Truy nóng 2 tên cướp

Thứ tư, 13/05/2015 10:39

(Cadn.com.vn) - 22 giờ ngày 11-5, tại đường Lê Văn Mến (P. Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) xảy ra vụ cướp tài sản. Đối tượng dùng dao khống chế một cặp tình nhân để cướp 800.000 đồng, 2 ĐTDĐ cùng sợi dây chuyền vàng Tây. Với quyết tâm phá án cao, sau 4 giờ vào cuộc, rạng sáng 12-5, các TS, ĐTV Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu, CAP Hòa Minh đã bắt được thủ phạm cùng tang vật vụ cướp.

Gặp cướp trên cung đường... “tình yêu”

Đường Lê Văn Mến song song đường Nguyễn Tất Thành, giao với đường Nguyễn Chánh là tuyến mới nên dân cư còn thưa thớt. Chính sự vắng vẻ này nên nhiều cặp tình nhân thường chọn nơi đây làm điểm hẹn để tâm sự. Đêm 11-5, T.Đ.H và N.T.M.H (1990, trú Quế Sơn, Quảng Nam) rủ nhau ra đây hóng mát. Đến 22 giờ, có 2 thanh niên đi xe máy hiệu Air Blade bất ngờ xuất hiện. Đối tượng ngồi sau nhảy xuống xe, kéo anh H. ra, đồng thời dùng dao kề vào người, yêu cầu đưa tiền.

Khi anh H. chống chế, cho biết mình không có tiền, đối tượng liền quơ con dao đâm vào tay trái làm anh bị thương nhẹ. Hoảng hồn, anh H. đành ngoan ngoãn đưa cho đối tượng 800.000 đồng cùng ĐTDĐ. Chị M.H thì bị đối tượng còn lại khống chế giật sợi dây chuyền vàng Tây cùng ĐTDĐ. Sau đó, chúng kéo hai người ra xa khu vực nơi chiếc xe máy đang dựng với mục đích để nạn nhân không nhìn được BKS chiếc xe máy rồi mới rút đi.

Mặc dù đang trong tâm trạng hoảng hốt, nhưng khi chúng nổ máy xe, anh H. kịp nhìn được BKS xe 43C1-... cùng 2 số đuôi là 16 và báo cho CAP Hòa Minh. Cùng thời điểm này, tổ trinh sát thuộc Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu trên đường TTKS nhận tin báo về vụ cướp nên lập tức có mặt, phối hợp cùng CAP đưa anh H. đi sơ cứu, băng bó vết thương; đồng thời điện báo lãnh đạo chỉ huy xin ý kiến chỉ đạo...

Phan Văn Tuấn                ---                  Vũ Quang Trung

Do khu vực chọn ngồi tâm sự hơi tối nên ngoài số đuôi của xe, anh H. cũng như chị M.H chỉ kịp nhớ đối tượng có dáng người hơi to đậm, mặc áo màu tối. Từ lời khai của người bị hại, trên cơ sở phân tích các dữ liệu có liên quan đến vụ án và thống nhất phương án hành động, tổ TS phối hợp cùng CAP Hòa Minh đã chia làm 2 mũi để truy tìm thủ phạm. Theo đó, mũi công tác do trung úy Đoàn Trọng Nghĩa làm nhóm trưởng xuống địa bàn Thanh Khê, Hải Châu truy tìm đối tượng, đồng thời xác minh nguồn gốc chiếc xe máy có BKS 43C1...16; mũi còn lại do trung úy Huỳnh Trọng Đức làm nhóm trưởng tập trung truy tìm thủ phạm tại địa bàn Q. Liên Chiểu, chủ yếu tập trung ở khu vực Hòa Khánh Bắc, Hòa Minh và KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu.

Đến 23 giờ cùng ngày, nhờ sự giúp đỡ của lực lượng CSGT, mũi công tác của trung úy Trọng Nghĩa đã xác định đầy đủ BKS chiếc xe máy đó là 43C1-219.16, do Phan Quốc Cường (1995, trú tổ 113, Thanh Khê Tây) mua lại của một người ở địa bàn Q. Hải Châu. Phối hợp cùng CAP Thanh Khê Tây, mũi công tác của trung úy Đoàn Trọng Nghĩa đã tìm thấy Cường cùng chiếc xe máy tại một quán Internet trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê.

