Truy tìm tên cướp đội lốt người làm thuê

Thứ ba, 01/04/2014 10:52

(Cadn.com.vn) - Trưa 3-3, tại buôn Ea Brơ, xã Cư Pơng, H. Krông Buk, Đắc Lắc, trong khi cụ Lưu Thị Lương (1914), ở nhà một mình thì bị một thanh niên dùng dao khống chế cướp một sợi dây chuyền vàng 9999 trọng lượng 2 chỉ và chiếc xe máy Exciter cùng giấy tờ.

Nhận tin báo, CAH Krông Buk khẩn trương xác minh, điều tra. Thông tin ban đầu các ĐTV thu thập được thì ngay sau khi vụ án xảy ra, người thanh niên làm thuê cho gia đình cụ Lương cũng biến mất. Con trai cụ Lương là ông Nguyễn Văn Hương (1964) cho biết: Do cần thuê người tưới cà-phê trong lúc mùa khô đang cao điểm nên ông đã nhờ người tìm giúp. Trước đó 4 hôm, một người xe thồ đã chở đến cho ông một thanh niên xưng tên là Nguyễn Văn Đức (quê xã Kim Liên, H. Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Khi ông Hương hỏi giấy CMND thì người này cho biết đã mất rồi mượn điện thoại của ông gọi cho ai đó bảo gửi gấp hộ chiếu vào.

Sau đó, ông Hương đưa người thanh niên ra rẫy cách nhà hơn 1km để bắt tay vào công việc. Có đêm, trong khi ngủ cùng, ông Hương thấy người này mò tay vào túi quần sau trong đó có chiếc ví của ông. Khi ông cựa mình thì người thanh niên mới thôi. Ông Hương có ý nghi ngờ nên thúc giục cung cấp giấy tùy thân thì người này lại mượn điện thoại của ông để nhắn tin cho người nhà gửi vào. Do bận việc nên ông Hương để những nghi ngờ trôi qua. Cho đến sáng 3-3, ông Hương và vợ đi khám bệnh, giao cho con trai thứ là Thuần ở nhà cùng với người làm thuê tưới cà-phê và khi về thì mới tá hỏa xảy ra vụ cướp.

Cụ Lưu Thị Lương bàng hoàng kể lại sự việc bị cướp cho ĐTV CAH Krông Buk.

Mặc dù lúc này mọi nghi ngờ đều tập trung vào người thanh niên làm thuê nhưng việc điều tra của CQĐT gặp rất nhiều khó khăn vì manh mối về nghi can này hầu như chẳng có gì. Trước tình hình đó, lãnh đạo CAH Krông Buk quyết định xác lập Chuyên án CTS 1, điều động những TS, ĐTV dày dạn kinh nghiệm tham gia chuyên án để khẩn trương truy tìm thủ phạm. Gần như bắt đầu từ con số không nên các ĐTV, TS tham gia chuyên án phải mất rất nhiều công sức mới dò được một thông tin quan trọng, làm cơ sở cho việc phá án: tại thôn Tình Lý, xã Kim Liên, H. Nam Đàn có một thanh niên có đặc điểm nhân dạng giống như gã làm thuê cho gia đình ông Hương. Tuy nhiên, khẩn trương xác minh thì người này tên là Hoàng Xuân Đức (1984) chứ không phải Nguyễn Văn Đức. Cũng qua xác minh thì Hoàng Xuân Đức đã bỏ quê đi đâu không rõ từ khá lâu.

Ngay sau đó, hình ảnh của Hoàng Xuân Đức được đưa cho gia đình nạn nhân nhận diện thì ông Hương xác định đó chính là người làm thuê cho gia đình mình. Đến đây, BCA đã có cơ sở khẳng định Hoàng Xuân Đức chính là Nguyễn Văn Đức và chính y đã thực hiện vụ cướp tài sản. Khẩn trương áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các TS, ĐTV đã có manh mối về Đức là y đang có mặt tại tỉnh Gia Lai, nhưng cụ thể ở đâu thì chưa rõ.

Một trong những thông tin mà TS, ĐTV nắm được là Đức rất mê bóng đá và có thể y sẽ đến xem trận bóng đã giữa đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An vào ngày 14-3. Từ nhận định này, Trưởng BCA tổ chức họp án và quyết định tung lực lượng bắt đối tượng. Ngày 14-3, một tổ công tác được cử sang phối hợp với CA tỉnh Gia Lai truy bắt Đức. Giữa hàng ngàn cổ động viên trong sân vận động tỉnh Gia Lai, các TS khoanh vùng và dần xác định được vị trí Đức ngồi. Khi nhận thấy bị động, Đức vùng bỏ chạy thoát thân. Sau cuộc rượt đuổi từ sân vận động ra đường phố và trong những con hẻm nhỏ, cuối cùng Hoàng Xuân Đức đã bị bắt.

Hoàng Xuân Đức khi bị CAH Krông Buk bắt giữ.

Qua điều tra, ngoài vụ cướp trên, CAH Krông Buk còn làm rõ, Đức đã có  tiền án 8 tháng tù giam và thụ án tại Đồng Nai. Sau khi ra tù, Đức đến tỉnh Gia Lai lang thang và gây án trộm cắp. Bị CA tỉnh Gia Lai truy tìm, Đức trốn sang Đắc Lắc giả dạng người làm thuê ẩn náu và tiếp tục gây án. Sau khi cướp được xe và dây chuyền của bà Lương, Đức đem đi bán lấy tiền ăn tiêu và mua quà tặng hai cô bồ trong dịp lễ Quốc tế Phụ nữ 8-3 để thể hiện là người tình hào hoa, phong nhã.

Vụ án đã kết thúc, vấn đề là trong những năm qua, trên địa bàn Đắc Lắc nói riêng, các tỉnh Tây Nguyên nói chung, vấn nạn các tên tội phạm giả dạng người làm thuê đến trà trộn để ẩn náu và gây các vụ án giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, trộm cắp diễn ra khá phức tạp. Điều đáng nói ở đây là nhiều hộ dân đã bỏ qua việc đăng ký tạm trú đối với những người thuê về làm đã tạo điều kiện cho chúng gây án. Cho đến khi lâm vào cảnh tang thương, đau buồn, ân hận vì mất cảnh giác và thiệt cả người lẫn của thì đã muộn.

Trọng Tính