Tử hình kẻ cuồng yêu sát hại nữ sinh

Thứ hai, 26/09/2016 09:18

(Cadn.com.vn) - Mặc dù có quan hệ họ hàng với nhau, nhưng Võ Thành Tân (1980, trú thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) vẫn đem lòng yêu cháu gái là chị Đặng Thị Kim Ngân (1998, trú cùng thôn). Bị khước từ, Tân đã xuống tay tước đi mạng sống của cháu gái một cách dã man. Ngày 25-9, TAND TP Đà Nẵng  xét xử lưu động đối với bị cáo Võ Thành Tân về tội "Giết người" và 2 đồng phạm là Võ Văn Tuấn (1972) và Trần Nhựt (1996, cùng trú xã Hòa Nhơn) về tội "Che giấu tội phạm".

Tình yêu mù quáng

Do có tình cảm với chị Đặng Thị Kim Ngân nhưng không được chấp nhận nên Tân căm hận và nảy sinh ý định giết Ngân để trả thù. Nhiều lần Tân nhắn tin cho chị Ngân với nội dung: "Ngân, ta đã vì mi mà cuộc sống ta chịu quá nhiều đau khổ. Có lẽ ta đã thương mi quá nhiều mà mi lại nhẫn tâm chà đạp lên nỗi đau của ta. Những lời hứa của mi làm ta quá đau", hay "Con người của ta không còn cảm giác gì nữa hết. Hãy kết thúc ở đây đi"...

Khoảng 19 giờ ngày 17-6-2016, Tân lận dao trong người rồi đến nhà chị Ngân thì thấy chị Ngân chạy xe máy chở 2 em gái rời khỏi nhà nên Tân đi theo. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, chị Ngân chở 2 em về lại nhà thì Tân có chặn lại nhưng chị Ngân đã tránh được và chạy thẳng về nhà. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Tân vừa thấy chị Ngân ra đứng trước cổng nhà thì y chạy đến dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực, bụng của Ngân. Hoảng hốt, chị Ngân bỏ chạy vào trong nhà thì Tân đuổi theo đến sân rồi quay ra đứng ngoài cổng. Lúc chạy vào nhà nhưng không thấy ai nên chị Ngân chạy ngược ra thì bị Tân đâm thêm nhiều nhát. Nạn nhân cố chạy vào sân nhà bà Đặng Thị Hà vừa hô: "Ba ơi! Cứu con với" và gục chết tại chỗ.

Ngay khi gây án rồi trốn lên núi, Tân sử dụng số điện thoại 0905.693.175 gọi cho Võ Văn Tuấn (anh ruột của Tân) hỏi về tình hình của Ngân và thú nhận mình là người giết Ngân. Đến khoảng 18 giờ 30 ngày 20-6-2016, Tân từ trên núi xuống nhà bà Huỳnh Thị Truyền (1974, chị ruột của vợ cũ Tân) và gặp Trần Nhựt và nhờ nhắn với Võ Văn Tuấn đi lấy tiền công mà anh Lê Văn Duy còn nợ Tân. Đồng thời, Tân nhờ Nhựt xin vợ chồng Tuấn 1 triệu đồng cho Tân để trốn khỏi địa phương. Bà Truyền thấy Tân gọi Nhựt ra nói chuyện nên bà cũng đi ra gặp Tân rồi khuyên Tân đi đầu thú. Sau đó, bà Truyền gọi điện thoại cho Tuấn thông báo: "Thằng Tân đang ở sau hè nhà chị, chị sợ lắm, chừ có báo công an không?" Tuấn trả lời: "Thôi đừng báo, dù sao hắn cũng lỡ rồi cho hắn sống được bữa mô hay bữa nấy, khi mô công an bắt được hẳn hay". Lúc Nhựt đi gặp Tuấn về nói không có tiền,Tân nói: "chắc chừ em phải giết thêm một người nữa quá!". Sau đó, Tân mang theo búa, mì tôm, nước suối và lấy thêm một đôi dép nhựa rời khỏi nhà bà Truyền đi lên núi.

