Trượt dài trong tội lỗi

Thứ hai, 18/05/2015 12:41

(Cadn.com.vn) - Từng 3 lần vào tù về tội “Trộm cắp tài sản”, đáng lẽ Nguyễn Văn Diệu (1989, trú thôn 4, xã Cẩm Thạch, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) phải biết thức tỉnh, làm lại cuộc đời. Thế nhưng, với bản tính siêng ăn biếng làm, Diệu suốt ngày rong ruổi trên đường làng, hễ phát hiện nhà nào sơ hở là lẻn vào chôm chỉa. Khi bị phát hiện, cùng đường, Diệu dùng hung khí khống chế gia chủ để thực hiện hành vi cướp.

Rạng sáng 12-5, Diệu lại đi “ăn”. Sau khi đột nhập nhà bà Hoàng Thị Nhân (1959, trú cùng xã), phát hiện gia chủ ngủ say nên Diệu ra tay lục lọi tìm tài sản. Đang “hành sự” thì bà Nhân tỉnh giấc phát hiện. Vậy là Diệu lao vào bóp cổ gia chủ. Những tưởng sẽ mất mạng dưới gọng kìm rắn chắc từ đôi tay của tên cướp thì bất ngờ bà Nhân thoát ra được nhờ tiếng xe máy tới gần. Lo sợ bị phát hiện, Diệu lẫn vào bóng đêm thoát thân. Thoát nạn, ngay sáng sớm bà Nhân đã tới cơ quan CSĐT CAH Cẩm Xuyên trình báo vụ việc. Nhận thấy sự việc có chiều hướng nghiêm trọng, lãnh đạo CAH Cẩm Xuyên cử đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ. Sau 1 ngày rốt ráo vào cuộc, “vạc đêm” Nguyễn Văn Diệu đã sa lưới CQĐT.

Nguyễn Văn Diệu.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Cẩm Xuyên, với các tài liệu chứng minh hành vi phạm tội, Nguyễn Văn Diệu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Diệu khai nhận, ban đầu chỉ có ý định lẻn vào trộm tài sản mà thôi. Tuy nhiên, khi bị phát hiện, sợ bị bại lộ nên đã bóp cổ gia chủ cho ngất đi để cướp tài sản. Đang hành động thì có tiếng xe máy đến gần nên phải bỏ chạy. Ngoài ra, Diệu còn khai nhận trước đó đã thực hiện 1 vụ cướp tài sản và 1 vụ trộm cắp tài sản khác. Cụ thể: Tối 13- 3, lợi dụng gia đình anh Nguyễn Văn Thanh (trú thôn 3, xã Cẩm Duệ, H. Cẩm Xuyên) ngủ say, Diệu lẻn vào nhà lấy trộm 1 máy tính xách tay và 1 ĐTDĐ Galaxy, trị giá số tài sản khoảng 11 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 14-3, đột nhập nhà chị Âu Thị Liễu (1972, trú thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch) để trộm tài sản. Khi vào nhà, Diệu gặp cháu Âu Thị Ánh (1995) liền dùng dao gí vào cổ đe dọa. Dù sợ hãi nhưng cháu Ánh cũng kịp hô hoán cảnh báo với những người xung quanh. Nghe tiếng kêu cứu, những người trong gia đình đã kịp thời có mặt bắt giữ Diệu. Tuy nhiên, may cho Diệu là vì chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng nên gia đình chị Liễu đã tha cho về.

Đã khoác lên mình 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chỉ mới ra tù chưa được 5 tháng thì Diệu lại tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản. Rồi đây, với những hành vi do mình gây ra, Diệu sẽ tiếp tục phải “ăn cơm tù” dài dài để trả giá cho hành vi coi thường pháp luật của mình.

X.S