Ước vọng mùa màng bội thu

Thứ tư, 09/02/2022 16:25

Trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân, lòng người ai cũng háo hức ước vọng về một năm trọn vẹn, sum vầy. Vừa vui xuân đón Tết Nhâm Dần 2022, bà con nông dân huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) vừa tranh thủ ra đồng lao động với kỳ vọng, ngoài mưa thuận gió hòa là tăng năng suất và chất lượng sản phẩm an toàn phục vụ người tiêu dùng.

Phụ nữ thôn Yến Nê (xã Hòa Tiến) dặm lúa đầu xuân.

Sáng sớm mồng 6 Tết, vùng rau sạch Túy Loan (xã Hòa Phong) đã rộn rã tiếng nói, tiếng cười, không khí lao động hăng say. Người nông dân nơi đây không nghỉ Tết, bởi từ chiều mồng 2 Tết họ đã tranh thủ ra đồng làm cỏ, bắt sâu bệnh để mong có những vụ mùa bội thu. Nhiều nông dân cười rạng rỡ: “Chúng tôi đón Tết cả ở nhà và trên cánh đồng, như thế đất mới không phụ công người”... Tuy trời còn se se lạnh nhưng những giọt mồ hôi vẫn túa ra ướt đẫm lưng áo của vợ chồng bà Đặng Thị Tuất, tiếng bà hào sảng hòa cùng tiếng bơm nước chạy rào rào, tưới lên những luống rau dền, xà lách mơn mởn: “Cũng như mọi năm ăn Tết vẫn tranh thủ ra đồng làm, mấy ngày này bận nên phải đi sớm, cả làng không ai nghỉ đều tập trung ở đây, sẵn dịp chúc Tết nhau luôn, sau khi tưới xong đám rau này mới yên tâm quay về vui Tết với con cháu, xóm giềng”… 

Còn tại thôn Yến Nê (xã Hòa Tiến), nhiều nông dân tập trung dặm lúa dưới các thửa ruộng chưa kịp hoàn thành trong năm. Ông Nguyễn Viết Dũng trải lòng, trong những ngày tết, mọi người đều rất vui vẻ đón chào năm mới thật vui tươi đầm ấm. Năm qua, nhờ mưa thuận gió hòa nên rất thuận lợi cho các loại cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Không những vậy, giá cả ổn định đã góp phần rất lớn trong việc giúp người nông dân tăng thêm thu nhập. Ngoài diện tích lúa nước này, gia đình tôi còn đầu tư phương tiện cải tạo thêm hàng chục sào đất của người khác bỏ hoang để mở rộng sản xuất. Năm nay, mọi người đều hy vọng mọi thứ sẽ được thuận lợi, nhất là hệ thống kênh mương bao quanh các cánh đồng đã được kiên cố hóa, có thể cung cấp đủ nước tưới cho cây lúa vụ đông - xuân từ nay đến cuối vụ để bà con yên tâm sản xuất.

Nông dân vùng rau sạch Túy Loan (xã Hòa Phong) cần mẫn chăm sóc rau màu trong những ngày Tết.

Ông Lê Văn Tích (thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn) cho biết thêm, tôi và bà con trong thôn rất phấn khởi khi trong những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, các chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp vẫn được chính quyền các cấp triển khai mạnh mẽ. Hơn 30 năm bám ruộng đồng, chưa bao giờ tôi thấy việc canh tác lại gặp thuận lợi như bây giờ. Thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, từ việc phải canh tác trên nhiều xứ đồng thì nay các mảnh ruộng 5 sào của gia đình đã tập trung trên một xứ đồng, rất thuận lợi cho việc chăm bón, áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp. Theo đó, cùng với niềm vui từ chủ trương sản xuất chuyên canh trên cánh đồng mẫu lớn, tất cả các hộ dân trong một xứ đồng cùng gieo trồng một loại giống mới chất lượng cao; sản phẩm lúa sau khi thu hoạch sẽ được địa phương kết nối với các công ty thu mua, tiêu thụ và tạo nên những mùa vàng trên các cánh đồng lớn.

Có thể nói, việc đón chào năm mới của người dân nông thôn Hòa Vang không chỉ gói gọn riêng cho bản thân, gia đình mà còn chung cho cả mọi người. Chỉ mong sao năm mới 2022, dịch bệnh dần được khống chế, đẩy lùi, nhà nhà, người người an vui, mạnh khỏe. Thói quen tốt “5K” đã được xác lập từ khi dịch bệnh bùng phát sẽ được mỗi người tiếp tục duy trì để tự bảo vệ sức khỏe bản thân, cộng đồng... Đâu đâu người nông dân cũng đều có chung một ước vọng là năm nay mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu để mọi người có thêm nhiều niềm vui và cuộc sống sẽ ấm no hạnh phúc hơn.

VY HẬU