Vạch mặt kẻ lừa đảo
Thứ ba, 13/05/2025 12:20
10 giờ 30 ngày 12-5, bà Nguyễn Thị T. (1959, trú xã Mỹ Long, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy lạ của một người tự xưng là "Trưởng Công an xã Mỹ Long".
Theo đó, đối tượng thông báo: "Bà vừa kêu gọi quỹ từ thiện 79,5 triệu đồng, hiện cán bộ Công an Hà Nội đang điều tra; bà cần hợp tác khi có cán bộ công an gọi tới".
Chưa khi nào đứng ra kêu gọi từ thiện, nay được thông báo Công an đang điều tra mình, khiến bà T. hết sức hoang mang, lo lắng.
Tuy nhiên, để tránh bị lừa đảo, bà T. đã đến Công an xã Mỹ Long để hỏi rõ thì được cán bộ Công an xã giải thích, trấn an tinh thần để bà hiểu đang bị các đối tượng mạo danh lừa đảo. May mắn bà T. đã báo cáo sự việc sớm nên chưa có thiệt hại về tài sản.
X.S
Dòng sự kiện:Cảnh giác với tội phạm lừa đảo, trộm cướp
Mở rộng điều tra vụ giả mạo Vietlott lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng
Nam thanh niên thất nghiệp tự xưng “bác sĩ tâm linh, trừ tà, bắt quỷ” để lừa tiền nhiều người nhẹ dạ, cả tin
“Siêu trộm” bị tóm
Bắt giữ 3 đối tượng manh động cướp xe điện giữa đêm khuya
Nhanh chóng truy xét, làm rõ nhóm thiếu niên cướp tài sản trong đêm










