“Tức cảnh” sinh... bất bình!

Thứ năm, 09/02/2017 08:24

(Cadn.com.vn) - “Tức cảnh sinh tình” chớ sao lại... bất bình Năm Ngũ Hành Sơn?

- Cảnh đẹp, người vãn cảnh cũng đẹp nhưng... thiếu ý thức nên không thể không bất bình...

- Thế Năm Ngũ Hành Sơn bất bình về chuyện gì?

- Đó là trang phục và hành vi ứng xử của một số bạn trẻ khi đi lễ chùa, nhất là dịp đầu năm.

- Chùa là nơi tôn nghiêm vì thế người đi lễ, vãn cảnh thường mặc trang phục kín đáo, màu sắc nhã nhặn, lịch sự và đặc biệt là phải có những hành vi, ứng xử văn hóa.

-  Điều tưởng chừng rất đơn giản đó lại trở nên quá khó đối với một bộ phận các bạn trẻ nên những hình ảnh chẳng mấy đẹp ấy cứ lặp đi lặp lại. Không khó để bắt gặp cảnh những cô gái mặc váy ngắn, quần soóc, áo 2 dây hở hang đến thắp hương lễ Phật. Đó là chưa kể chuyện giữ gìn vệ sinh môi trường, xả rác, cắm hương bừa bãi...

- Qua chuyện này, Bề Tui thiết nghĩ, khi đi lễ chùa, cách ăn mặc không đơn giản là sở thích cá nhân, mà còn thể hiện văn hóa thẩm mỹ, văn hóa tâm linh và cả giá trị đạo đức. Cái tâm của người đi lễ cũng thể hiện ngay cả ở cách ăn mặc, trang phục lịch sự và lời ăn tiếng nói.

- Có lẽ với một số người, đến các đền chùa chỉ để tham quan, đi cho biết hoặc chỉ để chụp ảnh cùng bạn bè rồi khoe với nhau rằng mình đã từng đến đây, từng tham gia lễ hội như thế này. Còn chuyện thành tâm đi lễ có lẽ với họ là thứ yếu hoặc chẳng đáng quan tâm...

- Đầu năm đi lễ chùa là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam, tuy nhiên, để có những buổi hành lễ ý nghĩa và thực sự đẹp thì còn quá nhiều điều cần phải thay đổi, đầu tiên có lẽ là từ ý thức của người đi lễ.

Hình ảnh ăn mặc phản cảm đi lễ chùa đầu năm.

Bề Tui