Từ những viên đạn lạc phát hiện “kho” vũ khí

Thứ hai, 09/04/2018 14:40

Vụ việc gây xôn xao dư luận tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) khi 2 cha con bị đạn bắn vào tay ngay tại nhà đã có những tình tiết mới. Những người hàng xóm tàng trữ nhiều “hàng nóng” lại không phải là người gây ra vụ việc.

Ông Trần Minh Tuấn (bìa trái) làm việc với cơ quan CA. 

Bất ngờ trúng đạn

Lúc đó 14 giờ ngày 4-4, anh Trương Văn An (1999, trú nhà số B14 khu quy hoạch Hàn Thuyên, P. 5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) dắt xe máy ra khỏi nhà thì bất bất ngờ bị trúng đạn ở bàn tay trái. Anh An la lên, ông Trương Công Bình (1965, bố anh An) từ trong nhà chạy ra, tìm cách băng bó vết thương cho con. Cũng rất bất ngờ, ông Bình bị trúng 1 phát đạn vào bàn tay phải. Sự việc trở lên nghiêm trọng khi cha con ông Bình hoảng hốt, la hét. 2 người được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Hiện trường vụ việc nằm không xa trụ sở CA tỉnh Lâm Đồng nên chỉ ít phút sau, đích thân Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc CA tỉnh và Đại tá Vũ Nhân Khánh - Phó Giám đốc phụ trách Cảnh sát đã có mặt, chỉ đạo điều tra. Nhiều đơn vị nghiệp vụ như Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự, CATP Đà Lạt đã bắt tay ngay vào khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin ban đầu, truy tìm người gây sát thương cho cha con ông Bình. Tiếp xúc với 2 nạn nhân, TS được biết, thời điểm anh An và ông Bình bị trúng đạn không có bất kỳ ai ở hiện trường ngoài chiếc xe hơi bán tải màu cam BKS 29C-753.26 đậu trước căn nhà số 13B liền kề. Chiếc xe này cũng bị 3 phát đạn tạo ra 3 vết thủng khá sâu và bị trầy xước.

Súng, đạn và đao kiếm thu được tại nhà ông Trần Minh Tuấn.

Kết quả khám nghiệm hiện trường sơ bộ ban đầu xác định, cha con ông Bình và chiếc xe bị dính đạn là do đạn chì của một khẩu súng hơi gây ra. Một số đầu đạn chì đã được lực lượng CA thu tại hiện trường. Ai là người gây ra vụ nổ, lý do là gì, vụ việc có chủ đích hay chỉ là vô tình? Rất nhiều câu hỏi đặt ra đòi hỏi lực lượng CA tỉnh Lâm Đồng phải trả lời. Cả chiều, tối ngày 4-4 và 5-4, công tác điều tra được đẩy nhanh tiến độ. Chiếc xe hơi đậu trước nhà số B13 cũng được các TS lưu tâm bởi trong căn nhà số B13 có nhiều người lạ cũng như có các biểu hiện không bình thường. Chủ nhân của chiếc ô-tô bán tải được xác định là ông Trần Minh Tuấn (1975, hộ khẩu tại Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội) cũng là người đứng tên hợp đồng thuê căn nhà B13. Có 4 thanh niên khác gồm Dương Thanh Trung (1978, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), Hoàng Quang Vinh (1986, quê Hải Phòng), Nguyễn Anh Dũng (1987) và Nguyễn Việt Anh (1990, cùng quê Hà Nội) sinh sống trong căn nhà của ông Tuấn thuê và có nhiều biểu hiện đáng ngờ. Đáng ngờ ở chỗ, họ đều là những người đã có tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp rõ ràng, có các biểu hiện hoạt động phi pháp.

Cũng trong chiều tối 4-4, lực lượng CA đã tiến hành khám xét ngôi nhà B13 và kết quả thật bất ngờ. Lực lượng CA đã thu được 3 khẩu súng gồm 1 súng rulo, 1 K54, 1AR 15, 169 viên đạn các loại, 58 vỏ đạn, 5 mã tấu, 1 đại đao, 19 phi tiêu được giấu ở nhiều nơi. Ông Tuấn không thừa nhận số vũ khí trên là của mình mà nói rằng đó là của đàn em, việc chúng để súng trong nhà thì ông Tuấn cũng không biết. Lập tức các đối tượng liên quan bị lập biên bản, tạm giữ hình sự. Tuy nhiên qua làm việc, ông Tuấn và những người liên quan đang bị tạm giữ không thừa nhận đã gây sát thương cho cha con ông Bình. Số hung khí thu được của ông Tuấn cũng không phải là khẩu súng đã bắn ra những viên đạn chì.

 Những đầu đạn chì thu được tại hiện trường.

Đạn lạc

Ban đầu nghi vấn gây sát thương cho cha con ông Bình là những người hàng xóm ở nhà B13 nhưng đến thời điểm này nghi vấn này được loại trừ. Tuy nhiên, lực lượng CA đã phát hiện ra vụ tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép với quy mô và mức độ rất nghiêm trọng. Vậy ai đã bắn những viên đạn chì? Để trả lời câu hỏi này, TS đã mở rộng điều tra và thật bất ngờ, người gây ra vết thương cho cha con ông Bình là người khác, cách xa hiện trường hơn 200m, đó là Trần Minh Khánh (1982, đối tượng nghiện ma túy, trú số 42-Ngô Thì Nhậm, tạm trú tại số 1-Hàn Thuyên). Chiều tối 5-4, Phòng CSHS đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp với đối tượng Khánh. Tiến hành đấu tranh, Khánh thừa nhận có khả năng tự chế được một số loại súng, đã 2 lần bị xử lý về hành vi “Sử dụng súng tự chế bắn bằng hơi cồn”. Lần này Khánh bắn thử khẩu súng hơi tự chế vừa mua trên mạng xã hội về phía nhà ông Bình và đã gây thương tích cho cha con ông Bình. Do Khánh sử dụng ống ngắm, đầu giảm thanh nên không gây tiếng nổ lớn.

Ngay sau khi ngắm bắn về phía nhà ông Bình khiến cha con ông Bình bị thương ở tay, Khánh chạy đến hiện trường để kiểm tra sản phẩm của mình và khi biết khẩu súng quá chuẩn, nhiều người túm tụm lại đưa cha con ông Bình đi cấp cứu, Khánh lặng lẽ trở về nhà coi như không liên quan gì. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ điều tra sắc bén, CA tỉnh Lâm Đồng đã xác định rõ thủ phạm. Quá trình bắt giữ Khánh, Phòng CSHS đã thu giữ khẩu súng tang vật. Qua giám định ban đầu cho thấy, khẩu súng hơi này có độ nén đến 300kg, áp lực viên đạn bắn ra rất lớn, có tính sát thương cao. Tuy nhiên, để có cơ sở xử lý, khẩu súng đã được gửi đi giám định.

Ngoài việc làm rõ đối tượng đã gây ra sát thương cho cha con ông Bình, tạm giữ đối tượng để xử lý, CA tỉnh Lâm Đồng cũng tiến hành lập hồ sơ xử lý hành vi “Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép” của ông Tuấn và những người liên quan. Hiện đã có 5 người bị tạm giữ hình sự để làm rõ.

Đức Huy