"Tỷ phú quê mùa" và gói hỗ trợ đặc biệt cho người nghèo Đà Nẵng

Thứ tư, 08/07/2015 10:22

(Cadn.com.vn) - Nếu gặp ngoài đường, ông Harold Chan (quốc tịch Singapore) có dáng dấp của một ông lão bình dân, thậm chí là nghèo khổ. Đi khắp Đà Nẵng để tìm hiểu cuộc sống của người nghèo, ngày này qua ngày khác, ông mặc mỗi bộ đồ nhàu nát và chiếc cặp rách vá chằng vá đụp. Khi làm việc với lãnh đạo thành phố, ông luôn kiệm lời với cung cách sinh hoạt có vẻ "quê mùa" nhưng đã quyết định bỏ ra hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ chăm sóc y tế và hỗ trợ sinh kế cho người nghèo. 

Ông Harold Chan (trái) làm việc với Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ về các khoản tài trợ cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em khuyết tật thành phố.

"Tôi không thiếu gì, chỉ thiếu thời gian"

Câu chuyện ông Harold Chan quyết định rút một phần trong tài sản của mình để hỗ trợ người nghèo Đà Nẵng bắt đầu từ chữ "duyên" của bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố. Hôm đó, thông qua một hội viên danh dự người nước ngoài, ông Chan yêu cầu được gặp bà Hiền để đi thăm gia đình một số nạn nhân chất độc da cam. Sau khi lặng người trước những gì được trông thấy, ông đã hỏi bà Hiền rằng "Bà vui lòng cho tôi xem những bản báo cáo về hiệu quả của các nguồn tài trợ dành cho nạn nhân chất độc da cam không?". Đã quen với cách làm việc của các tổ chức, cá nhân từ thiện nước ngoài, bà Hiền không ngần ngại mời ông Chan về trụ sở Hội. "Lúc đầu tui không hiểu mục đích của ông ấy. Một người đàn ông ốm yếu, gầy gò, trang phục như một người nghèo khổ. Thấy ông ấy vất vả với thời tiết nắng nóng, tôi hỏi ông ấy buổi chiều sẽ làm việc được không. Ông ấy nói rằng, xin bà vui lòng, tôi không thiếu gì cả, chỉ thiếu thời gian", bà Nguyễn Thị Hiền kể. Thế rồi 3 tiếng đồng hồ sau, ông Harold Chan quyết định hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, trẻ em nghèo khuyết tật Đà Nẵng 36.000USD!

Ông Chan còn hỏi thêm: "Tôi muốn tặng một món quà hỗ trợ y tế cho thành phố Đà Nẵng, bà có thể giúp tôi làm việc với bệnh viện không?". Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam lập tức cùng ông sang làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng. Được lãnh đạo Bệnh viện đưa đi tìm hiểu tình hình hoạt động của BV, ông tỏ ra ngạc nhiên khi biết những khó khăn trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân của một bệnh viện trung tâm thành phố. Đặc biệt, mang tầm vóc là một địa chỉ đỏ trong lĩnh vực ngoại, chấn thương, thần kinh của khu vực miền Trung - Tây Nguyên nhưng Bệnh viện Đà Nẵng hiện chỉ có duy nhất 1 máy MRI . "Ông ấy hết sức ngạc nhiên khi biết rằng với chỉ một chiếc máy này, mỗi giờ chúng tôi chỉ khám được cho khoảng 4 bệnh nhân thần kinh, chấn thương sọ não. Chính vì vậy, ông đã quyết định tặng Bệnh viện 1 chiếc máy tương tự với giá trị khoảng 33 tỷ đồng", bác sĩ Trần Ngọc Thạnh-Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết. Ngày 28-5-2015, ông Harold Chan, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố và Bệnh viện Đà Nẵng đã cùng ký kết biên bản thỏa thuận về việc đồng ý tài trợ cho bệnh viện 1 máy MRI Multiva 1.5T 16 mới trị giá 1,6 triệu đô la Mỹ. Trong biên bản này, ông Chan đề nghị bệnh viện sau khi tiếp nhận máy sẽ thực hiện việc chụp MRI và tư vấn kỹ thuật, khám chữa bệnh hoàn toàn miễn phí đối với các nạn nhân chất độc da cam, trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật. "Chúng tôi đang hoàn tất thủ tục để tiếp nhận chiếc máy này. Dự kiến khoảng 1 tháng nữa máy sẽ được chuyển về. Đây sẽ là một bước tiến mới trong việc nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị lĩnh vực ngoại thần kinh, chấn thương cho bệnh nhân. Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng máy đúng mục đích, đặc biệt là sẽ hỗ trợ tối đa cho các bệnh nhân thuộc diện mà ông Chan yêu cầu", bác sĩ Thạnh cho biết.

Harold Chan tặng nạn nhân chất độc da cam 36.000 USD ngay trong lần đầu tiên làm việc với Hội.

Không lập quỹ từ thiện như BILL GATES

Cách giao tiếp của ông Harold Chan cũng hơi lập dị như cách ăn mặc của ông: kiệm lời, không muốn nói nhiều về bản thân, nghề nghiệp hay gia đình của mình. Ông chỉ nói rằng, trước đây từng làm việc cho hãng máy tính IBM, giờ là chủ một Cty tại thủ đô Singapore, và được xếp vào hàng những người giàu có. Lý giải việc dành hàng chục tỉ đồng để hỗ trợ y tế cho người nghèo Đà Nẵng, ông Chan nói rằng, gánh nặng hậu quả của chiến tranh, rất nhiều người dân tại các vùng quê của Việt Nam đối mặt với nghèo khó và bệnh tật. So với Singapore cũng như nhiều nước khác ở khu vực Đông Nam Á thì việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông liên tục lặp lại câu nói "tôi không thiếu gì, chỉ thiếu thời gian". Biết chúng tôi thắc mắc, ông giải thích rằng: Chúng ta có thể lên kế hoạch cho việc kinh doanh, cưới hỏi, được đào tạo để trở thành doanh nhân thành đạt. Nhưng không ai dạy làm thế nào để có thể lên kế hoạch cho thời gian. Vì không ai kiểm soát được thời gian. "Tôi đã già rồi, thời gian còn lại của tôi rất ít, tôi muốn làm nhiều điều tốt đẹp". Còn vì sao đã khá nhiều tuổi và sức khỏe không được đảm bảo nhưng ông vẫn bất chấp mưa nắng, bất chấp mọi thời điểm trong ngày để đi khắp nơi "săn" người nghèo, đặc biệt là quyết định giúp đỡ họ một cách rất nhanh chóng, ông giải thích rằng: "So với Bill Gates, tôi không giàu bằng. Tôi cũng làm từ thiện nhưng không chọn cách lập Quỹ mà sẽ tự đi tìm hiểu và chọn cách làm của riêng mình. Bản thân tôi phải biết sự giúp đỡ của mình là đúng và có hiệu quả. Tiền của tôi, tôi sẽ tự mình đi giúp đỡ người khác".

Sau lần đầu tiên gặp bà Nguyễn Thị Hiền, 36.000USD của ông Chan đã được phân kỳ để giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em khuyết tật. Sau buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, chiếc máy MRI trị giá 33 tỷ đồng đang trên đường từ Singapore về Đà Nẵng. Gói hỗ trợ đặc biệt của "tỷ phú quê mùa" đang mang đến nhiều cơ hội cho người nghèo thành phố.

Đông A