Vạ lây vì gói ma túy của người anh họ gửi nhờ

Thứ hai, 21/08/2023 11:12
Đó là trường hợp đáng tiếc của Trần Minh Phước (1994, trú P.1, TP Đông Hà, Quảng Trị) vừa bị TAND tỉnh Quảng Trị xét xử về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trong vụ án còn có bị cáo Trần Minh Tâm (1989, trú P.5, TP Đông Hà; anh họ của Phước) bị xét xử về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Bị cáo Trần Minh Tâm bị tuyên án tử hình.

Dẫn giải bị cáo Trần Minh Phước đến phiên tòa.

Phước làm thợ sơn, đã ly hôn và đang nuôi con nhỏ 7 tuổi cùng mẹ bị bệnh tim. Phước cũng không hề liên quan, hứa hẹn gì về phi vụ ma túy do Tâm thực hiện. Mọi sự diễn ra bất thình lình và tiếp diễn trong im lặng chỉ thời gian ngắn nhưng đủ khiến Phước vướng tội.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 20-9-2022, Tâm đang ở nhà thì được 1 người tên Tuấn (không rõ lai lịch) gọi điện thuê vận chuyển 7 “tấm” ma túy hồng phiến (gồm 42.000 viên) với tiền công 10 triệu đồng. Tâm biết số lượng ma túy đó là lớn, nếu bị bắt sẽ đối diện với án phạt nặng nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Tuấn thông báo cho Tâm biết tối cùng ngày sẽ có người đưa ma túy đến, sau khi có hàng, Tuấn sẽ cung cấp số điện thoại của người nhận để Tâm liên lạc, giao rồi lấy tiền công từ người đó.

Đến 21 giờ 40 cùng ngày, một người đàn ông gọi điện yêu cầu Tâm lên cầu Khe Mây (P.3, TP Đông Hà) để nhận ma túy. Tâm điều khiển xe máy BKS 74C-456.xx lên điểm hẹn. Tại đây, Tâm thấy 2 người đàn ông ngồi trên xe máy đợi giữa cầu. Người ngồi sau giao cho Tâm 1 gói màu đen, biết là ma túy hồng phiến nên Tâm đặt lên xe rồi quay về nhà đợi Tuấn liên lạc. Tuy nhiên, trên đường về, Tâm phát hiện có người đi phía sau, nghi ngờ bị theo dõi nên đối tượng không về nhà mà rẽ vào nhà Phước trên đường Hai Bà Trưng (P.1, TP Đông Hà).

Đến nơi, Tâm lấy gói ma túy giấu vào một chiếc sọt bằng nhựa để ngoài sân nhà Phước rồi lấy rổ úp lên. Giấu ma túy xong, Tâm rời đi mua gói thuốc và chờ liên lạc của Tuấn. Đến 22 giờ 30, do sợ có người phát hiện gói ma túy nên Tâm gọi điện cho Phước, báo có cất 1 gói “đồ” ở sân nhờ giữ giúp. Thời điểm này, Phước đang ở nhà, nghe điện thoại nhưng không trả lời. Nhưng Phước sau đó ra kiểm tra, phát hiện túi đồ có mùi đặc trưng của hồng phiến nên biết rõ gói ni-lông chứa ma túy. Tuy nhiên, Phước không có hành động nào khác, quay vào phòng ngủ chơi điện thoại.

Thấy Phước không trả lời, Tâm quay lại. Tại đây, Tâm bảo Phước ra ngoài xem có ai theo dõi không. Nói vậy để Tâm lén mang ma túy vào trong phòng ngủ của Phước rồi cất vào thùng đựng quần áo. Lúc Phước quay về thì Tâm cũng ra cổng và nói: “Tao cất gói đồ trong phòng á, giữ giùm tao...”. Phước cũng không nói gì, im lặng vào phòng tiếp tục chơi game.

Khoảng 22 giờ 50 cùng ngày, lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện bắt quả tang Phước về hành vi tàng trữ ma túy, thu 42.000 viên ma túy hồng phiến trong phòng ngủ. Gần 23 giờ 30, Tâm quay lại thấy nhà Phước đông người, biết sự chẳng lành nên thuê taxi bỏ trốn vào Đà Nẵng. Trên đường đi, Tâm vứt điện thoại và sim đã liên lạc với Tuấn tại địa bàn Thừa Thiên - Huế. Ngày 22-9-2022, biết không thể thoát, Tâm quay về đầu thú. Qua giám định, số ma túy có khối lượng 4.279g là ma túy Methamphetamin.

Bị cáo Trần Minh Tâm bị tuyên án tử hình.

Tại phiên tòa diễn ra vào chiều 17-8, trả lời HĐXX, Phước cho biết khi phát hiện là ma túy nhưng không báo Công an vì cả nể tình cảm anh em họ hàng. Phước nhận thức rõ lỗi lầm của mình, hối hận và ăn năn song không oán trách người anh họ. Còn Tâm, dường đã biết được kết cục phải trả, bị cáo gửi lời xin lỗi đến Phước và người thân.

Sau khi xem xét quan điểm luận tội của đại diện VKS, đề nghị mức án tử hình đối với các bị cáo cũng như ý kiến tranh luận của các luật sư, HĐXX nhận định cáo trạng truy tố đúng người đúng tội và đề nghị của đại diện VKS là có cơ sở. Khép lại phiên xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tâm mức án tử hình về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, bị cáo Phước 20 năm tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

BẢO HÀ