Truy bắt thủ phạm trộm hơn 1 tỷ đồng

Thứ tư, 21/02/2018 11:30

Đêm 16-2, CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo xảy ra vụ mất trộm tài sản có giá trị lớn tại khu vực tổ 42 (P. Mỹ An). Theo trình báo của bị hại là anh Võ Ngọc V., tầm 16 giờ cùng ngày, gia đình anh khóa cửa đi chúc Tết. Đến 19 giờ 30, khi quay về, anh phát hiện ổ khóa cửa chính bị mất, khóa cửa tay nắm bị mở, nhà bị kẻ gian đột nhập lục soạn, lấy trộm 500 triệu đồng, khoảng 30.000USD và 1 máy tính xách tay hiệu Sony Vaio màu đen. Tổng tài sản bị mất ước tính hơn 1 tỷ đồng. Xác định mức độ nghiêm trọng của vụ việc, CAP điện báo CAQ Ngũ Hành Sơn  (NHS) phối hợp xác minh làm rõ.

 Trần Quốc Lĩnh (trái), Phan Văn Phúc và tang vật vụ án.

Mặc dù thời điểm xảy ra vụ việc đúng vào ngày mồng 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, song Ban chỉ huy CAQ Ngũ Hành Sơn vẫn hạ quyết tâm bằng mọi giá phải nhanh chóng truy xét, làm rõ thủ phạm gây án. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng CAQ NHS chỉ đạo toàn Đội CSHS khẩn trương phối hợp CAP Mỹ An tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát đối tượng nghi vấn và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để lần theo manh mối kẻ xấu. Quá trình khám nghiệm hiện trường và lời khai bị hại, Đội CSHS CAQ NHS đặc biệt chú ý đến số đối tượng hình sự nổi trên địa bàn, nhất là số  nghiện ma túy và cờ bạc. Ngoài địa bàn P.Mỹ An, CAQ NHS còn phối hợp CAP An Hải Đông, An Hải Tây, An Hải Bắc (Q. Sơn Trà) rà soát số đối tượng nghi vấn vùng giáp ranh. Theo hướng điều tra này, đến ngày 17-2 (mồng 2 Tết), CAQ NHS thấy nổi lên đối tượng Trần Quốc Lĩnh (1995, trú  tổ 3, P. An Hải Tây). Bởi lẽ, Lĩnh là đối tượng nghiện, không có công ăn việc làm ổn định nhưng lại có nhiều tiền để tiêu xài trong dịp Tết. Điểm đáng chú ý là Lĩnh có nhiều tiền để chơi cờ bạc dưới hình thức rung bầu cua cùng chúng bạn. Bí mật giám sát, theo dõi đối tượng này, CAQ NHS thu thập được nhiều tài liệu chứng minh Lĩnh có liên quan đến vụ mất trộm tiền tại nhà anh V.

16 giờ ngày 17-2 (mồng 2 Tết), Đội CSHS CAQ NHS phối hợp CAP An Hải Tây và CAQ Sơn Trà tiến hành triệu tập Lĩnh. Tại nơi cư trú, khi được đưa về cơ quan CA để làm rõ nghi vấn liên quan đến vụ trộm, Lĩnh hô hoán để bạn bè và người thân đến giải vây. Song trước tinh thần kiên quyết, tấn công trấn áp tội phạm đến cùng của lực lượng CA, kết cục, Lĩnh phải ngoan ngoãn theo chân CAQ NHS. Tại cơ quan CA, ban đầu Lĩnh tỏ ra ngoan cố, song trước chứng lý thuyết phục, đến 21 giờ cùng ngày, Lĩnh thừa nhận cùng với đối tượng tên Phúc thực hiện vụ trộm nhà anh V.  Từ lời khai của nghi can, CAQ NHS tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lĩnh, thu giữ gần 1/2 số tài sản mà gia đình anh V. khai báo bị mất.

