Văn Ngân Hoàng – cô gái hát dưới giàn hoa cũ

Thứ sáu, 15/07/2016 10:44

(Cadn.com.vn) - Giữa đời sống âm nhạc hiện tại, album “Dưới giàn hoa cũ” của Văn Ngân Hoàng chưa hẳn là một sản phẩm đẳng cấp nhưng lại mang một điều thú vị cho người nghe. Những bài tình ca vốn đã đóng đinh với nhiều tên tuổi như có thêm điều mới mẻ được thể hiện bởi một giọng hát đã bắt đầu “chín”...

Ca sĩ Văn Ngân Hoàng.

Tôi nghe trọn 10 bài hát trong CD “Dưới giàn hoa cũ” rồi tìm trên mạng cái tên Văn Ngân Hoàng nhưng những thông tin về cô rất ít ỏi. Thành tích nổi bật nhất của cô gái người Đà Nẵng là giải nhì giọng hát vàng sinh viên toàn quốc năm 2008 và top 12 dòng nhạc thính phòng tiếng hát truyền hình HTV năm 2014. Nhưng thật lạ là giọng hát phòng trà ấy có cái gì đó rất trải nghiệm so với tuổi 30, và mang lại một khẩu vị khác so với những tên tuổi đã gắn liền với những nhạc phẩm mà cô hát lại. Ngân Hoàng nói: “Tôi hát để lưu dấu tuổi 30, như tưới tắm thêm cho một giàn hoa cũ”. Cô sinh viên từng “cháy” ở rất nhiều cuộc thi âm nhạc ngày nào giờ là gương mặt quen thuộc của các phòng trà lớn ở Đà Nẵng. Ngày xưa, những “đêm diễn 10 nghìn” từng giúp cô trang trải các chi phí đi học thì giờ đã trở thành công việc chính, không chỉ là thu nhập mà còn là đam mê. “Nếu album này ra đời sớm hơn, chắc ba sẽ nhẹ nhàng với nghề đi hát của tôi. Xưa, mỗi lần nói đến chuyện hát hò, ba tôi buồn lắm. Mãi sau này mới xuôi xuôi. Chính chiếc máy cassette chạy băng từ của ba đã nuôi dưỡng cả tâm hồn, sở thích và sau đó thành đam mê. Giờ ba mất, chiếc máy vẫn còn đó”, Ngân Hoàng mân mê chiếc CD mà theo cô, nó có ảnh hưởng nhiều từ cuộc đời gai góc của người cha và sự tảo tần, hồn hậu của mẹ.

Một người đi hát mà không hề qua trường lớp đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp nào như Ngân Hoàng không phải là chuyện lạ. Nhưng giữa lúc cả những ca sĩ đã thành danh vẫn rất ngại phát hành album mà một giọng ca phòng trà dồn hết nguồn lực của 10 năm đi hát để phát hành một đĩa CD rồi ra mắt tại Đà Nẵng chắc chắn sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Cô tâm sự, rất nhiều ca sĩ phải khổ sở vì album của mình vừa phát hành đã bị sao chép và ngập tràn trên mạng, thế là đĩa bán không được, công sức và tiền bạc hàng năm trời đổ sông đổ biển. “Nếu tính chuyện lỗ lãi, không ca sĩ nào tính chuyện ra album vào thời điểm này. Nhưng tôi muốn giới thiệu mình đến với người nghe nhạc bằng lời tự tình qua 10 ca khúc vốn đã quen thuộc trong dòng nhạc trữ tình. Ca sĩ phòng trà ở Đà Nẵng cũng như các thành phố khác, đa số là hát để mưu sinh. Tôi cũng thế. Nhưng nếu ở độ tuổi 30 mà tôi không giữ lại được gì cho mình thì sau này chính tôi sẽ rất hối tiếc”, Ngân Hoàng chia sẻ.

Nghe CD “Dưới giàn hoa cũ”, người ta thấy cô gái nhỏ nhắn ấy khắc khoải, trải nghiệm trong Đời đá vàng (Vũ Thành An), Sao vẫn còn mưa rơi (Đức Huy), sâu thẳm trong Dấu chân địa đàng (Trịnh Công Sơn), khát khao trong Xin cho tôi (Trịnh Công Sơn), Kiếp nào có yêu nhau (Phạm Duy, thơ Hoài Trinh), mất mát trong Tình phụ (Đỗ Lễ), Hận tình trong mưa (Mayumi Itsuwa, lời Việt Phạm Duy)... Những bài hát xưa được thể hiện bằng chất giọng của một người trẻ đã từng thuộc nằm lòng từ những ngày ấu thơ với ký ức là những chiếc băng cassette bị đứt nhàu rồi nối lại.

Hợp tác với một phòng thu tại TP HCM, tự biên tập, sản xuất nên “Dưới giàn hoa cũ” ra đời tương đối thuận lợi. Bạn bè và đồng nghiệp khuyên Ngân Hoàng nên chọn thành phố sôi động về đời sống âm nhạc cũng như một ít công nghệ thì mới “đẩy” CD lên được, phát hành cũng dễ dàng hơn. Nhưng Ngân Hoàng thừa nhận tên tuổi và năng lực của mình không đủ để làm những “chiêu trò” là một chuyện, sẽ đỡ nặng nề hơn khi mình chắt lọc 10 năm đi hát để ra mắt sản phẩm tâm huyết ngay tại Đà Nẵng, nơi đã cho mình cơ hội nuôi dưỡng đam mê và sống được với nghề. Còn lại, sau này hẵng tính! 10 ca khúc trong CD đầu tay, sau 10 năm đi hát, Văn Ngân Hoàng cho rằng, bên cạnh sự ủng hộ và yêu mến của những người anh, người chị, những đồng nghiệp và khán giả yêu thương, cái tên Văn Ngân Hoàng mới chỉ dừng lại ở nỗi nhớ của họ về một cô bé “nhỏ nhắn nhưng nội lực và cá tính” chứ chưa hẳn là một ca sĩ Văn Ngân Hoàng. “Không phải là showbiz, tôi ước sao một ngày có thể đi trên con đường mà những ca sĩ phòng trà, những người con xứ Quảng đang đi, như anh Thụy Long, chị Vy Thảo hay chị Phi Thúy  Hạnh. Sống được với đam mê, đó cũng là một may mắn của người đi hát”, Văn Ngân Hoàng trải lòng.

Công Khanh