U19 Việt Nam thêm một lần lỡ hẹn

Thứ bảy, 05/09/2015 06:10

(Cadn.com.vn) - Vậy là trận chung kết thứ hai liên tiếp ở giải đấu dành cho lứa U19 Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam lại lỡ hẹn với chức vô địch. 2 năm trước ở xứ vạn đảo, U19 Việt Nam với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... đã thất bại trước chủ nhà U19 Indonesia trên chấm 11m. Đó là trận đấu khiến người hâm mộ nước nhà tiếc ngẩn ngơ. Còn hôm qua, U19 Việt Nam với nhiều tài năng đến từ 8 lò đào tạo khắp cả nước đã thua tâm phục khẩu phục 0-6 trước U19 Thái Lan.

Trước trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2015 diễn ra, U19 Thái Lan được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U19 Việt Nam. Những gì diễn ra hôm qua trên sân vận động QG Lào đã cho thấy điều đó. Các cầu thủ U19 Thái Lan vượt trội U19 Việt Nam về trình độ kỹ thuật, chiến thuật thi đấu cho đến sự đĩnh đạc trong lối chơi. Chính vì đứng trước một đối thủ như thế nên việc các cầu thủ U19 Việt Nam không mạnh dạn cầm bóng đột phá và thực hiện nhiều đường chuyền hỏng là điều dễ hiểu. Một khi để đối phương ghi bàn, tâm lý các cầu thủ U19 Việt Nam không giữ vững và họ bị vỡ trận là kịch bản chẳng hề mong muốn.

U19 Việt Nam (phải) ngậm ngùi nhìn các cầu thủ U19 Thái Lan ăn mừng chiến thắng. 

Không thể phủ nhận U19 Việt Nam đã chơi đầy nỗ lực. Bằng chứng là việc họ có thời điểm giành quyền kiểm soát thế trận ở đầu hiệp một, hay những phút đầu hiệp hai dồn lên ép sân. Tuy nhiên, chừng đó đã không đủ giúp đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đứng vững trước U19 Thái Lan mạnh mẽ và đặc biệt rất hiệu quả.

Trở lại diễn biến trận đấu, U19 Thái Lan chơi áp đảo hoàn toàn nhưng phải đến phút 44 họ mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Xuất phát từ pha tấn công trung lộ, Worachit sút bóng trúng chân Việt Anh đổi hướng khiến thủ thành Thanh Tuấn lỡ đà, tỷ số 1-0 cho U19 Thái Lan. 1-0 cũng là tỷ số của hiệp một.

Sang đầu hiệp hai, U19 Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công và dồn ép đối thủ. U19 Việt Nam chơi tấn công đa dạng và tạo ra cơ hội rất rõ ràng để có bàn thắng gỡ hòa. Đơn cử tình huống ở phút 49, Trọng Hóa chuyền bóng bên cánh trái cho Đức Chinh trong vòng cấm nhưng cầu thủ này không thể chạm chân dứt điểm cận thành, trước khi để hậu vệ U19 Thái Lan phá bóng chịu quả phạt góc. Hay phút 54, cú căng bóng bên cánh phải của Tấn Tài khiến thủ môn Chakhon vất vả đẩy bóng trúng xà ngang khung thành đội nhà.

Khi mà U19 Việt Nam đang tạo ra thế trận tốt thì họ bị "dội gáo nước lạnh" ở phút 57. U19 Thái Lan tổ chức phản công nhanh, Suksan bật tường với Ritthidet trước khi đệm lòng chân trái vào góc xa khung thành thủ môn Thanh Tuấn, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 59, Ritthidet tiếp tục lập công để nâng tỷ số lên 3-0 cho U19 Thái Lan.

Lúc này, mọi thứ đã trở nên gần như sụp đổ với U19 Việt Nam bởi khả năng lội ngược dòng quá thấp. Dù vậy, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chơi đầy nỗ lực để kiếm tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Khi nỗ lực chưa được đền đáp thì U19 Việt Nam tiếp tục nhận bàn thua thứ 4 ở phút 83 sau pha dứt điểm của Worachit. Phút 87, trọng tài đã phạt oan quả 11m với U19 Việt Nam và Anon thực hiện chính xác để nâng tỷ số lên 5-0 cho U19 Thái Lan. U19 Việt Nam vỡ vụn hoàn toàn ở phút 89 khi Anon ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 6-0 cho U19 Thái Lan. 

Như vậy, U19 Thái Lan đã nâng cao chiếc cúp vô địch U19 Đông Nam Á một cách xứng đáng, còn U19 Việt Nam thêm một lần lỡ hẹn. Trước đó ở trận tranh HCĐ, U19 Lào đánh bại U19 Malaysia 3-2 trong loạt sút luân lưu 11m (hai đội hòa nhau 1-1 sau 90 phút).

Quang Hải