U19 Việt Nam ra quân thắng lợi

Thứ tư, 26/08/2015 08:10

(Cadn.com.vn) - Chiều 25-8, đội tuyển U19 Việt Nam có trận ra quân cho chiến dịch chinh phục chức vô địch giải U19 Đông Nam Á 2015 bằng thắng lợi 2-0 trước U19 Timor Leste. Chiến thắng này dù chưa thuyết phục nhưng đã đảm bảo cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn thành mục tiêu 3 điểm.

Giải U19 Đông Nam Á 2015 do Lào đăng cai tổ chức, diễn ra tại Vientiane từ ngày 22-8 đến 4-9. U19 Việt Nam ở bảng B cùng với Myanmar, Singapore, Timor Leste và Malaysia. Bảng A gồm có Thái Lan, Australia, Campuchia, Brunei, Phillippines và chủ nhà Lào.

Bảng A đã diễn ra 2 lượt trận với kết quả:

Lào 0-0 Campuchia, Philippines 2-1 Brunei, Campuchia 5-1 Brunei 5-1, Lào - Thái Lan 1-2. Bảng B cũng diễn ra 2 lượt trận với kết quả: Singapore 0-1 Myanmar, Malaysia 2-1 Timor Leste, Việt Nam 2-0 Timor Leste.  

HÀI LÒNG VỀ TỶ SỐ

Trước trận đấu này, giới chuyên môn đánh giá U19 Việt Nam mạnh hơn nhiều so với U19 Timor Leste. Có lẽ vì thế mà HLV Hoàng Anh Tuấn không tung ra đội hình mạnh nhất cho U19 Việt Nam nhằm “giấu bài”. Theo đó, nhiều cái tên nổi bật như hậu vệ Trần Văn Hòa, tiền vệ Hồ Minh Dĩ hay tiền vệ Nguyễn Quang Hải chỉ có tên trong danh sách dự bị.

Thực tế hơn 90 phút trận đấu trên sân vận động quốc gia Lào đã cho thấy U19 Timor Leste yếu hơn mọi mặt so với U19 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng đáng nói là chỉ có 2 bàn thắng được ghi.

Hơn nửa thời gian hiệp một diễn ra, U19 Việt Nam cầm bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn không tạo ra được tình huống thực sự nguy hiểm về phía khung thành U19 Timor Leste.Trước hàng thủ được bố trí đông người và chơi quyết liệt của Timor Leste, U 19 Việt Nam tỏ ra bế tắc trong những pha phối hợp đánh trung lộ. HLV Hoàng Anh Tuấn đã chỉ đạo học trò sử dụng nhiều đường chuyền dài lên phía trên nhưng vẫn không phát huy hiệu quả.

Phải đến phút 26, U19 Việt Nam mới khai thông được thế bế tắc. Từ đường chuyền bên cánh trái của Dương Văn Hào, một cầu thủ U19 Việt Nam bật lên đánh đầu không thành công nhưng Lâm Thuận xuất hiện ngay lập tức thoải mái đệm bóng cận thành, đưa U19 Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Có bàn thắng mở tỷ số, U19 Việt Nam chơi tự tin và những đường phối hợp tấn công dần trở nên mạch lạc. Một vài cơ hội rõ ràng được họ tạo ra sau đó nhưng không có bàn thắng nào ghi thêm cho đến khi trọng tài Chanketya Thong nổi hồi còi kết thúc hiệp 1.

Sang hiệp hai, U19 Việt Nam đẩy cao nhịp độ tấn công và liên tiếp có những cơ hội nới rộng cách biệt. Phút 48, Trọng Hóa chọc khe bằng má ngoài chân phải cho Lâm Thuận xâm nhập vòng cấm tung cú sút cận thành nhưng không thắng được thủ môn Pereira.Ngay sau đó, Đức Chinh băng lên dũng mãnh vượt qua sự đeo bám của hai hậu vệ U19 Timor Leste trước khi tung cú sút chìm đưa bóng đi chệch cột dọc…

Trước sức ép của U19 Việt Nam, các cầu thủ Timor Leste kiên trì chơi phòng ngự phản công mà không dám đẩy cao đội hình. Bóng dường như chỉ lăn bên phần sân Timor Leste. Trong thế trận ấy, U19 Timor Leste chỉ biết trông chờ vào những tình huống cố định để có thể xoay chuyển cục diện. Phút 60, suýt nữa đội bạn đã đạt được mục đích khi Walter Gama thực hiện quả đá phạt rất căng ở cự ly 26 m, đưa bóng vượt qua hàng rào lẫn tầm với của thủ môn Thanh Tuấn nhưng rất may xà ngang đã cứu U19 Việt Nam một bàn thua. Đó chính là lời cảnh báo cho các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Những phút còn lại, U19 Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội nhưng tiếp tục bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Ngược lại, U19 Timor Leste đã tạo ra vài đợt phản công nhanh khá sắc sảo. Đến phút 86, U19 Việt Nam mới được ăn mừng bàn thắng thứ hai khi cầu thủ vào thay người Tiến Linh đã lập công. Tiến Linh băng lên cướp bóng sau pha đánh đầu lỗi của hậu vệ U19 Timor Leste rồi thực hiện cú dứt điểm nhẹ “xâu kim” thủ môn Raul Fernandes (vào thay Da Silva Pereira ở phút 64), ấn định chiến thắng 2-0 cho U19 Việt Nam.

Một chiến thắng khá chật vật nhưng dẫu sao tỷ số 2-0 đã làm hài lòng U19 Việt Nam ở ngày ra quân.

Các cầu thủ U19 Việt Nam ăn mừng chiến thắng ngày ra quân.

LỐI CHƠI CHƯA THUYẾT PHỤC

Có lẽ với nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam, lối chơi mà đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn trình diễn trong ngày ra quân với U19 Timor Leste chưa thuyết phục. Bởi lẽ, U19 Việt Nam đặt mục tiêu vô địch giải U19 Đông Nam Á năm nay để vượt qua “cái bóng” mà lứa Công Phượng để lại.

Như đã biết, tại giải U19 Đông Nam Á 2013, U19 Việt Nam với lứa Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Phan Văn Long, Hồ Tuấn Tài, Hồng Duy, Xuân Trường… dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen đã trình diễn lối chơi nhuần nhuyễn, đẹp mắt và nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên, lối chơi đẹp đó đã không giúp U19 Việt Nam thắng được chủ nhà U19 Indonesia ở trận chung kết. Dù vậy, U19 Việt Nam đã gây “sốt” một thời gian rất dài sau đó khi họ giành vé tham dự VCK U19 Châu Á 2014 và thi đấu ấn tượng ở một số giải giao hữu. Vì thế, trước thềm giải U19 Đông Nam Á 2015, dư luận đã có những so sánh giữa hai lứa U19 Việt Nam.

Sau trận ra quân có thể thấy, lối chơi mà HLV Hoàng Anh Tuấn xây dựng cho U19 Việt Nam thiên về sức mạnh hơn là kỹ thuật. U19 Việt Nam không ban bật nhiều mà thường xuyên chuyền dài. Bên cạnh đó, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi đầy “chất thép”. Đây là những yếu tố được cho là khuyết điểm của lứa Công Phượng năm nào. Tuy nhiên, sự thiếu kết dính trong đội hình và rất nhiều đường chuyền hỏng hôm qua của U19 Việt Nam khiến người hâm mộ chưa cảm thấy yên tâm.

Quang Hải