Truy đuổi, bắt gọn hai đối tượng cướp giật

Thứ năm, 11/05/2017 12:47

(Cadn.com.vn) – 21 giờ 40 ngày 9-5, anh Lê Đức Vinh (1991, trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy chở vợ là chị Trần Thị Thu Nga (1992) lưu thông trên tuyến đường Lê Văn Hiến theo hướng Đà Nẵng - Quảng Nam. Khi đến đoạn trước cây xăng số 9 (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn), bất ngờ 2 đối tượng điều khiển xe máy vượt lên, giật túi xách mà chị Nga đang đeo trên người (bên trong có chiếc điện thoại iPhone 6 và 2,1 triệu đồng cùng một số tài sản khác) rồi tăng tốc bỏ chạy. Chị Nga tri hô "cướp, cướp, cướp!", đồng thời anh Vinh cũng tăng tốc truy đuổi theo xe của 2 đối tượng. Lúc này, lực lượng tuần tra CAQ Ngũ Hành Sơn đang làm nhiệm vụ gần đó đã nhanh chóng cùng anh Vinh truy bắt đối tượng. Do bị truy đuổi gắt gao, khi đến khu vực đường kiệt gần sân vận động Ngũ Hành Sơn, xe của hai đối tượng cướp giật bị ngã. Anh Vinh và lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, một đối tượng đã nhanh chóng dựng xe lên rồi tăng tốc bỏ chạy...

Tại cơ quan CA, đối tượng bị bắt khai tên Phan Quốc Anh (1988, trú thôn Đông Dương, Hải Dương, Hải Lăng, Quảng Trị) và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngay trong đêm, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục truy tìm và vận động đối tượng còn lại ra đầu thú. Đến 2 giờ ngày 10-5, đối tượng còn lại đã đến Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đầu thú, giao nộp phương tiện gây án và khai tên Đoàn An Khang (1998, trú cùng địa phương với Anh).

Phan Quc Anh và Đoàn An Khang.

Theo khai nhận bước đầu của Anh và Khang cũng như quá trình điều tra của cơ quan CA, do ở quê không có việc làm ổn định, gần đây Khang quyết định vào Đà Nẵng kiếm sống. Tại đây, Khang quen một cô gái đang sinh sống và làm việc tại Q. Liên Chiểu (TP Đà Nẵng). Thấy người yêu không nơi ăn chốn ở và công việc bấp bênh, cô gái đã chấp nhận cho Khang sống chung phòng trọ để giảm bớt chi phí. Quá trình ở đây, Khang đã tìm gặp người anh cùng quê Phan Quốc Anh để nhờ sự giúp đỡ... 20 giờ 15 ngày 9-5, Khang điều khiển xe máy Exciter BKS 74F1-190.16 chở Anh đến một quán cà-phê trên đường Bạch Đằng vừa uống nước, vừa chuyện trò tìm hướng làm ăn. Quá trình tâm sự, cả hai đều thấy được cái khó hiện tại của nhau là... thiếu tiền tiêu xài. Trong trường hợp này đúng là "cái khó bó cái khôn", Anh nảy sinh ý định rủ Khang đi cướp giật tài sản của người đi đường, bán lấy tiền tiêu xài. "Tối kiến" này được Anh đồng ý và cả hai sử dụng xe của Khang làm phương tiện gây án.

Sau gần 30 phút dạo khắp các tuyến đường trên địa bàn 2 quận Hải Châu và Sơn Trà nhưng không thấy ai sơ hở, hai đối tượng chạy qua Q. Ngũ Hành Sơn. 21 giờ 35 ngày 9-5, trên đường Lê Văn Hiến, thấy anh Vinh đang chở vợ đi cùng chiều, chị Nga đeo túi xách, Khang bám theo để chờ thời cơ thuận lợi. Đến đoạn gần khu vực cây xăng số 9 (P. Khuê Mỹ), thấy vắng người, Anh cho xe vượt lên rồi áp sát xe anh Vinh để Khang giật túi xách của chị Nga. Thấy Khang đã "ăn hàng" thành công, Anh tăng tốc bỏ chạy về hướng Non Nước. Biết bị hại và lực lượng làm nhiệm vụ đang bám theo sát, Anh nhanh chóng cho xe rẽ vào một con đường nhỏ nhằm "cắt đuôi". Tuy nhiên, khi đến đoạn gần sân vận động Ngũ Hành Sơn, do không làm chủ được tốc độ, Anh đã làm ngã xe, bị anh Vinh và lực lượng tuần tra khống chế, bắt giữ. Lợi dụng đêm tối, Khang dựng xe nổ máy bỏ trốn. Chạy thoát, Khang trở về phòng trọ thu dọn đồ đạc để trốn về quê. Tuy nhiên, khi được lực lượng CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn liên hệ vận động, 2 giờ ngày 10-5, Khang đến cơ quan CA đầu thú, giao nộp chiếc xe là phương tiện gây án...

Lực lượng CA đã thu giữ xe máy Exciter BKS 74F1-190.16, 1 điện thoại iPhone 6 và 2,1 triệu đồng cùng một số tài sản khác. Ngày 10-5, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Quốc Anh và Đoàn An Khang để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trí Dũng