Truy sát nạn nhân trong bệnh viện
(Cadn.com.vn) - Mâu thuẫn bắt đầu từ một trò chơi game ăn tiền trên vi tính, hai bên đã nhiều lần tổ chức đánh nhau. Khi có người đã bị thương, các đối tượng tiếp tục mang hung khí vào bệnh viện để truy sát. Ngày 3-12,
Khoảng 20 giờ ngày 6-11, Nguyễn Trần Mạnh Kha, Nguyễn Văn Bin và Nguyễn Quốc Thuận (cùng trú khu vực 7, P. Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) rủ nhau đến tiệm Internet “Thiên Lộc 2” của ông Bùi Đình Cải (trú đường Phạm Hùng, TP Quy Nhơn) chơi game, trò chơi được chọn là bắt thú ăn tiền (người chơi mua card nạp vào trò chơi này, ai bắt nhiều thú hơn sẽ thưởng tiền, nếu không bắt được sẽ bị trừ tiền).
Đến 21 giờ cùng này, Kha thua 50.000 đồng, trong khi đó một em nhỏ bên cạnh cũng chơi trò này đang thắng 35.000 đồng. Kha vừa xin vừa dọa em nhỏ: "Mày cho tao ít tiền để chơi tiếp đi". Em nhỏ sợ quá nên đứng dậy ra khỏi quán. Khoa liền giành máy có trò chơi đang thắng của em nhỏ này. Thấy vậy, Nguyễn Kim Thiện (30 tuổi, trú P. Lê Lợi - đã có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng) là nhân viên của tiệm Internet đã đến ngăn lại không cho Khoa ngồi máy này. Hai bên cãi nhau, Thiện dùng cây đánh Kha, Bin, Thuận và đuổi ra khỏi tiệm Internet. Lúc này ông Cải, chủ quán can ngăn nên hai bên giải tán.
Tuy nhiên, mọi việc không dừng lại ở đó, tối hôm sau (7-11), Nguyễn Trần Mạnh Kha, Nguyễn Văn Bin tiếp tục đến tiệm Internet “Thiên Lộc 2” để chơi trò chơi cũ. Thấy Kha đến, do còn bực tức vì chuyện hôm qua, Nguyễn Kim Thiện liền lao đến nắm cổ áo, rút dao đâm Kha, nhưng may Kha đỡ kịp nên chỉ bị thương ở tay. Nghe tin Kha bị Thiện đâm bị thương, một nhóm đối tượng ở gần nhà Kha gồm Nguyễn Văn Bin, Trần Quốc Tuấn, Mai Quốc Đạt, Nguyễn Minh Sơn, Trần Đức Lợi, Phan Đăng Khoa, Nguyễn Trọng Hùng (cùng ở P. Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) đã kéo nhau đi tìm Nguyễn Kim Thiện để trả thù.
![]() |
Các đối tượng vào bệnh viện truy sát Nguyễn Kim Thiện bị bắt giữ. |
Sau một hồi tìm kiếm, cả nhóm thấy Thiện đang nhậu ở quán 147-Trần Hưng Đạo, liền xông vào đánh. Thiện cũng không phải tay vừa, y dùng vỏ chai bia đập liên tiếp để đánh trả nhóm của Nguyễn Văn Bin. Tuy nhiên, do yếu thế nên kết thúc cuộc hỗn chiến, Nguyễn Kim Thiện bị thương nặng được mọi người đưa vào Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bình Định cấp cứu, nhóm của Bin cũng có 2 người bị thương. Khi Thiện đang ở phòng cấp cứu chờ bác sĩ mổ vết thương thì Nguyễn Văn Bin cùng đồng bọn tiếp tục mang hung khí vào khoa Hồi sức cấp cứu để tìm Thiện.
Mặc cho bệnh nhân ở khoa này đều bị bệnh nặng, rất cần yên tĩnh, các bác sĩ khuyên can, nhưng nhóm côn đồ vẫn lục tìm từng phòng để truy sát đối thủ, gây hoảng loạn cho bệnh nhân. Khi phát hiện Thiện đang ngồi chờ ở phòng phẫu thuật để chuẩn bị mổ ở đầu, Phan Đăng Khoa cùng đồng bọn cầm kiếm xông vào. Thiện dùng 2 thùng rác để đỡ nhưng vẫn bị trúng 1 nhát chém ở đỉnh đầu và nhóm của Khoa chỉ dừng tay khi bảo vệ bệnh viện gọi CS113 đến can thiệp.
Hành vi côn đồ của các đối tượng gây bức xúc trong nhân dân. Ngày 19-11, cán bộ và nhân viên BVĐK tỉnh Bình Định cùng cán bộ nhân dân P. Lê Lợi - nơi băng nhóm này đã gây rối, đánh nhau đã cùng có công văn kiến nghị
Sau khi củng cố hồ sơ và thu thập đầy đủ các chứng cứ, ngày 3-12
Quý Hiền