Tuổi trẻ với đồng bào biên giới

Thứ bảy, 05/04/2014 11:08

(Cadn.com.vn) - Những ngày tháng ba lịch sử vừa qua, Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức chương trình “Nghĩa tình tuổi trẻ và biên giới”, vượt hàng trăm cây số đến các  xã biên giới La Êê và Chơ Chun (H. Nam Giang, Quảng Nam) tổ chức nhiều hoạt động giúp đồng bào...

Xuất phát từ 5 giờ, oằn mình vượt dốc đến hơn 13 giờ chiều, xe chở hơn 50 thành viên tình nguyện có mặt tại điểm cửa khẩu Mốc Đại 717 biên giới Việt- Lào. Sau lễ chào Cột Mốc biên cương, đoàn tình nguyện di chuyển dọc vùng biên đến Đồn biên phòng biên giới La Êê, bắt tay vào việc khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân.  Tại sân Trạm quân dân y kết hợp xã La Êê có hàng trăm bà con đồng bào từ già trẻ, gái trai đã tập trung đông đủ để chờ được đến lượt bác sĩ khám bệnh. Mế Blong Thị Thiết (62 tuổi) tươi tỉnh dắt theo đứa cháu phấn khởi nói: “Mế đi bộ một đoạn đường rất xa đến đây thấy mệt, nhưng được các bác sĩ thăm khám cho thuốc trị cái đau lưng, mờ mắt mế rất vui”.

Cùng thời điểm này, một đội hình phân tán đi các thôn bản tình nguyện tiến hành sửa chữa, bắt hệ thống điện sinh hoạt gia đình chính sách cho các hộ đồng bào, đồng thời tuyên truyền sử dụng nguồn điện tua bin thủy an toàn. Một tốp kỹ sư nông nghiệp chăm chú hướng dẫn trồng lúa nước và đặc biệt là hướng dẫn trồng cây ăn trái và trồng thí điểm 20 gốc xoài ghép và mít tố nữ giúp đồng bào trong xã. Đến tận hộ gia đình hỏi han tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, nhiều thành viên mang theo vở, viết, sách, truyện tranh làm quà cho các em học sinh trường THCS La Êê, rồi bó gối suốt đêm say mê nghe già làng Zơ Râm Ghêm (87 tuổi) thôn Pa Ooi kể chuyện  theo bộ đội đánh giặc giữ bản làng.

Trồng cây xoài ghép cho nhân dân. Ảnh: Nguyễn Hợi

Ngay sáng sớm hôm sau, khi tiếng kẻng báo thức của Đồn biên phòng La Êê vang lên, các tình nguyện viên đã cùng CBCS của Đồn đến các thôn bản giúp đồng bào khai hoang ruộng lúa nước. Màu áo xanh thanh niên tình nguyện hòa lẫn với màu áo lính biên phòng, cùng với tiếng nói cười râm ran của những chàng trai, cô gái vùng biên cương đã làm vùng thung lũng phía sau lưng thôn Pà Ooi vui lên hẳn.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật nông nghiệp và giống cây ăn trái được chọn lựa kỹ từ miền đồng bằng mang lên như: Mít, xoài, bonbon, cam, bưởi...cho đồng bào nơi đây; đoàn tình nguyện cử cán bộ đứng ra hỗ trợ tập huấn về tin học văn phòng, công tác văn thư lưu trữ cho cán bộ xã La Êê, bàn giao dàn máy tính mới cùng với hướng dẫn sử dụng áp dụng hiệu quả trong công việc tại địa phương. Ông Zơ Râm Huấn, Chủ tịch UBND xã biên giới La Êê phấn khởi: “Ngoài nhận quà, được khám cái bệnh, bày cho cách trồng cây, làm lúa nước, bà con rất thích thú bởi lần đầu biết cái con in-tơ-nét”.

Khám bệnh phát thuốc miễn phí cho đồng bào. Ảnh: Nguyễn Hợi

Ngày thứ hai, đoàn tình nguyện cử một nửa lực lượng cán bộ y- bác sỹ, kỹ sư vào tận xã Chơ Chun thăm hỏi tặng quà cho nhân dân và tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc chữa bệnh cho đồng bào nơi đây. Bác sĩ Huỳnh Ngọc Tin- đoàn viên Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam chia sẻ: “Bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Chuyến đi này hy vọng giúp được một điều gì đó ý nghĩa cho đồng bào”. “Chuyến tình nguyện “Tháng Ba biên giới” là hoạt động hết sức thiết thực trong năm Thanh niên tình nguyện 2014, thiết thực để tuổi trẻ lập thành tích chào mừng 39 năm Ngày giải phóng quê hương Quảng Nam.

Qua hoạt động Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn tăng cường sự đoàn kết giao lưu khăng khít, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau giữa tuổi trẻ toàn tỉnh với CBCS biên phòng và nhân dân vùng biên giới. Đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục của tuổi trẻ về cột mốc và chủ quyền an ninh biên giới cho đông đảo ĐVTN...”- Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Quảng Nam, trưởng đoàn tình nguyện anh Phan Văn Bình- nhấn mạnh.

Khép lại chuyến công tác, ấn tượng sâu sắc nhất là đêm giao lưu văn nghệ giã bạn, vì nó là món ăn tinh thần được đồng bào háo hức nhất. Những ca khúc hát về Đảng quang vinh, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi những người lính biên phòng cùng với những điệu múa xòe của các cô gái vùng biên má ửng hồng từ hơi men rượu cần, điệu nhạc xập xình xé tan màn đêm tĩnh lặng của núi rừng. Gọi là đêm chia tay nhưng chẳng ai muốn thế, và gửi lại nhau lời hẹn: gặp lại tháng Ba năm sau.

Nguyễn Hợi