"Vang mãi bản hùng ca" - lời tri ân thế hệ cha ông
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7(1947 - 2025), chiều 24-7, tại phường Đồng Hới, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên UBND tỉnh Quảng Trị, Đoàn phường Đồng Hới và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình "Vang mãi bản hùng ca". Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ, tri ân những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh, cống hiến xương máu cho nền độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Bí thư Đoàn thanh niên UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Tuấn Hùng cho biết, lịch sử không chỉ được viết nên bằng các sự kiện mà còn bằng từng số phận, cuộc đời cụ thể. Chương trình "Vang mãi bản hùng ca" không chỉ là sự kiện tri ân mà còn là nhịp cầu kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, là nơi thế hệ trẻ được cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của độc lập, tự do và tinh thần yêu nước. Bí thư Đoàn thanh niên UBND tỉnh xúc động gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng…
Tại chương trình, đại biểu và các đoàn viên, thanh niên đã được giao lưu, lắng nghe những câu chuyện xúc động, tự hào qua hồi ức của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh - những "nhân chứng sống" của lịch sử. Những câu chuyện về chiến trường, tình đồng đội và khát vọng giải phóng dân tộc… đã khơi dậy cảm xúc cũng như lời nhắn gửi cho thế hệ hôm nay "Giữ gìn thành quả cách mạng là sứ mệnh thiêng liêng của tuổi trẻ"
Các tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh, ca khúc cách mạng ý nghĩa và đặc sắc thể hiện tại chương trình, vang lên từ trái tim tuổi trẻ góp phần khơi dậy trong mỗi người lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước, hun đúc khát vọng cống hiến vì quê hương, đất nước.
Dịp này, Ban tổ chức đã trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh. Đây là tấm lòng, truyền thống tri ân được tiếp nối bằng hành động cụ thể của thế hệ trẻ hôm nay đối với sự hy sinh, cống hiến của thế hệ cha ông đi trước.
Võ Dung