Tại trụ sở CAQ Liên Chiểu, Cường cho biết, 21 giờ 30 cùng ngày, anh ta cho bạn là Vũ Quang Trung (1995, quê thôn 3, xã Tân Tiến, H. K’rông Păk, Đắc Lắc, tạm trú tổ 116, Thanh Khê Tây) mượn. Từ đây, mũi công tác của trung úy Trọng Nghĩa đã xác định được chỗ trọ của đối tượng Trung. Ngay trong đêm, các TS có mặt tại phòng trọ, phát hiện Trung đang chuẩn bị ngủ, trên mặt có một số vết trầy xước. Tại đây, TS còn phát hiện sợi dây chuyền, 2 ĐTDĐ và con dao... Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Vũ Quang Trung đã phải theo TS về trụ sở CAQ Liên Chiểu làm việc. Lúc này đã là 2 giờ 30 ngày 12-5.

Mặc dù đã thấm mệt, nhưng quyết không để đối tượng còn lại tẩu thoát, nên sau khi lấy lời khai của Trung, các mũi công tác lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Đến rạng sáng 12-5, mũi công tác do trung úy Huỳnh Trọng Đức chỉ huy đã phát hiện và “điệu” được Phan Văn Tuấn (1990, trú thôn 1, Bình Dương, H. Thăng Bình, Quảng Nam) đồng phạm, trên đường Nguyễn Lương Bằng.

Tang vật, hung khí và phương tiện vụ cướp được CQĐT thu giữ.

Cướp để... trả nợ? 

Theo lời Vũ Quang Trung khai tại CQĐT CAQ Liên Chiểu: Hết giờ làm việc chiều 11-5, Trung, Tuấn, Phan Văn Cường cùng một người bạn nữa rủ nhau đi nhậu tại vỉa hè đường Nguyễn Chánh. Đến 21 giờ cùng ngày, khi cùng vào toilet vệ sinh Trung - Tuấn nảy sinh ý định đi cướp tài sản của các cặp tình nhân. Lấy lý do cần xuống phố có chút việc, Trung mượn xe máy của Cường rồi chạy về phòng trọ của anh ruột Tuấn ở P. Hòa Khánh Bắc lấy trộm con dao, sau đó quay ra chở Tuấn đến đường Lê Văn Mến và thực hiện vụ cướp như đã nói. Xong “phi vụ”, cả hai chở nhau về nhà trọ của Trung để cất giấu 2 ĐTDĐ, sợi dây chuyền vàng và con dao. Sau đó, Trung chở Tuấn lên lại Liên Chiểu ăn khuya, vào quán Internet chơi game đến gần 23 giờ thì chở Tuấn về phòng trọ rồi đem xe xuống quán Internet ở đường Dũng Sĩ Thanh Khê trả lại cho Cường và về phòng trọ ngủ.

Được biết, năm 12 tuổi, Trung đã dùng tuốc-nơ-vít gây thương tích cho một người và bị CAH Krông Păk lập hồ sơ đưa đi giáo dục tại Trường số 3 Hòa Phú (Hòa Vang, Đà Nẵng) 1 năm. Trở về lại địa phương, Trung tiếp tục học lên lớp 10 rồi nghỉ học. Năm 2011, Trung xuống Đà Nẵng học nghề điện cơ. Lý giải về nguyên nhân phạm tội của mình, Trung cho biết do tiêu xài hoang phí, nghiện chơi game, đi vũ trường và nhậu nên số tiền công được trả 160.000 đồng/ngày không đủ để tiêu xài. Do nợ nần với số tiền rất lớn, Trung cùng Tuấn nghĩ chuyện làm liều.

Trung tá Phan Ngọc Dũng - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu cho biết, cùng ngày, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Quang Trung và Phan Văn Tuấn về hành vi cướp tài sản.

Phan Nết