LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT VIỆT NAM - LÀO - CAMPUCHIA - MYANMAR - THÁI LAN TẠI QUẢNG TRỊ:

Vang khúc ca thắm tình hữu nghị

Thứ ba, 19/07/2016 10:33

(Cadn.com.vn) - Mặc cho cái nắng như thiêu như đốt 40 độ C, diễn viên Đoàn văn công Quân khu 3 và Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long vẫn hăng say luyện tập, chuẩn bị kỹ lưỡng để biểu diễn ngay sau lễ khai mạc Liên hoan nghệ thuật 5 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan 2016 diễn ra tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Quảng Trị lúc 20 giờ ngày 18-7. Vừa luyện  xong một động tác múa khó, hai diễn viên trẻ Dung và Quang của Quân khu 3 hồ hởi chia sẻ niềm vui khi tham gia liên hoan lần này ngay trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng và vô cùng ý nghĩa khi  đúng dịp tháng bảy tri ân thương binh-liệt sĩ...

Ông Ngô Hoàng Quân, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL), Trưởng Ban tổ chức cho biết, Liên hoan này là sự tiếp nối  truyền thống các liên hoan nghệ thuật đã từng được tổ chức thành công tại Quảng Trị như Liên hoan nghệ thuật Đường 9 Xanh, Con đường Xuyên Á, Liên hoan nghệ thuật 3 nước Đông Dương, Liên hoan nghệ thuật 4 nước Việt Nam- Campuchia - Lào - Myanmar với sự có mặt lần lượt của hầu hết các đơn vị nghệ thuật ca múa nhạc trung ương, địa phương và lực lượng vũ trang toàn quốc. Đây là hoạt động văn hóa nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa các nước Đông Nam Á và cộng đồng ASEAN; là cơ hội để quảng bá về văn hóa, đất nước con người Việt Nam tới các nước láng giềng. Bên cạnh đó, liên hoan còn là cầu nối để nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực ca múa nhạc chuyên nghiệp giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong lao động sáng tạo nghệ thuật, làm giàu thêm bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia, vùng miền. Một ý nghĩa đặc biệt nữa của liên hoan chính là hoạt động thiết thực để tri ân những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc trên đất Quảng Trị anh hùng.

Tiết mục đầu tiên ngay sau lễ khai mạc của Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long
với chủ đề "Xưa và nay".

Chiều 18-7, các đoàn dâng hương tưởng niệm các anh hùng tại NTLS quốc gia Đường 9 và Trường Sơn, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của quân và dân ta trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc. Đặc biệt, nhiều diễn viên trẻ nước Lào lần đầu tiên đến NTLS quốc gia Đường 9 đã rưng rưng xúc động khi dâng hương lên phần mộ là liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đã được quy tập về an táng tại đây.

Liên hoan lần này có quy mô lớn gồm 21 đoàn trong và ngoài nước tham gia với gần 960 diễn viên. Ban tổ chức cũng sẽ lựa chọn 5 chương trình xuất sắc của 5 đơn vị để tổ chức biểu diễn phục vụ quân và dân ở H. Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, TX Quảng Trị và Trung đoàn 19 thuộc Sư 968. "Chúng tôi rất hy vọng và mong muốn được về tận cơ sở biểu diễn phục vụ người dân Quảng Trị, cũng là dịp để hiểu hơn con người và mảnh đất nơi đây", một nữ diễn viên đoàn Thái Lan hào hứng.

Bảo Hà