Vào cửa hàng cướp điện thoại!

Thứ hai, 14/12/2015 11:42

(Cadn.com.vn) - Con nhà khá giả, điều kiện sinh hoạt có thể nói là không thiếu thốn thứ gì, tuy nhiên, chỉ vì “thích” chiếc ĐTDĐ “xịn” của một chủ cửa hàng thời trang, đối tượng vờ là khách vào mua hàng rồi dùng dùi cui điện để cướp. Với hành vi manh động và liều lĩnh trên, hắn đã bị người dân bắt giữ, giao cơ quan CA.

9 giờ ngày 8-12, Shop thời trang Tôn Nữ tại số 235-Nguyễn Văn Cừ, P. Hưng Bình, TP Vinh (Nghệ An) tiếp một vị khách là nam thanh niên vào mua hàng. Như bao “thượng đế” khác, vị khách trẻ đeo khẩu trang, vai mang ba lô lập tức được chị Nguyễn Thị Diệu Linh (1983, chủ cửa hàng) đon đả chào mời và tư vấn mua hàng. Sau khi dạo quanh một vòng, vị khách này dừng lại xem gian khăn quàng cổ rồi chọn chiếc khăn len màu trắng để tặng bạn. Tiếp đến, vị khách này còn hỏi mua một quyển sổ ghi nhật ký có khóa. Nghe khách yêu cầu, chị Linh đi lại chiếc tủ kính để lục tìm. Khi đang loay hoay cúi xuống lấy sổ thì bất ngờ bị vị khách xông tới từ phía sau, lấy chiếc khăn mới mua bịt miệng, sau đó gí dùi cui điện vào cổ đe dọa: “Im lặng, nếu la lên tau giết!”.

Thoáng chút giật mình khi bị khống chế, theo phản xạ tự nhiên, chị Linh cắn mạnh vào tay tên cướp rồi la lên: “Cướp! Có cướp!”. Đôi bên giằng co, do bị khống chế từ phía sau nên chị Linh đã đạp mạnh vào chiếc tủ, khiến kính vỡ rơi loảng choảng. Nghe tiếng động phát ra từ trong shop Tôn Nữ, những người xung quanh nhanh chóng có mặt. Thấy việc bại lộ, tên cướp toan bỏ chạy, song đã bị người dân khống chế, điện báo CAP Hưng Bình.

Nguyễn Đức Anh .

Tại CAP Hưng Bình, vị khách “hóa” cướp này được xác định là Nguyễn Đức Anh (1997, trú P. Hưng Bình, TP Vinh), hiện là sinh viên năm nhất Học viện Y học Cổ truyền Hà Nội. Anh khai nhận, tối 7-12, Anh bắt xe từ Hà Nội về nhà. Từ Bến xe Vinh về nhà, khi đi qua shop Tôn Nữ, thấy chị Linh đang cầm chiếc điện thoại “xịn” nên trong đầu nảy ra ý muốn đổi chủ sở hữu cho nó. Nghĩ là làm, Anh đóng giả là khách mua hàng rồi đi vào, mục đích là chờ thời cơ thích hợp để ra tay. Nào ngờ, kế hoạch không được suôn sẻ như cách nghĩ, sự việc bị bại lộ khi gặp sự chống cự quyết liệt của nạn nhân.

Được biết, Nguyễn Đức Anh sinh ra trong một gia đình gia giáo ở P. Hưng Bình, TP Vinh, bố mẹ là những doanh nhân có tiếng trên địa bàn, nhà có điều kiện. Trong 12 năm học phổ thông, Anh luôn là học sinh khá giỏi, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi của tỉnh môn Hóa học. Ở địa phương, Anh được đánh giá là học sinh ngoan hiền, chưa từng có xích mích hay mâu thuẫn với ai. Theo thông tin từ phía gia đình thì Anh từng yêu một cô gái nhưng thời gian gần đây hai người chia tay. Cũng chính từ đây, tâm lý của Anh không được bình thường lắm. Hôm xảy ra sự việc, mẹ Anh có ra Hà Nội để đưa con đi khám sức khỏe, song khi ra tới nơi thì Anh đã lên đường về Vinh và gây ra vụ việc trên.

Hiện Cơ quan CSĐT CATP Vinh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Anh để điều tra làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”.

X.S