Tuần trăng mật đẫm máu (3)

Thứ năm, 10/03/2011 00:00

>> Tuần trăng mật đẫm máu (2)

Kỳ cuối: Nạn nhân hay kẻ thủ ác

(Cadn.com.vn) - Ngày 8-12-2010, tại Anh, Shrien ra đầu thú tội giết vợ. Nhưng vấn đề ở đây là tại sao một triệu phú trẻ tuổi, điển trai lại đang tâm giết hại người vợ mới cưới xinh đẹp ngay trong tuần trăng mật.

Vai trò thực sự của người chồng

Sau vụ việc, Shrien bị dẫn độ từ Nam Phi về Anh và được bảo lãnh tại ngoại sau khi nộp 400.000 bảng Anh. Tuy nhiên, anh ta luôn phải đeo một chiếc vòng đặc biệt để cơ quan chức năng kiểm soát mọi hành động. Hiện, cảnh sát Anh vẫn tiếp tục điều tra xem hình ảnh trong cuộn băng ghi hình mà ĐÀI truyền hình CCTV phát có phải là cảnh Shrien trả công “giết vợ” cho người lái xe Tongo hay chỉ đơn thuần là anh ta trả tiền taxi. Thẩm phán người Anh Howard Riddle cho biết, đây là vụ việc có tính chất hết sức nghiêm trọng.

Vì vậy, cảnh sát sẽ phải nỗ lực rất nhiều để chứng minh liệu có phải Shrien đã âm mưu giết vợ hay anh ta chỉ là nạn nhân của thảm kịch này. Trong khi đó, luật sư của Shrien là Clare Montgomery vẫn khăng khăng cho rằng, bà không tin thân chủ của mình đã làm vậy vì “anh ấy rất yêu vợ”. Bà cũng buộc tội chính quyền Nam Phi đang cố gắng gán tội giết người cho Shrien để giải quyết nhanh vụ án nhằm lấy lại lòng tin của khách du lịch. Trong khi đó, dư luận cho rằng, không có động cơ nào khiến Shrien gây án. Shrien có trong tay những gì mà người ta hằng mơ ước: sở hữu khối tài sản kếch sù, một người vợ xinh đẹp và thông minh, một cuộc hôn nhân mỹ mãn và hạnh phúc.

Cảnh sát Nam Phi trong lần đến khách sạn nơi vợ chồng Shrien nghỉ kỳ trăng mật đã hỏi tất cả những nhân viên phục vụ ở đây về hai người này. Mọi người đều cho rằng, đôi vợ chồng trẻ rất hạnh phúc. Shrien rất yêu chiều vợ, thậm chí anh còn cõng vợ trên lưng mỗi khi đi bộ ngắm cảnh. Họ còn gắp thức ăn cho nhau và nhìn nhau âu yếm. Cảnh sát cũng không thu thập được bằng chứng gì chứng tỏ Shrien phạm tội tại phòng khách sạn.

Shrien và cha đến Tòa án Magistrates ở London hôm 25-2. Ảnh: AFP 

Vẫn còn nhiều tranh cãi

Nhưng sau đó, cũng có nhiều nguồn tin cho rằng, trước khi kết hôn, Anni đã mua bảo hiểm. Và có thể chính việc mua bảo hiểm là nguyên nhân khiến cô bị chồng sát hại để hưởng số tiền Cty bảo hiểm sẽ phải trả cho Anni sau khi cô chết.

Người dân Gugulethu dường như đã quá quen với các vụ giết người, nhưng trong trường hợp này thì khác. Một cặp vợ chồng triệu phú người Anh đi hưởng tuần trăng mật và người vợ bị giết hại. Điều gì đã khiến người vợ liều lĩnh dạo chơi ở Gugulethu – thị trấn nổi tiếng với các vụ bắt cóc bạo lực và giết người? Shrien dường như đã đoán trước về những thắc mắc này và có câu trả lời thỏa đáng. Trong câu chuyện kể lại trên báo Daily Mail vài ngày sau vụ tấn công, Shrien cho biết, Anni mong muốn được khám phá một “Châu Phi thực sự” là như thế nào. Và chính tính tò mò của cô đã khiến cô phải trả giá quá đắt. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, có nhiều mâu thuẫn trong câu chuyện của Shrien cũng như việc lời phủ nhận của anh ta tại cơ quan chức năng.

Để bào chữa cho vụ việc này, Shrien đã đưa ra một số tình tiết mà theo đó anh ta có được chứng cớ ngoại phạm. Shrien nói rằng, vợ chồng anh bị giữ trong xe khoảng 40 phút trước khi họ bị đẩy ra khỏi xe chứ không phải 20 phút như anh nói trước đó. Quan trọng hơn, Shrien còn cho biết, chính người lái taxi Tongo chứ không phải vợ anh đề nghị đi Gugulethu. Ngoài ra, báo Telegraph cho biết, Leopold Leisser – một người gốc Đức bị gay thừa nhận đã quan hệ tình dục với Shrien 3 lần ở BirminghamLondon. Báo The Sun cũng dẫn lời một người đàn ông khác cho biết, anh ta được Shrien trả hơn 1.500 USD cho 3 lần quan hệ tình dục vào giữa tháng 9 và tháng 4-2010. Tuy nhiên, Shrien bác bỏ những cáo buộc này và đưa ra  bằng chứng thuyết phục, anh ta đã không có mặt tại BirminghamLondon trong những ngày đó.

Nhưng cũng từ đây, người dân bắt đầu quay lưng với Shrien. Từ một chàng triệu phú thần tượng, Shrien tự biến mình thành “con quỷ dữ”. Anh ta bị chỉ trích và nguyền rủa. Hồi tháng 1 vừa qua, gia đình của Anni đã năn nỉ Shrien hợp tác với cơ quan điều tra, song anh ta từ chối và vẫn tuyên bố mình vô tội. Gần đây nhất, vào ngày 20-1, Shrien đã không tham dự một buổi điều trần tại Anh. Luật sư của anh ta cho biết, Shrien bị “rối loạn thần kinh cấp tính và rối loạn trầm cảm”.

Cho đến  nay, vụ án giết Anni Dewani vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, vẫn tồn tại nhiều mâu thuẫn về các cáo buộc tội trạng đối với Shrien và anh ta vẫn chưa bị xử chính thức. Theo BBC, Shrien “đang đối mặt với tội danh âm mưu giết người, bắt cóc, cướp của giết người và cáo buộc nghiêm trọng là cản trở chính quyền công lý”.

Thanh Văn