Truy tìm nữ quái có biệt danh Bé Hôn

Thứ tư, 24/02/2016 11:58

(Cadn.com.vn) - Chủ các tiệm làm tóc, shop bán hàng đồng thời cũng là nạn nhân của một cô gái có biệt danh Bé Hôn đã lập hẳn một hội trên facebook để truy lùng cô. Thậm chí, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng phải gửi email cho CAQ Thanh Khê yêu cầu xác minh, làm rõ vụ việc khiến dư luận rất bức xúc này.

Sự việc bắt đầu bằng việc liên tục các chủ tiệm tóc, shop hàng tới CA trình báo việc bị một nữ khách hàng vào quán làm tóc, mua đồ, sau đó lợi dụng sơ hở của chủ quán trộm cắp tài sản có giá trị như Iphone 6 Plus, máy ảnh, tiền rồi biến mất. Đơn cử, ngày 25-1, chị Nguyễn Thị Bích Linh (1977, chủ cửa hàng UV100, số 12-Hàm Nghi, Đà Nẵng) đang bán hàng thì có một phụ nữ khoảng 25-26 tuổi vào mua. Sau khi lựa được hàng thì người phụ nữ nói không đủ tiền, chờ người nhà đem tới sẽ mua. Khoảng gần 3 tiếng sau, người phụ nữ nói chắc người nhà bận việc không đưa tiền đến được nên sẽ về lấy tiền, quay lại ngay. Tuy nhiên, 15 phút sau, chị Linh phát hiện chiếc ĐTDĐ Sony Z2 của mình để trên bàn quầy thu ngân “không cánh mà bay”. Qua camera theo dõi tại quán, chị Linh biết người phụ nữ kia đã “thó” chiếc điện thoại.

Trước đó 10 ngày, tại tiệm hớt tóc Tuệ Minh (K152/15-Phan Thanh) do chị Đỗ Thị Kim Hướng (1990) làm chủ có một phụ nữ đến nhuộm tóc. Lúc này trên kệ đựng đồ trang điểm chị Hướng có để một máy ảnh hiệu Casino 2R50 trị giá 5,4 triệu đồng để chụp tóc cho khách. Sau khi nhuộm tóc xong, người phụ nữ tính tiền ra về thì chị Hướng mới phát hiện máy ảnh của mình đã bị mất. Tương tự, chị Nguyễn Thị Phương Nhung (1991) đang làm tóc cho khách tại tiệm của mình ở số 45-Mẹ Nhu thì có một phụ nữ vào tiệm ngồi chờ đến lượt làm tóc. Khoảng 10 phút sau, người phụ nữ này nói đi ra ngoài mua thuốc lá rồi sẽ quay lại. Người phụ nữ đi mấy phút thì chị Nhung phát hiện ĐTDĐ Asus Zenphone 6 của mình để trên bàn “biến mất”.

Với thủ đoạn vào các tiệm làm tóc, shop hàng “tia” thấy có tài sản giá trị, người phụ nữ này liền nhanh tay trộm cắp khi khổ chủ sơ hở. Thậm chí, có những tình huống thấy khó ra tay, người phụ nữ còn dựng kịch bản để dễ bề hành động. Chẳng hạn vào cuối tháng 12-2015, chị Võ Thị Nhàn (1993) đang bán quần áo tại shop Chicken (số 6-Phan Thanh) thì có một phụ nữ đến mua đồ, nhưng không lựa được quần áo. Sau đó, người phụ nữ này hỏi số đo, cân nặng của chị Nhàn rồi bảo: “Chiều cao, cân nặng của chị phù hợp với em dâu của tôi. Tôi định tặng nó chiếc váy vào ngày sinh nhật nên nhờ chị thử váy giúp, vừa thì tôi mua”. Chiều lòng khách, chị Nhàn vào thử váy thì thấy người phụ nữ này đi lại gần quầy thu ngân. Chị Nhàn thử váy xong thì người phụ nữ bảo “để chắc chắn, tôi sẽ về chở em dâu quay lại thử váy”. Người phụ nữ đi rồi, chị Nhàn nghi ngờ, kiểm tra túi xách để trên bàn thu ngân thì phát hiện mất 18 triệu đồng.

Chưa dừng ở đó, khi vào một tiệm tóc dù có tới 3 nhân viên thì người phụ nữ có biệt danh Bé Hôn này cũng biết cách “điều” tất cả đi làm các công việc khác nhau để tiện bề hành động. Cụ thể, khi vào quán hớt tóc Minh Loan (tổ 107, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê) do chị Loan làm chủ để sơn móng tay, làm tóc, Bé Hôn thấy có 3 người gồm chị Loan và 2 nhân viên nữa là chị Tâm và Phạm Thị Phương Uyên (1998). Lúc này chị Loan phân công Tâm làm tóc cho Bé Hôn còn Uyên chờ khách khác nên tranh thủ ngả lưng nằm trên giường, sử dụng ĐTDĐ Iphone 6. Một lúc sau, Bé Hôn nhờ Tâm đi mua giúp card điện thoại, nhờ Uyên dắt giúp chiếc xe máy ra ngoài đường để về. Uyên để ĐTDĐ trên giường ra dắt xe, sau đó khi Bé Hôn tính tiền xong với chị Loan ra về thì Uyên mới phát hiện điện thoại đắt giá đã bị trộm mất.

Chân dung Bé Hôn trước và sau khi bị bắt.

Đó chỉ là vài vụ điển hình trong tổng số 11 vụ mà Bé Hôn đã gây ra. Nhiều nạn nhân bị mất tài sản rất bức xúc đã lên mạng xã hội lập hội mô tả cặn kẽ, chi tiết về ngoại hình, đặc điểm, thủ đoạn của người phụ nữ này nhằm sớm truy lùng. Thậm chí, quá bức xúc, có nạn nhân còn gửi email phản ánh vào hộp thư điện tử của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Trước bức xúc của dư luận cũng như chỉ đạo quyết liệt từ Thường trực Thành ủy, CAQ Thanh Khê lập Chuyên án VX138, rà soát các đối tượng để truy tìm Bé Hôn. Qua rà soát, thấy nổi lên đối tượng Trần Thị Thanh Huyền (còn gọi là Bé Hôn, 1992, trú tổ 41, Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) - đối tượng nghiện ma túy, không nghề nghiệp, sống lang bạt nhiều nơi. Khi biết CA đang điều tra, Huyền đã dừng hành vi phạm tội, đồng thời liên tục thay đổi chỗ ở khiến cho công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn. Ngày 19-2, khi xác định thông tin Huyền xuất hiện tại khu vực đường Bắc Sơn, P. Hòa Minh, tổ TS hình sự CAQ Thanh Khê liền bí mật bám sát. Khi Huyền chạy xe máy tới kiệt đường Nguyễn Như Hạnh, dừng lại nghe điện thoại thì bị các TS ập đến bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, Huyền khai nhận đã thực hiện 11 vụ trộm tại các quận Thanh Khê và Hải Châu.

CAQ Thanh Khê cho biết, hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra, vậy ai là nạn nhân của Huyền, liên hệ với Đội CSHS CAQ để được giải quyết và cung cấp thêm thông tin giúp CQĐT sớm hoàn tất hồ sơ để truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hải Quỳnh