Tuyên án vụ Huỳnh Tấn Lợi cùng đồng bọn giết người: Bản án nghiêm khắc và những trăn trở

Thứ năm, 12/05/2011 00:00

>> Ngày thứ nhất xét xử lại vụ án Huỳnh Tấn Huy và đồng bọn giết người

>> Ngày xét xử thứ 2 vụ án Huỳnh Tấn Huy và đồng bọn giết người: Đề nghị 2 án tử hình, các bị cáo khác từ 8 đến 17 năm tù

* Phan Gia Lợi, Huỳnh Tấn Huy bị tuyên án tử hình

(Cadn.com.vn) - Sự chờ đợi dễ gây cho người ta cảm giác hồi hộp và căng thẳng, điều này càng đúng đối với số đông những người chờ đợi phiên tòa ngày 11-5, nhất là các bị cáo và những người thân của họ vì đó là thời khắc mà mức án đối với từng bị cáo được tòa án công bố. Chưa tới giờ tuyên án nhưng trong phòng xét xử và ngoài sân của TAND TP Đà Nẵng đã rất đông người, ngoài lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa còn có nhiều người là thân nhân, bạn bè của các bị cáo, của người bị hại và cả những người hiếu kỳ. Đây là phiên tòa xét xử các bị cáo tụ tập băng nhóm đánh, chém nhau theo kiểu “xã hội đen”, do đó công tác bảo vệ của lực lượng CA được triển khai hết sức nghiêm ngặt. Khác với 2 ngày xét xử trước đó, buổi sáng ngày tuyên án, thái độ của các bị cáo tỏ ra rất bình tĩnh, có lẽ tự bản thân họ cũng đã dự đoán được mức hình phạt của mình nên đều im lặng và chấp hành tốt nội quy phiên tòa.

 Các bị cáo nghe tuyên án.

Sau khi nghị án, xem xét toàn diện vụ án, mức độ, hành vi phạm tội của từng bị cáo và cân nhắc các mức hình phạt, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt các bị cáo: Phan Gia Lợi, Huỳnh Tấn Huy mức án tử hình; Nguyễn Việt Hùng 15 năm tù; Ngô Lê Trung Hiếu 12 năm tù; Hoàng Xuân Hùng và Nguyễn Quốc Việt mỗi bị cáo 10 năm tù; Nguyễn Trần Thanh Quang, Trần Quốc Minh, Lê Quang Tiến, Nguyễn Quang Long mỗi bị cáo 9 năm tù cùng về tội “Giết người”. Về dân sự, các bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền chi phí mai táng, tiền tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi 1 người con của bị hại Lê Minh Sơn cho đến khi đủ 18 tuổi. Trong đó, các bị cáo Hoàng Xuân Hùng, Trần Quốc Minh và Nguyễn Quang Long khi phạm tội chưa đủ tuổi thành niên, không có tài sản riêng, do đó cha mẹ các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại.

Đây cũng là kết cục tất yếu của chuỗi tội lỗi mà các bị cáo đã tự chuốc lấy, trong đó Huỳnh Tấn Huy đã có 2 tiền án vào các năm 2004 và 2007 về các tội “Trộm cắp”, “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích” với tổng mức hình phạt là 51 tháng tù. Bị cáo Phan Gia Lợi có 3 tiền án vào các năm 1997, 1999 và 2004 về các tội “Gây rối TTCC”, “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo Nguyễn Việt Hùng bị CAQ Sơn Trà xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý gây thương tích. Bị cáo Hoàng Xuân Hùng có 1 tiền án 15 tháng tù về tội “Phá hủy công trình phương tiện quan trọng về ANQG”; bị cáo Ngô Lê Trung Hiếu có tiền án 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo Nguyễn Quang Long, Nguyễn Lê Trung Hiếu, Hoàng Xuân Hùng, Trần Quốc Minh, Nguyễn Trần Thanh Quang sau khi tham gia vụ án này lại tiếp tục phạm các tội khác và bị xét xử, do đó đã bị HĐXX tuyên tổng hợp các bản án chưa chấp hành.

 Đông đảo người dân theo dõi phiên xét xử.

Ngoài các bị cáo bị đưa ra xét xử, trong vụ án này còn có các đối tượng Lê Hoàng Vĩnh Phước bị khởi tố về tội “Gây rối TTCC” nhưng trong quá trình điều tra bị can đã chết nên CQĐT đã đình chỉ điều tra. Bị can Trần Công Vinh trong quá trình điều tra xác định bị bệnh tâm thần, hiện đang áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nên CQĐT tạm đình chỉ điều tra. Ngoài ra, theo lời khai của các bị cáo trong vụ án này còn có một số đối tượng khác tham gia, CQĐT đã tiến hành xác minh, song không đủ cơ sở kết luận họ phạm tội nên HĐXX không xem xét.

Mặc dù các mức án đã tuyên không gây bất ngờ đối với các bị cáo và những người có mặt tại phiên tòa, nhưng sự xót xa thì thấy rõ trên khuôn mặt của không ít người. Họ không bàn luận nhiều về nội dung vụ án vì đã quá rõ ràng, nhưng cho rằng bản án rất nghiêm khắc và cảm thấy tiếc cho những thanh niên đầu xanh tuổi trẻ, lứa tuổi đẹp nhất mà lẽ ra phải dành để cống hiến, để làm những việc có ích cho xã hội, cho gia đình  và cho bản thân thì họ lại làm điều ngược lại, tự đóng cánh cửa cuộc đời và tương lai của chính mình.

 Đưa các bị cáo trở lại trại giam.

H.Q.T