Truy tìm chiếc Air Blade qua hình ảnh camera

Thứ bảy, 02/11/2013 10:30

(Cadn.com.vn) - 8 giờ ngày 23-10, anh Đặng Đức Anh (1987, trú đường Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) hớt hải đến CAP Bình Thuận trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập sân nhà trộm chiếc xe máy Air Blade  BKS 43-065.26 trị giá 42 triệu đồng. Nhận được tin báo của bị hại, Ban Chỉ huy CAP Bình Thuận cử ngay tổ trực ban hình sự cùng CSKV đến hiện trường ghi nhận sự việc, lập hồ sơ ban đầu để tiến hành điều tra.

Theo trình bày của anh Đức Anh, theo thói quen, mỗi sáng hằng ngày anh thường dắt xe trong nhà ra ngoài sân để cho rộng rãi và có khóa cẩn thận. Tuy nhiên, sáng 23-10, sau khi dắt xe ra sân, anh quên rút chìa khóa xe, cổng trước nhà cũng mở hé nên rất có thể vào thời điểm trên kẻ gian đã lợi dụng sơ hở lẻn vào lấy trộm.

Qua nắm bắt hiện trường cho thấy, nhà anh Đức Anh cách đường Hoàng Diệu một đoạn khá xa, vị trí để chiếc xe bị mất nằm khuất tầm nhìn từ đường vào nên loại trừ trường hợp các đối tượng đi “tăm” xe thấy rồi lẻn vào thực hiện hành vi. Khai thác các mối quan hệ trong nhà, tổ công tác được biết thêm ở nhà chỉ có vợ chồng anh Anh và một người giúp việc là Đặng Thị Thu Huyền (1972, trú thôn 5, xã Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam).

Huyền đến ở với gia đình hơn một tháng nay, tính tình hòa đồng, vui vẻ nên gia đình cũng rất quý mến. Xác minh ban đầu cũng cho thấy người giúp việc không có biểu hiện bất minh về thời gian chiếc xe bị mất nên các giả thuyết đặt ra hầu như đi vào ngõ cụt. Vậy ai là kẻ đã trộm chiếc xe của anh Đức Anh vào thời điểm nói trên?

Diễn biến Phan Ngọc Thông trộm xe Air Blade.

Không bó tay trước khó khăn, lãnh đạo CAP Bình Thuận chỉ đạo tổ công tác hình sự và CSKV tiếp tục xác minh, truy tìm chiếc xe bị mất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần một ngày tích cực truy tìm các thông tin bên lề vụ việc, tổ công tác nhận được một đoạn phim có hình ảnh của một thanh niên đi taxi đến khu vực gần nhà anh Đức Anh, sau đó điều khiển một chiếc xe Air Blade màu đỏ - trắng ra đường Hoàng Diệu.

Xác định đây là manh mối quan trọng nên CAP Bình Thuận báo cáo với CAQ Hải Châu mà trực tiếp là Đội CSĐTTPVTTXH để tiến hành điều tra. Hình ảnh qua đoạn video cho thấy người điều khiển xe là một thanh niên người nhỏ con, mặc áo quần khá thời trang, đầu đội mũ lưỡi trai che mặt. Từ những thông tin này, CAP và Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Hải Châu sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định được đối tượng trên rất giống với con trai của Đặng Thị Thu Huyền là Phan Ngọc Thông (1992) hiện đang sống tại Quảng Nam.

Tức tốc, một tổ công tác được cử vào xã Tam Xuân 1, Núi Thành để xác minh về lai lịch của Thông và được biết, Thông là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi gây rối TTCC, trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, vào thời điểm xác minh, Thông không có mặt tại địa phương nên tổ công tác tiếp tục gặp không ít khó khăn. 10 giờ 30 ngày 26-10, tổ công tác phát hiện Thông đang điều khiển chiếc xe của anh Đức Anh chạy trên đường thuộc thôn 5, xã Tam Xuân 1 nên phối hợp với CAX kiểm tra hành chính và yêu cầu đối tượng về trụ sở làm việc.

Xe Air Blade 43E1-06526 về với khổ chủ.

Đấu tranh nhanh, ban đầu Thông khai nhận, sáng 23-10, Thông đón xe buýt từ Tam Kỳ ra Đà Nẵng, khi đến ngã tư Trưng Nữ Vương - Nguyễn Hữu Thọ thì xuống xe rồi đón taxi đến gần khu vực nhà anh Đức Anh. Được sự giúp sức của mẹ là Thu Huyền, Thông đã trộm chiếc xe nói trên, sau đó chạy về Tam Kỳ nhưng chưa kịp tiêu thụ thì đã bị bắt. Tối cùng ngày, cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Ngọc Thông để mở rộng điều tra vụ án.

Nguyễn Tuấn