Nghi can trộm cắp đã lộ diện, song qua xác minh, CAQ NHS phát hiện đối tượng Phúc đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi Lĩnh bị bắt. Quyết không để cho Phúc có cơ hội chạy thoát, toàn Đội CSHS CAQ NHS hạ quyết tâm phải bắt cho bằng được trong 3 ngày Tết. Được sự động viên, kịp thời chỉ đạo sát sao của Thượng tá Ngô Đình Thu - Phó trưởng CAQ NHS, Đội CSHS phối hợp Phòng CSHS, CAQ Sơn Trà, CAP An Hải Tây cùng các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ CATP Đà Nẵng chia làm nhiều tổ công tác xác minh, truy tìm dấu vết nghi can. Qua xác minh tại nơi nghi can sinh sống được biết, Phúc có tên họ đầy đủ là Phan Văn Phúc (1995, trú tổ 3, P.An Hải Tây). Phúc là đối tượng nghiện ma túy, có nhiều mối quan hệ với đối tượng xấu.

TP Đà Nẵng những ngày Tết Nguyên đán nắng ấm, hàng ngàn người dân và du khách đổ ra đường du xuân nhưng với CBCS tham gia phá án ai nấy đều quên ăn, mất ngủ để lần theo dấu vết tội phạm. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 18 giờ ngày 19-2 (mồng 4 Tết), Đội CSHS CAQ NHS bắt giữ được Phúc khi y đang xuất hiện trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Đà Nẵng). Kiểm tra người Phúc, cơ quan CA thu giữ 1 cọc tiền USD có mệnh giá từ 5 USD đến 100 USD. Trước tang chứng vật chứng quá rõ, đến 22 giờ 30 cùng ngày, Phúc cúi đầu thừa nhận cùng Lĩnh đột nhập nhà anh V. trộm cắp tài sản.

Lời khai ban đầu cả hai thừa nhận, chiều 16-2, Lĩnh cùng Phúc bàn bạc phương án trộm cắp lấy tiền tiêu xài. Phúc điều khiển xe máy chở Lĩnh đến trước nhà anh V. ở đường Mỹ An 10 (TP Đà Nẵng) thì phát hiện gia chủ đi vắng. Lĩnh tìm thanh sắt bẻ khóa cổng, phá cửa chính đột nhập nhà lục tìm tài sản. Khi vào phòng ngủ của anh V. ở tầng 2, Phúc phát hiện có hộp đựng nhiều tiền nên báo cho Lĩnh biết. Cả hai lấy toàn bộ số tiền này chia nhau. Cụ thể, Lĩnh và Phúc mỗi người 4 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, còn số USD thì chia đôi.

Gây án thành công, Lĩnh mang tiền về nhà cất giấu, chưa kịp kiểm đếm là bao nhiêu. Hắn lấy ra 4 tờ có mệnh giá 500.000 đồng để tiêu xài cá nhân. Cơ quan CA đã kiểm tra, thu giữ toàn bộ số tiền có tổng trị giá khoảng hơn 600 triệu đồng. Về phần Phúc, khi thấy cơ quan CA bắt Lĩnh, hắn vội vàng gói ghém tư trang bỏ trốn. Hắn mang theo số tiền 13.000 USD trộm được với ý định bắt xe ô-tô bỏ trốn sang Lào, song chưa kịp thực hiện đã bị bắt giữ. Khám xét nhà Phúc, cơ quan CA thu giữ thêm số tiền hơn 200 triệu đồng.

Chiều 20-2 (mồng 5 Tết), trao đổi với Báo Công an TP Đà Nẵng về chiến công đặc biệt xuất sắc này, Đại úy Lê Thiện Giang - Đội phó Đội CSHS CAQ NHS cho biết, vụ việc hiện đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng, có hình thức xử lý Phúc và Lĩnh theo quy định pháp luật. Lúc trò chuyện, ĐTDĐ của Giang đổ chuông, đầu dây bên kia, giọng bé con léo nhéo gọi ba về chở con đi chơi Tết. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, Giang cho biết: “Từ khi bắt tay vào vụ án này đến giờ, toàn đội không ai biết đến Tết là gì. Khi đối tượng bị bắt giữ, đưa vào trại tạm giam, anh em ai nấy mới nhớ là đã đến mồng 5”. Nghe Giang tâm sự, nhìn đôi mắt thâm quầng nhưng ánh lên niềm vui, tôi chợt nhận ra ý nghĩa hết sức cao đẹp của câu nói: “Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ”.

Nguyên Thảo