Khi đi, Tân có lấy sim ĐTDĐ của bà Truyền lắp vào máy điện thoại của mình rồi gọi cho Tuấn để xin tiền. Tuấn lấy một điện thoại khác gắn sim số 01229.485.116 gọi lại cho Tân nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Tuấn và Tân gọi điện thoại trao đổi với nhau nhiều cuộc về nguyên nhân Tân giết Ngân và Tuấn đồng ý cho Tân 1 triệu đồng. Tân dặn Tuấn vứt tiền ở gần cống  trước đường đi vào Công ty Fococev và Tuấn đã làm đúng như vậy. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Tân đến lấy tiền rồi bắt xe khách trốn vào TP Phan Thiết (Bình Thuận) thì bị bắt giữ khi vừa xuống xe.

Các bị cáo và gia đình nạn nhân tại phiên xét xử.

Nỗi đau khôn nguôi...

Phiên tòa xét xử bị cáo Tân được tổ chức lưu động tại sân vận động xã Hòa Nhơn (Hòa Vang, Đà Nẵng) thu hút hàng trăm người dự khán. Trong đám đông người dự khán, màu trắng khăn tang của gia đình bị hại tập trung một góc khu vực xử án, thi thoảng lại hắt lên tiếng khóc than ai oán. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Tân khai báo chi tiết về động cơ, hành vi giết chị Ngân khiến những người dự tòa đều phải rùng mình. 13 nhát dao trút xuống người Ngân cho thấy Tân cố tước đoạt mạng sống của Ngân đến cùng. "Con tôi chết thật oan uổng, đề nghị HĐXX phải trừng trị kẻ thủ ác thật nghiêm minh, mạng đền mạng. Nỗi đau này quá lớn đối với gia đình tôi, tôi không thể nào tha thứ được"..., mẹ bị hại nghẹn ngào.

Hàng trăm người dân theo dõi diễn biến phiên tòa.

Còn nhớ cả thôn Phước Thuận bàng hoàng khi hay tin Tân ra tay giết người. Hằng ngày, dẫu cho Tân sống không được lòng người này người khác nhưng chẳng ai nghĩ Tân lại có thể ra tay tàn độc như vậy. Hàng trăm người dự khán cảm thông, đồng cảm đối với bị hại bao nhiêu thì sự căm phẫn của họ đối với bị cáo bấy nhiêu. Từ một mối tình đơn phương, trái đạo lý, Tân đã đánh mất nhân tính, đạo làm người. Những việc làm của bị cáo không những gây nên nỗi đau cho gia đình bị hại mà còn gieo thêm vô vàn nỗi đau cho những người thân. Trước tòa, cha bị cáo nghẹn ngào: "Là chỗ bà con trong họ, tôi đau lắm, chẳng biết nói như thế nào, đây là nỗi đau quá lớn. Chỉ biết thay con gửi lời xin lỗi đến bị hại...". Ông không chỉ đau vì Tân vào chốn lao tù mà còn đau khi để giúp cho Tân trốn thoát, thêm một người con của ông (bị cáo Tuấn) cũng phải vướng vòng lao lý.

Có lẽ nỗi đau mà Tân gây ra cho người thân đẩy lên đỉnh điểm khi con gái của bị cáo ngồi trân nhìn cha đứng trước vành móng ngựa. Khi nghe VKS đề nghị mức án đối với cha, con bé đã khóc nấc gọi tên cha mình trong tuyệt vọng. Cha mẹ ly tán, em sống cùng cha, những ngày tháng sống thiếu tình thương của mẹ nay lại tiếp tục vắng cha và dĩ nhiên em cũng sẽ đau đớn vô cùng khi một ai đó nói rằng con của kẻ giết người... Đối với Tân ngày hôm nay, những giọt nước mắt của con trẻ, của cha mẹ già thực sự như những mũi dao cứa thẳng vào trái tim bị cáo. Chỉ tiếc rằng, giờ đây dẫu Tân có hối hận, có ăn năn như thế nào đi nữa cũng đều đã quá muộn màng.

Chỉ vì tình yêu mù quáng không được hồi đáp, sinh lòng thù hận dẫn đến hành động giết chết nạn nhân của Tân là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, giết người vì động cơ đê hèn nên HĐXX TAND TP Đà Nẵng xét thấy cần cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội do đó đã tuyên phạt bị cáo Tân mức án Tử hình về tội "Giết người", bị cáo Tuấn và Nhựt cùng mức án 15 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm" và cùng được hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng. Buộc bị cáo Tân bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 100 triệu đồng.

Trang Trần