

Ngày 5-10, sau khi trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra tình hình lũ quét và chỉ đạo khắc phục hậu quả, ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND H.Kỳ Sơn nghe được câu chuyện của Trưởng bản Hòa Sơn Vi Văn Truyền cùng mọi người dũng cảm cứu dân. Sau khi xác minh thông tin từ các nhân chứng, Chủ tịch UBND H.Kỳ Sơn đã quyết định tặng giấy khen, thưởng “nóng” cho anh Vi Văn Truyền và anh Lê Minh Hương (trú cùng bản) mỗi người 3 triệu đồng vì đã có hành động dũng cảm, lăn xả cứu người trong dòng nước lũ. Cũng theo Chủ tịch UBND H.Kỳ Sơn, trận lũ quét lịch sử xảy ra ở bản Hòa Sơn và các bản khác quá đột ngột, bất ngờ nên đa phần bà con dân bản đều không kịp trở tay, nhiều người bị mắc kẹt giữa dòng lũ dữ. Trong thời điểm nguy cấp nhất, các anh đã không màng đến sự nguy hiểm, dũng cảm cứu người bị mắc kẹt trong lũ. Hành động đó xứng đáng được khen thưởng. Ngoài ra, hậu quả của lũ rất nặng nề, công tác dọn dẹp vẫn còn dài. Vì vậy, việc khen thưởng kịp thời này cũng để khích lệ các lực lượng tiếp tục cố gắng trong thời gian tới.

Được biết, trận lũ lịch sử quét qua bản làng huyện miền núi Kỳ Sơn vừa qua, ngoài trường hợp thương tâm của một cháu bé 4 tháng tuổi ở bản Sơn Hà bị lũ cuốn trôi, còn lại mọi người đều an toàn.

Dương Hóa